Thêm một nạn nhân Haiti được cứu sống

Rico Dibrivell sau khi được lính Mỹ cứu sống - Ảnh: Reuters

Lính Mỹ đã cứu sống một người đàn ông trong đống đổ nát của một tòa nhà ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti) hôm 26.1, theo hãng tin Reuters.

Nạn nhân tên là Rico Dibrivell đã được cứu sống hai tuần sau thảm họa động đất làm khoảng 200.000 người thiệt mạng ở Haiti.

Hiện chưa rõ liệu Dibrivell bị mắc kẹt trong trận động đất hôm 12.1 hay trong những cơn dư chấn sau động đất.

Nạn nhân Dibrivell được cứu sống với một chân bị gãy và trong tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Việc ông Dibrivell, khoảng 30 tuổi, vẫn còn sống trong khoảng thời gian lâu như vậy quả là điều kỳ diệu.

Ba ngày trước đó, tức hôm 23.1, một người đàn ông cũng đã được cứu sống sau 11 ngày nằm dưới đống đổ nát.

Đó là Wismond Exantus, 22 tuổi. Anh này đã phát biểu trên hãng tin AP hôm 24.1 rằng điều đầu tiên anh làm sau khi xuất viện là đến nhà thờ để tạ ơn Chúa.

Chính phủ Haiti đã tuyên bố chấm dứt việc tìm kiếm các nạn nhân để dồn sức vào việc chăm sóc hàng ngàn người còn sống trong các lều tạm, bệnh viện dã chiến ở Port-au-Prince.

Huỳnh Thiềm/ Thanh Niên

eZ Publish™ copyright © 1999-2012 eZ systems as