itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Phóng sự ảnh: Nhọc nhằn cái chữ vùng cao SaLông

Phóng sự ảnh: Nhọc nhằn cái chữ vùng cao SaLông

Trong chuyến khảo sát và triển khai Quĩ ITA-s tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Phóng viên Trang thông tin điện tử Itaexpress.com.vn đã có dịp ghi lại những hình ảnh tại 2 ngôi trường ở vùng cao nơi đây.

Tại đây chứng kiến tận mắt điều kiện sinh hoạt hàng ngày của các em như học hành, ăn, nghỉ, chúng tôi đã thực sự xúc động khi mới chỉ ở độ tuổi lớp 1, lớp 2...lớp 5, nhưng các em đã phải tự lo cho bản thân mình tất cả mọi việc, từ nấu cơm, giặt giũ, lấy nước...

Ở trường Tiểu học SaLông có gần 20 em trong một túp lều nội trú; còn tại trường cấp 2 thì 72 em ở trong một căn nhà bằng cây rừng chừng 30m2.Tất cả các em đều ở trong địa bàn xã nhưng nhà ở bản xa cách trường từ 10km đến 20km đường rừng. Bữa cơm của các em ngày nào cũng chỉ có một món duy nhất là rau cải nấu với muối trắng, từng nhóm một, 3-4 em chung một nồi rau. Khó khăn, khổ cực, xa nhà, xa bản, xa bố mẹ… nhưng cứ nhìn các em học hành, vui chơi, ăn uống một cách ngon lành bên nồi cơm gạo đỏ (nhiều em học sinh nam nhỏ tuổi nấu còn chưa chín), tôi càng hiểu thêm về ý chí vươn lên của các em, về sự nhọc nhằn của cái chữ vùng cao nơi đây...

Con đường đến Trường THCS SaLông
Đại diện Quỹ ITA-s thăm một gia đình cô giáo
Nơi cư trú của học sinh Trường Tiểu học SaLông
Vừa là nơi học bài, ngủ, vừa là nơi nấu ăn của các em học sinh
Hàng ngày phải đi lấy nước từ rất xa, tận dưới suối
Bữa ăn chỉ toàn là rau cải
Tất cả đều phải vào bếp
Một bữa cơm đạm bạc giữa rừng
Tự tay giặt quần áo
Đá bóng, giờ phút thư giãn duy nhất nơi đây

Phùng Anh Tuấn