Phóng sự - Ký sự

Biên Hòa, Đồng Nai: Người giữ trẻ hành hạ hơn 10 em nhỏ

Cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Ăn chậm bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa.

Quái xế gỗ lậu vùng biên

Quốc lộ 14C từ biên giới Campuchia về huyện Đắc Mil (tỉnh Đắc Nông) được coi là "con đường huyết mạch" của gỗ lậu. Mỗi đêm có hàng trăm xe máy độ chế chở theo những khúc gỗ nặng hơn nửa tấn, phóng bạt mạng để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Nhưng quái xế cũng sẵn sàng lao xe vào lực lượng kiểm lâm, chống người thi hành công vụ rất quyết liệt.

Heo quay... ngon mà ớn!

Những ngày giáp tết là mùa tiệc tùng, cúng kiếng. Nhu cầu heo quay theo đó cũng tăng mạnh cả về giá cả và số lượng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vệ sinh an toàn thực phẩm của mặt hàng này đạt tới đâu? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã đột nhập các lò quay và nghi nhận tình trạng bát nháo của thị trường này.

Cứu nạn tự nguyện trên "cung đường đen"

Họ làm việc không lương, chẳng màng chút quyền lợi nào. Thành viên trong đội là những nông dân chân chất và cánh xe ôm tất tả các nẻo đường... Đó là đội cứu người bị TNGT trên cung đường đen tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Những gia đình cùng học giỏi

Mẹ là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua (CSTĐ) nhiều năm liền, vừa đi làm vừa đi học để lấy thêm một bằng đại học, một bằng thạc sĩ. Cha cũng là một giáo viên giỏi, CSTĐ nhiều năm liền, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, cũng vừa đi làm vừa đi học lên cao học.

Mồ côi bên dòng sông Pôkô

Trong một chuyến vượt biên sang Campuchia bằng thuyềnđộc mộc dòng Pôkô đã nhấn chìm nhiều thân phận. Chỉ có H’ly thoát chết vì mẹ em kịp quăng em lên mỏm đá giữa dòng sông...

Bartender Sài Gòn múa chai

Họ không đẹp trai như anh. Họ không có tài ngâm thơ như anh. Nhưng họ làm cùng công việc như anh, đó là hoạt náo quầy bar, thu hút khách thưởng thức những ly cocktail

Cổ tích trên đỉnh Mồ Côi

Trên đỉnh Mồ Côi núi Cấm, An Giang, có hai mẹ con dì Võ Thị Ba, 70 tuổi và anh Nguyễn Tấn Bông, 42 tuổi, đang làm rẫy, nuôi 10 đứa trẻ mồ côi do mẹ vì lý do nào đó bỏ rơi tại bệnh viện Cần Thơ...

Giá đào, quất đắt nhất từ trước đến nay

Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến Tết. Nhưng các vườn quất trên Quảng An, đào bên Nhật Tân đã thấy dập dìu khách mua cây, thuê hoa.

Ăn rêu suối Mường Lò

Từ bao đời nay, nhiều cộng đồng người Mường, người Dao, Tày, Nùng, Thái, Mông ở Tây Bắc vẫn có thói quen ăn rêu suối như ăn rau, như ăn một thứ thời trân của đất trời thanh tao và lành lẽ. Tôi đã hữu duyên lạc vào một buổi hái rêu, đập rêu, nướng rán và uống rượu rêu suối ở cánh đồng Mường Lò xanh ngợp...

Các tin đã đưa ngày   Xem
eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as