“Mấy bữa này cái lưng đau quá, tui không thể nhúc nhắc đi nhặt nhạnh để bán kiếm ít tiền về đong gạo được”, bà Hà Thị Cúc người nhỏ thó, gầy gò, thở nặng nhọc, chia sẻ.
Trong khi đường phố nhộn nhịp với những ngọn đèn xanh đỏ nhấp nháy thì tại Vũng Thùng, vùng đầm nước ngay chân cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng), một gia đình gồm 5 người chen chúc trên 2 chiếc ghe bé xíu bên ngọn đèn dầu heo hắt
Trong chiếc cặp nhỏ đến lớp hằng ngày của học sinh trường Tiểu học số 1 Hương Thọ (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không chỉ có sách vở, mà các em còn phải mang theo cả bữa ăn trưa của mình.
Ngày 20 - 9, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015.
Nếu không có biện pháp chấn chỉnh việc lao động VN tại Hàn Quốc bỏ trốn thì nguy cơ sẽ mất thị trường xuất khẩu lao động này.
Lương thấp, bảo mẫu nghỉ, nhà trường điêu đứng… Chín lớp chỉ còn… một bảo mẫu. Chỉ được ký hợp đồng thời vụ.
Trưởng phòng giáo dục bảo do thiếu trường nên phải ưu tiên giải quyết cho con của cán bộ huyện.
Các bệnh viện lớn ở TPHCM lúc nào cũng đông đúc đến ngạt thở. Phần lớn bệnh nhân đến từ các tỉnh, nhu cầu ăn uống, mua sắm đồ dùng thiết yếu cho người bệnh là rất lớn. Tuy nhiên, đa số căn-tin ở các bệnh viện bán đồ ăn thức uống, hàng hóa với giá trên trời khiến bệnh nhân khi trả tiền cảm thấy mắc nghẹn như vừa nếm trái đắng.
Giá cả sinh hoạt tăng cao, đời sống công nhân vốn đã chật vật lại càng khó khăn hơn. Đồng lương ít ỏi khiến họ phải đánh vật với sự tằn tiện, thậm chí chạy ăn từng bữa.
Tháng 7-2011, chúng tôi có dịp về Tam Ngãi (Cầu Kè, Trà Vinh). Đây là quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Út – thường gọi là chị Út Tịch. Ba mươi sáu năm qua, vùng quê này đã thay da đổi thịt như bao nhiêu địa phương khác. Dấu cũ không còn, nhiều người xưa không còn, nhưng nơi đây tràn ngập sự phấn khởi và niềm tin…