Ông M. Son (Nguồn: www.saga.vn)
“Những gì mà tôi chứng kiến hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã được dạy 180 độ, họ đã không dạy cho tôi về cuộc sống khổ cực của người dân ở đó như thế nào” Lee kể lại.
Hình ảnh đất nước tươi đẹp
Lee Chek nói rằng: khi còn nhỏ, tôi muốn trở thành một người lính chiến đấu cho Kim Jong II và đấu tranh “chống lại Nhật Bản”. Dĩ nhiên, Lee đang đấu tranh sau lưng kẻ thù bởi vì anh được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Người đàn ông 35 tuổi này là thế hệ thứ 3 của zainichi - tên gọi chung của 600 nghìn người người Triều Tiên thiểu số đang sinh sống tại Nhật Bản.
Giống như nhiều người Zainichi khác, Lee đang cố gắng thể hiện sự trung thành của mình đối với chế độ Bắc Triều Tiên. Cụ thể: Lee đã tích cực tham các lớp học tiếng Triều Tiên do Chongyron, một tổ chức của những người dân Triều Tiên tại Nhật Bản dựng nên. Tổ chức này luôn ủng hộ mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng. Tại Chongyron, Lee được dạy những bài học về hình ảnh một đất nước Bắc Triều Tiên - thiên đường xã hội chủ nghĩa.
Hoàn cảnh thực tế và những quyết định
Vào đầu những năm 1990, Lee đã về thăm Bắc Triều Tiên 2 lần, lần đầu khi Lee là sinh viên năm thứ nhất Đại Học và lần sau là khi Lee đã trở thành thành viên chính thức của Chongyron. Lee kể lại “những gì mà tôi chứng kiến hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã được dạy 180 độ, họ đã không dạy cho tôi về cuộc sống khổ cực của người dân ở đó như thế nào”.
Mặc dù vẫn rất yêu mến quê hương Triều Tiên nhưng khi Chongyron tôn thờ một cách mù quáng đối với Kim Jong II như vậy, Lee đã quyết định từ bỏ tổ chức này và hành nghề nhà báo tự do. (Lee Chek là một bút danh mà Lee sử dụng để bảo vệ những người họ hàng của mình vẫn còn đang sinh sống tại Bắc Triều Tiên khỏi bị trả thù).
Chongyron, hoạt động như một tổ chức có tiếng nói ngoại giao thực sự của Bắc Triều Tiên tại Nhật, đã tước passport quyền công dân Bắc Triều của Lee để Lee không thể trở lại Bắc Triều Tiên. Lee được phép lựa chọn hoặc quốc tịch Triều Tiên, hoặc quốc tịch Nhật Bản. Năm ngoái Lee đã có được giấy chứng nhận là một cư dân Nam Triều Tiên để được đi ra nước ngoài.
| Thiên đường xã hội của Bắc Triều Tiên (Nguồn: www.inthesetimes.com ) |
Vai trò của Chongyron
Nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Thế giới thứ II và sự phân chia Nam – Bắc triều, Bình Nhưỡng luôn dành được sự ủng hộ nhiệt thành của phần lớn những người dân Triều Tiên đang sống ở Nhật Bản. Họ luôn coi Chongyron như là một tổ chức của mình nên nhất mực tuân theo và đóng kinh phí hoạt động cho tổ chức này. Điều đó có nghĩa là những khoản tiền này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Bắc Triều.
Một số chuyên gia Nhật Bản cho rằng Chongyron đã rót hàng trăm triệu Đôla Mỹ cho Bình Nhưỡng từ các khoản đóng góp (nửa bắt buộc) từ số tiền của những người zainichi. Nhưng một số năm gần đây, nhà lãnh đạo đáng kính của Chongyron đã bị mất dần sự tin yêu của những người Triều Tiên tại Nhật Bản do một số thông tin không được tốt về chế độ này bị tiết lộ ra bên ngoài, cùng với tác động đồng hóa ngày càng lớn người Triều Tiên vào xã hội mà người Nhật chiếm đa số.