Nhạc sĩ Châu Kỳ đã ra đi để lại nhiều
thương tiếc cho người hâm mộ.
Nhạc sĩ Châu Kỳ đã qua đời vào sáng ngày sáu tháng Giêng vừa hưởng thọ 86 tuổi sau một thời gian bị bệnh nặng.
Châu Kỳ là tên thật của nhạc sĩ Châu Kỳ, ra đời vào ngày mồng 5 tháng 11 năm 1923 tại Dưỡng Mong, Thừa Thiên, Huế.
Ông xuất thân từ một gia đình mà anh chị em đều sống với nền cổ ca Huế, do đó, ông có một số vốn âm nhạc cổ thật phong phú của miền Trung.
Sau khi rời trường tiểu học Dưỡng Mong, ông lên Huế học ở trường Pháp Việt, và có sẳn giòng máu văn nghệ trong người, cho nên ông thường bắt chước ngân nga các bài hát bằng tiếng Pháp thị hành vào thời đó như là " J'ai deux amours", "Tant qu'il y aura des etoiles" mà nam danh ca Tino Rossi thường trình bày.
Theo nhạc sĩ Lê Dinh, Châu Kỳ có dịp may gặp sư huynh Petrus Thiều, am hiểu sâu rộng về nhạc, và sau đó nhà tu hành này đã hướng dẫn ông về nhạc lý và sáng tác.
Châu Kỳ đã tiến triển rất nhanh và không lâu sau đó, ông đã sáng tác và các tác phẩm đầu tay có âm hưởng cổ nhạc miền Trung như các ca khúc " Khúc ly ca", "từ giã kinh thành", "Mưa rơi" , "Khi ánh trăng vàng lên".....
Bỏ học theo nghề cầm ca
Là một trong các nhạc sĩ kỳ cựu của làng âm nhạc Việt Nam, tới nay Châu Kỳ đã viết khoảng 200 nhạc bản gồm nhiều thể loại. Sáng tác đầu tay là bài "Trở về"...
Châu Kỳ thường viết chung với Hồ đình Phương như các bài "Con đường xưa em đi", "Đừng nói xa nhau", "Xin làm người tình cô đơn", "Tiếng hát dân Chàm", … "Nén hương yêu" thì viết với Duy Khánh. Bài "Mưa rơi" lời của Ưng Lang, "Chiều trên đồi thông" và "Người em Văn Khoa" lời Hoài Hương Tử, "Nhớ" thơ Tố Như...”
Châu Kỳ xứng đáng được xưng tụng là "đàn anh" với nhiều ca khúc âm ỉ trong các ngõ hẻm thành thị hay những xóm ấp nông thôn như Giọt lệ đài trang, Con đường xưa em đi, Xin làm người tình cô đơn, Khúc ly ca...
Nhạc sĩ Châu Kỳ cho hay là gần đây, bộ Văn Hóa - Thông Tin đã cho phép phổ biến lại một số sáng tác trước 1975 của ông...
Khi chia tay người vợ đầu tiên là ca sĩ Mộc Lan nổi tiếng tài sắc sau 6 năm chung sống, ông viết Tiếng ca đó về đâu và Cuối đường kỷ niệm.
Khi sánh duyên lần hai cùng người phụ nữ tên Kha Thị Đàng vào năm 1955, ông viết Vào mộng cùng em và Em sắp về chưa. Khi sống đạm bạc cùng vợ và hai con ở Nhà Bè, ông viết Bóng mát Tân Quy.
Hôn lễ có sự tham dự đầy đủ trong giới tân nhạc như phạm Duy, Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Thanh, Trần Văn Trạch....và một số đông trong giới cổ nhạc Nam phần.
(Trích từ website Tin tức Online, Vietnhac.org và VietBao Daily Online. ảnh Trung Tâm Paris By Night )
Theo BBC