TQ tưởng nhớ vụ thảm sát Nam Kinh

Người dân Nam Kinh tham dự lễ

tưởng nhớ vụ thảm sát Nam Kinh

Người dân Nam Kinh đã có buổi lễ đánh dấu 70 năm cuộc thảm sát Nam Kinh, làm khoảng 300 ngàn thường dân và quân lính Trung Quốc được cho là đã thiệt mạng.

Vụ thảm sát này do quân Nhật gây ra trong thời gian sáu tuần sau khi họ chiếm được Nam Kinh vào năm 1937.

Bắc Kinh nói có 300 000 thường dân bị giết nhưng các nhà sử học Nhật lại không đồng ý về con số đó.

Khoảng 8000 người gồm có các sư sãi cầu kinh, các vị chức sắc thành phố, những nạn nhân còn sống sót và các du khách Nhật đã tập trung tại một bảo tàng mới tu bổ để tưởng niệm những người đã thiệt mạng.

Họ lắng nghe các bài diễn văn, sau đó đứng mặc niệm khi tiếng còi báo động không kích vang lên để đánh dấu buổi lễ.

Sau đó, người ta rung chuông và thả 3000 chim bồ câu lên trời làm biểu tượng hòa bình. Đây là thời điểm để dân chúng tưởng nhớ sự kiện cách đây 70 năm, khi lính Nhật tới hãm hiếp, giết người và cướp của khi họ tràn vào Nam Kinh.

Sẽ mãi không quên

Trong số những người tham dự buổi lễ này có cô Xia Lu, 25 tuổi, người đã tới tham dự buổi lễ với bà ngoại của mình, một người đã sống sót sau cuộc thảm sát.

Cô nói: “Cha của bà tôi bị quân Nhật giết vào năm 1937 và sau đó mẹ của bà không còn khả năng nuôi nổi con cái, do đó, cụ phải cho con mình - trong đó có bà tôi - đi làm con nuôi các nhà khác".

Trung Quốc nói có 300 ngàn người bị giết
tại Nam Kinh năm 2937 nhưng các nhà sử học
không đồng ý về con số đó

Phóng viên Michael Bistow của đài BBC tại Nam Kinh nói buổi lễ không đơn thuần là một lễ tưởng nhớ một biến cố đã xảy ra cách đây đã bảy thập kỷ, vì biến cố này vẫn còn có nhiều tác động đến quan hẹ giữa hai nước ngày hôm nay.

Một diễn giả nói Nhật Bản đã không tỏ ra ăn năn sám hối một cách phải phép đối với những tội ác mà họ đã thực hiện tại Trung Quốc trong thời Thế chiến thứ hai. Điều này, theo vị diễn giả, là vẫn làm ảnh hưởng tới quan hệ hai nước ngày nay.

Do đó, khi các vị khách rời khỏi bảo tàng sau buổi lễ, họ đều biết chắc rằng cuộc thảm sát Nam Kinh tuy đã qua nhưng sẽ không bao giờ bị quên lãng tại Trung Quốc.

Theo BBC

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as