Cặp đôi của “Nỗi nhớ đầy vơi” cùng với rất nhiều ca sỹ trẻ khác sẽ biểu diễn những ca khúc nổi tiếng từ thập niên trước.
Sau 10 năm nhẫn nhục chờ đợi lời xin lỗi mà không được, Nini Khanh quyết định lên tiếng vạch trần vụ việc cô từng bị giọng ca 'Trống vắng' thóa mạ, thậm chí 'thượng cẳng tay' với cô.
Cậu bé 12 tuổi Vũ Song Vũ đến từ Hải Phòng khiến cộng đồng online bất ngờ khi hát lại bản tình ca kinh điển 'My Heart Will Go On'. Giọng hát của Vũ thậm chí còn được cư dân mạng so sánh với các ca sĩ teen nổi tiếng ở nước ngoài sau khi clip của cậu xuất hiện trên YouTube cách đây vài ngày.
“Tiên là người sống rất lý trí và có trách nhiệm với công việc của mình nên dù có những giây phút muốn dừng lại chợt thoáng qua trong đầu nhưng nó cũng vụt đi rất nhanh…”- Thủy Tiên chia sẻ về cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
Choi Song Bong không có được giọng ca đẹp như của Susan Boyle nhưng câu chuyện về cuộc đời cùng giọng hát truyền cảm của anh chàng 22 tuổi đang lay động cả Hàn Quốc.
Cha ruột của Phương Thảo là cựu binh Mỹ James Mavin Yoder. Ông đã có thời gian tham chiến ở Việt Nam.
Đêm 28.2.2011, giữa thiên nhiên đầy gió của Hội Ngộ, nữ danh ca Bạch Yến đã làm thức dậy bao hồi ức ngọt ngào về Trịnh Công Sơn khi chị cất lên những cung bậc chất ngất của Lời buồn thánh. Cùng với lá thư Trịnh Công Sơn viết gửi Dao Ánh trong tác phẩm Thư tình gửi một người, chúng ta lại một lần nữa thấu hiểu hơn nỗi u sầu của một con người đã yêu thương cuộc đời, yêu thương tình yêu của mình bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng...
Sau khi đoạt giải thưởng của Zing Music Awards, Dương Triệu Vũ đã bất ngờ gây sốt cho sự trở lại với ca khúc “Anh không cần”. Chỉ sau một tuần xuất hiện trên Zing mp3 số lượt nghe đã đạt con số kỷ lục với hơn nửa triệu.
Mở trang báo lên, chỉ thấy các sao leo lẻo nói đi nói lại một chuyện ai ai cũng đã biết và ai ai cũng đã… ngán ngẩm.
Lần đầu tiên, một chương trình với 23 ca khúc trích từ vở nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà, được chọn - biên tập theo hình thức tóm tắt nội dung, biểu diễn trên sân khấu phòng trà.