Kế hoạch “máu” của UDD

UDD cho lực lượng vây kín trước Trung đoàn Bộ binh 11 - Ảnh: Việt Phương

Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) dọa sẽ tạt máu của người biểu tình vào Phủ Thủ tướng Thái Lan.

Chính phủ Thái bác tối hậu thư

Sáng hôm qua, hàng chục ngàn người biểu tình áo đỏ của UDD đã kéo đến vây kín trước doanh trại Trung đoàn Bộ binh 11 đóng tại quận Bang Khen ở Bangkok, nơi Chính phủ Thái Lan lập Trung tâm Hành động gìn giữ hòa bình. Trong một tuyên bố tại Trung đoàn Bộ binh 11 được phát trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit đã bác tối hậu thư của UDD đòi giải tán Quốc hội bởi chính phủ của ông được bầu lên một cách hợp hiến. “Yêu cầu giải tán Quốc hội của những người biểu tình để đổi lại việc chấm dứt biểu tình không thể đáp ứng được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi và các đảng trong liên minh sẽ không lắng nghe tiếng nói của họ”, ông Abhisit phát biểu. Thủ tướng Thái cũng lặp lại rằng sẽ không dùng vũ lực trấn áp biểu tình. Ông Abhisit sau đó đã được đưa khỏi Trung đoàn Bộ binh 11 bằng máy bay trực thăng. Khoảng 20 đại đội cũng được điều động để đảm bảo an ninh cho doanh trại này.

Sau một số lời đe dọa sẽ cắt điện doanh trại Trung đoàn Bộ binh 11 và tràn vào nơi đây, UDD cuối cùng cũng đã rút lui và quay về khu vực biểu tình chính ở cầu Phan Fa trên đại lộ Ratchadamnoen. Trong tình thế hiện nay, có thể thấy, Chính phủ Thái Lan đang nắm nhiều lợi thế hơn UDD. Thứ nhất, chính phủ của ông Abhisit chưa ra tay trấn áp biểu tình và cũng chưa có động thái gì gây hấn, làm nóng tình hình. Trong khi đó, UDD vẫn biểu tình trong hòa bình, dù có chặn một số tuyến đường nhưng chưa làm tê liệt giao thông Bangkok. UDD thừa hiểu một điều rằng họ không thể là phía gây ra bạo lực trước nếu như không muốn bị mất hình ảnh. Và nếu hai phía cứ như thế này, cuộc biểu tình của UDD sẽ dần mất lửa và rã đám. Tuy nhiên, UDD đã nghĩ ra chiêu mới.

1 triệu cc máu

Lãnh đạo của UDD, ông Natthawut Saikua tuyên bố rằng lực lượng áo đỏ sẽ huy động 1 triệu cc máu của những người biểu tình tình nguyện rồi đem đi rẩy quanh Phủ Thủ tướng Thái Lan trong hôm nay. Lượng máu trên sẽ được lấy từ 100.000 người áo đỏ tình nguyện, kể cả các lãnh đạo UDD. “Đây sẽ là một hành động biểu tượng. Các thành viên nội các sẽ phải bước qua máu người biểu tình để vào được Phủ Thủ tướng làm việc”, ông Natthawut nói. Nếu Chính phủ tiếp tục từ chối giải tán Quốc hội, UDD sẽ cho đổ tiếp 1 triệu cc máu ở trụ sở đảng Dân chủ. Mục tiêu sau đó sẽ là nhà riêng của Thủ tướng Abhisit. Hội Chữ thập đỏ Thái Lan thì nói rằng nếu được UDD yêu cầu trợ giúp kế hoạch “máu” để biểu tình này thì họ sẽ không thực hiện, trừ khi việc lấy máu là để cứu người hoặc xét nghiệm. Liệu sau màn lấy máu này, nếu không thành công, UDD sẽ nghĩ ra chiêu gì tiếp?

Cuộc tấn công

Trong một diễn biến khác, chiều qua, 6 quả đạn đã được bắn bằng súng phóng lựu vào bên trong doanh trại Trung đoàn Bộ binh 1 trên đường Vibhabadi Rangsit. Nhà của Tổng tư lệnh Lục quân Anupong Paochinda cũng nằm trong khu này. Có 4 trong số 6 quả đạn phát nổ làm 2 binh sĩ bị thương. Một binh sĩ đứng gác tại nơi này nói với phóng viên Thanh Niên rằng có vẻ như thủ phạm đã bắn những quả đạn từ trên đường cao tốc xây nổi trước doanh trại. Nghi can thực hiện vụ tấn công đã bị bắt, theo lời người phát ngôn Chính phủ Panithan Wattanayakorn. Tuy nhiên, nghi can này sau đó đã được thả do kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy người này không liên quan. Seh Daeng, một lãnh đạo áo đỏ, đã lập tức lên tiếng phủ nhận liên quan đến vụ tấn công. Cảnh sát thì cho rằng vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thủ đô và vào lúc thanh thiên bạch nhật như thế rõ là có ý đồ gây rối loạn trong tình hình hiện nay.

Tình hình căng thẳng ở Bangkok vẫn tiếp tục trong thế án binh bất động của cả Chính phủ và UDD. Các cuộc đấu khẩu, chỉ trích, đổ lỗi lẫn nhau của 2 bên tiếp tục diễn ra. Xem ra không bên nào chịu nhường bước và cũng không có dấu hiệu đàm phán.

Việt Phương
(VP Bangkok)/ Báo Thanh Niên

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as