Thứ trưởng bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng nói chuyện với người lao động tại khu vực cách ly sân bay Cairo.
Mấy trăm con người với vẻ mặt hốc hác, mắt trũng sâu, người mệt lả vì đói, khát... đang ngồi tại sân bay quốc tế Cairo bỗng dưng bật dậy, bừng tỉnh trở lại khi thoáng nghe thông báo chuyến bay VN 6568 của Vietnam Airlines đã tới chở họ về nước vào sáng sớm ngày 1.3.
Họ là những người lao động Việt Nam đã thoát được các khu vực nguy hiểm trong cuộc nội chiến vẫn đang diễn ra ở Libya và bằng nhiều con đường trốn chạy, đã tới được đây để chờ ngày được chở về nước.
Chuyến bay đầu tiên đến Ai Cập nằm trong chuỗi chuyến bay liên tiếp sắp tới được Chính phủ tổ chức với sự tham gia liên ngành: lao động – thương binh xã hội, hàng không... để đưa người lao động Việt Nam về nước. Theo sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì chuyến này có khoảng 317 lao động Việt Nam được về và sẽ chỉ còn lại độ 200 – 300 người nữa do trước đó và trong ngày cũng có một số chuyến bay của các hãng hàng không khác được một số chủ lao động nước ngoài, không phải người Libya tổ chức.
Chúng tôi bắt kịp một nhóm công nhân đang đi vào khu vực cách ly. Anh Võ Vọng Đức, người huyện Nghi Xuân, Thanh Hoá cho biết, anh mới sang Libya làm việc được ba tháng cho công ty Hyundai Amco của Hàn Quốc. “Giờ thì mất sạch rồi anh ạ, khi đi vay ngân hàng 40 triệu đồng làm chưa được lĩnh lương, bây giờ về lo đi làm việc khác để trả nợ ngân hàng”, Đức nói. Cùng làng Đức đi, còn có bốn thanh niên khác. Họ cũng trong tình trạng tương tự. Khi đi thì mọi điều tưởng chừng đều tốt đẹp nhưng bây giờ về thì trắng tay. (xem tiếp trang 8)Lương Xuân Minh, một công nhân quê ở Thanh Miện, Hải Dương làm cho một doanh nghiệp khác ở Libya nói: “Mừng quá anh ạ, bắt được chuyến bay này về cảm thấy như được sống rồi. Mấy ngày rồi thật bị đày đoạ. Hoạ hoằn được chỗ này, chỗ kia (công ty, sứ quán) tiếp tế, nhưng có lúc không đủ, đói, khát, mà lo lắng ngủ không nổi”. Minh cũng tỏ ra đầy lo âu cho tương lai trước mắt: “Mấy tháng trước khi đi, nhà tôi bán cả đàn lợn để lo tiền, giờ về tay không, mà nhà có tới ba đứa con còn nhỏ. Không biết sẽ làm thế nào”.
Thứ trưởng bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cũng tham gia chuyến đầu sang Ai Cập để nắm tình hình lao động Việt Nam tại đây. Ông được vào khu vực cách ly nói chuyện với hơn 300 lao động về chuyến đầu. Thứ trưởng bày tỏ sự cảm thông với những mất mát, vất vả của người lao động trong thời gian vừa rồi và cho biết, khi về nước, họ sẽ được Nhà nước có các chính sách hỗ trợ cụ thể như tìm kiếm việc làm mới, hỗ trợ đời sống trong thời gian đầu. Từ bên ngoài, chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay râm ran và gương mặt đã vui vẻ trở lại của số đông người lao động.
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam quá bận rộn với các công việc làm thủ tục cho những người lao động về nước. Vợ của ông, mặc dù không phải nhân viên sứ quán cũng phải lao vào công việc như đón tiếp đoàn sang đón người Việt Nam trở về. Bà nói, “Tình cảnh những người lao động khi đến sân bay này thật đáng thương. Họ hầu như không còn gì trong tay, tiền Libya cũng không thể tiêu được nên chúng tôi phải đi mua thức ăn, đồ uống cho họ. Nhiều người mệt lả, ốm sốt... Nhưng thực ra, ai về đến đây coi như là sống, là may mắn vì cơ bản đã an toàn”.
Trước hôm chúng tôi đến sân bay quốc tế Cairo, theo các nhân viên sứ quán Việt Nam, có khoảng 700 – 800 người lao động Việt Nam tụ tập ở trong sảnh sân bay đi của khu vực sân bay. Họ nói, nhờ người của sân bay thông cảm nên đã cho lao động Việt Nam ở luôn đây trong mấy ngày, nếu không thì lao động Việt Nam cũng không thể thuê khách sạn, nhà trọ để ở.
Lý giải cho việc vì sao đến hôm nay mới đưa được máy bay của Việt Nam sang, một thành viên trong tổ công tác giải quyết việc đưa lao động ở Libya về nước cho biết: “Tôi nghĩ là chúng ta đã rất cố gắng, bởi vì cũng không có cách nào nhanh hơn được do còn vướng nhiều thủ tục để xin hạ cánh xuống sân bay các nước mà ta chưa có đường bay thẳng. Ngay cả Thái Lan, họ có tới hơn 20.000 lao động ở Libya, nhưng cũng rất khó khăn khi đến nay mới đưa được khoảng 400 – 500 người về nước”.
Trong ngày 1.3, đã có thêm chuyến bay tới Tunisia và sẽ liên tục có những chuyến bay khác đưa những người lao động cuối cùng của Việt Nam trở về với gia đình của họ. Dẫu sao, được trở về lành lặn, bình an trong những ngày này, đối với họ và gia đình họ, cũng đã là một niềm hạnh phúc. Ngày 2.3, đoàn công tác Việt Nam sẽ qua Tunisia nắm tình hình lao động Việt Nam tại đây để tổ chức đưa họ về nước trong chuyến bay tiếp theo.
Mạnh Quân (từ Cairo)