Vụ "Cô gái 17 tuổi bị mất tích trên đường đi tìm việc": Nạn nhân bị bán đứng giữa đường

Ông Võ Thu rơm rớm nước mắt khi nhắc chuyện con gái mất tích (em Lân đứng phía sau ông Thu). Ảnh: Đ.DŨNG

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin “Cô gái 17 tuổi mất tích trên đường tìm việc” phản ánh trường hợp em Võ Thị Lân (Điền Môn, Phong Điền, Huế) trốn gia đình vào TP.HCM tìm việc làm.

Đến tháng 3-2010, có người báo tin cho gia đình biết đã gửi nhà xe đưa Lân về Huế. Tuy nhiên, gia đình liên lạc với nhà xe thì được thông báo “Lân đã xuống xe dọc đường, không rõ đi đâu”, từ đó gia đình bặt tin Lân luôn.

Ngày 20-1, hay tin Lân vừa trở về nhà, chúng tôi tìm về xóm Mới (xã Điền Môn, huyện Phong Điền) trong giá rét cuối năm để nghe cô gái trẻ kể lại chuyện đi đâu, làm gì trong suốt mấy tháng qua.

Anh của Lân cho biết Lân bất ngờ xuất hiện vào rạng sáng 15-1 với dáng vẻ tiều tụy, trong túi cạn tiền. Theo ông Võ Thu (cha Lân), cả nhà vui mừng khi tìm được em nhưng sức khỏe của em rất yếu, thỉnh thoảng lại bị ngất và vẫn hoài nghi trong việc Lân “mất tích”.

Lân kể lúc vào TP.HCM làm “ôsin” cho một người đồng hương, do sức khỏe yếu nên chủ không thuê nữa mà bắt trả em về quê. Trên chuyến xe từ TP.HCM ra Huế, có bốn người thanh niên biết chuyện của Lân, họ vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm không cho em về Huế. Cả bốn khống chế dẫn Lân ra Thanh Hóa rồi bán lại cho cặp vợ chồng tên Đức, Luyện.

Tại đây, Lân được ông Đức giao phụ làm lạp xưởng từ trưa đến tối mịt. Mỗi ngày Lân được ăn hai bữa mì tôm và không được ăn cùng mâm với chủ. Làm quần quật suốt chín tháng trời, Lân không nhận được một đồng nào dù ông Đức hứa trả lương 400.000 đồng/tháng. Ông Đức nói đã trừ hết lương vào tiền áo quần, ăn ở. Lân muốn trốn đi nhưng không biết chữ, không nhớ được số điện thoại hay địa chỉ ở quê nhà.

Tình cờ, một hôm, con gái ông Đức đọc báo Pháp Luật TP.HCM đăng tin Lân mất tích nên bàn với mẹ cho Lân về nhà để tránh liên lụy, nếu công an đến tìm sẽ gặp rắc rối. Sau đó, bà Luyện chỉ mua vé cho Lân về Huế, còn tiền công thì không trả một xu nào.

Ông Võ Thu tâm sự: “Nhà có 11 người, kiếm sống bằng việc đánh bắt tôm cá trên sông Ô Lâu. Mới đây tôi đưa con đi khám bệnh, bác sĩ phát hiện Lân bị nội tiết thần kinh. Trước đây nó khỏe mạnh lắm, không ngờ sau khi mất tích rồi cơ sự răng mà ra nông nỗi ri đây”.

Ông Hồ Quyền, Chủ tịch xã Điền Môn, cho biết: “Sự việc đã được báo công an huyện để có hướng xử lý. Trước mắt, chính quyền xã đã hỗ trợ tiền gạo, đưa gia đình ông Thu vào diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách xã hội”.

ĐÌNH DŨNG/ PL TP.HCM

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as