Dù là một trong những huyện còn nghèo của tỉnh Bến Tre, nhưng Bình Đại luôn là huyện tiêu biểu thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Ngày 24/10/2009 vừa qua, được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo(ITACO), Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức trao tặng 15 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Trong suốt thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động, công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện Bình Đại đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện. Nhiều căn nhà tình nghĩa xây dựng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần tạo bước quan trọng, giải quyết phần nào khó khăn về nhà ở cho các đối tượng có công với cách mạng, đất nước.
Trong năm nay, Bình Đại tiếp tục làm tốt công tác trên khi vận động xây dựng được 15 căn nhà với tổng kinh phí 150 triệu đồng từ phía ITACO. Sau hơn hai tháng thi công, các công trình đã hoàn thành và có thể sử dụng ngay sau buổi lễ bàn giao. Các căn nhà được phân bổ đều ở 11 xã của huyện. Những căn nhà tuy không lớn, nhưng nó thực sự là món quà đầy nghĩa tình góp phần chia sẻ những hy sinh mất mát của các gia đình khi dịp tết năm nay đã gần kề.
| Căn nhà nhỏ, nghĩa tình lớn |
Tại buổi lễ đón nhận, bà Bùi Thị Ba sinh năm 1928, thương binh 4/4 nhà ở xã Châu Hưng vẫn cứ ngỡ như là mình đang nằm mơ, bà mừng lắm. Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má khô cằn, bà cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên trong thời chiến, lúc đó thì vợ chồng phục vụ cho cách mạng nên không chú tâm đến chuyện làm ăn. Đến ngày hòa bình thống nhất thì cuộc sống khó khăn, đến nỗi căn nhà che mưa che nắng cũng không có. Nay có sự hỗ trợ của Nhà nước và nhà tài trợ xây cho căn nhà khang trang như thế này, tôi mừng lắm. Có nhà mới để ở, tôi có thể yên tâm sống thanh thản những tháng ngày còn lại.” Những câu nói thật xúc động của bà cũng là tâm trạng chung của những hộ được nhận nhà trong dịp này. Vì đa phần họ đều là những thương bệnh binh, hoặc gia đình có công cách mạng vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
| Ấm áp yêu thương |
Bà Trần Thị Sẩm, sinh năm 1931, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thổ tại ấp Long An, xã Long Hòa không khỏi bùi ngùi xúc động trước tình cảm mà Nhà nước và bà con xóm giềng dành cho bà vào buổi xế chiều. Những cái nắm chặc tay, những ánh mắt ướt nhòe và những nụ cười luôn thường trực trên môi của mỗi người tại lễ trao nhà đã nói lên hết ý nghĩa của hoạt động này. Không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm của lớp con cháu đi sau đối với những hi sinh, mất mát mà cha ông đi trước đã phải trải qua vì hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, mà đó còn là cái tình, cái nghĩa giữa người với người, là sự yêu thương, đùm bọc, tương trợ lẫn nhau của những tấm lòng trong cuộc sống.
Cũng trong dịp này, ông Thái Văn Mến – Tổng Giám đốc ITACO, đại diện nhà tài trợ đã tặng thêm cho mỗi gia đình một chiếc tivi 21 inch. Ông cho biết: “Khi đã có nhà ở thì những chiếc tivi sẽ là phương tiện để các gia đình nắm bắt thông tin, giải trí giúp cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú. Và hoạt động này cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn hiện nay, nên trong thời gian tới, đơn vị sẽ có những kế hoạch khác hỗ trợ cho huyện Bình Đại.”
Sau đây những những hình ảnh mà phóng viên ItaExpress đã ghi nhận được trong buổi lễ:
| Trao tặng nhà tình nghĩa là hoạt động xã hội thường xuyên và ý nghĩa của Tập đoàn Tân Tạo |
| Niềm vui của các Mẹ khi đón nhận món quà từ nhà tài trợ |
ItaExpress