itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cô sinh viên ham học và hiếu thảo

Cô sinh viên ham học và hiếu thảo

Em Đỗ Thị Lệ Thủy

“Trong cuộc sống có những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, trong những thí nghiệm hoá học đã làm em dâng trào cảm xúc, làm em thăng hoa trong học tập”.

Đỗ Thị Lệ Thuỷ, sinh viên ngành Hoá, khoa Khoa học tự nhiên của trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá đã tâm sự như vậy. Em sống trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Bố là thương binh hạng ¼, thương tật 81%. Người cha thường xuyên đau yếu do ảnh hưởng khi tham gia cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Ông bị thương tật ở phần sọ não, hiện vẫn còn mảnh đạn ghim trong đầu. Mẹ em ở nhà làm ruộng và hàng ngày tham gia vào công tác truyền thanh thôn xóm của xã. Hàng tháng được trợ cấp 400 ngàn đồng để nuôi người bố - một thương binh nặng, khoản bù đắp do nhà nước trợ cấp, bố em được 1.460.000 đồng một tháng. Anh trai của em hiện đã tốt nghiệp Đại học Thương mại, đang ở Hà Nội chờ xin việc. Còn bản thân em ước mơ cháy bỏng là được học cao hơn nữa, nhưng khác với người anh, em đã chọn mái trường Đại học Hồng Đức thân yêu để nuôi dưỡng tương lai. Thứ nhất đây là trường của tỉnh Thanh Hoá quê hương của em, nhưng quan trọng hơn, em được sống gần nhà để những ngày được nghỉ học tranh thủ về thay mẹ chăm sóc bố.

Hiện tại sống cùng gia đình em là ông bà nội, ông bà đã hơn 80 tuổi, suốt ngày chỉ quanh quẩn với mấy con gà, khi bố em phát bệnh miệng nói huyên thuyên và điên điên, ông bà chỉ biết nhìn con trai mà khóc. Do di chứng chiến tranh để lại nên bố em liên tục bị rối loạn thần kinh, hay đập phá đồ đạc trong nhà.

Thuỷ và thầy phó chủ nhiệm khoa KHTN Nguyễn Kim Tiến.

Ở chuyên ngành Hoá của Đại học Hồng Đức nơi em học là cái nôi đào tạo những tài năng cho tỉnh và cho đất nước, em tham gia vào câu lạc bộ hoá học của trường. Câu lạc bộ hoá học thường xuyên tổ chức các trò chơi hoá học và thực hiện các thí nghiệm hoá học như dựng một số vở kịch để đưa 1 số thí nghiệm vận dụng vào cuộc sống, những trò chơi này đã háo hức không chỉ riêng Thuỷ mà còn hấp dẫn hấu hết các sinh viên trong khoa trong trường tham gia.

Thuỷ nói em chưa biết Quỹ học bổng nào cả. “ITA Vì tương lai” là Quỹ học bổng đầu tiên mà em biết. Em biết Quỹ ITA qua Hội khuyến học của tỉnh Thanh Hoá. Ấn tượng của em đối với Quỹ ITA đó là tuy mới thành lập nhưng Quỹ đã có những việc làm rất thiết thực. Việc hỗ trợ của Quỹ là động lực tinh thần cho các sinh viên nghèo đang gặp khó khăn. Năm 2004 em đã được Hội khuyến học tỉnh Thanh Hoá trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Điểm tổng kết năm học vừa qua em đạt 9,35 điểm. Thày Nguyễn Kim Tiến – phó chủ nhiệm khoa Khoa học tự nhiên nói em Thuỷ là một tấm gương rất đáng biểu dương, ngoan hiền và hiếu thảo. Lúc nào em cũng đau đáu nghĩ về người cha.

Thuỷ rất muốn trở thành một giảng viên giỏi trong tương lai. Và em mong muốn được học thêm chuyên ngành Hoá phân tích để trở thành kỹ sư hoá học và kinh tế. Em nói ngành Hoá học rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp.

Bài, ảnh: Ngô Quang Vinh