itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Hai câu chuyện

Hai câu chuyện

Nguồn: sgtt.com.vn

Văn hóa ở đây là văn hóa đạo đức, chỉ cần mỗi người có một tấm lòng - tấm lòng chia sẻ, thông cảm.

Tại ngã tư

Gần tới ngã tư, đèn đỏ vụt sáng. Cậu thanh niên vô tình quẹt phải xe của một người đàn ông trung niên. Ông ta ngã xuống, nhưng không bị sao cả. Cậu thanh niên vội vàng dừng xe, chạy lại chưa kịp nói lời xin lỗi… thì người đàn ông kia vừa đứng dậy vừa chửi rủa, và… đánh cậu thanh niên kia một bạt tay như trời giáng. Trước cảnh tượng này, nhiều người tỏ ra bất bình, cũng có vài người đã phản ứng với người đàn ông kia…, nhưng ông ta thờ ơ và ra vẻ mình là người hành động đúng.

Nhìn cảnh này, tôi không khỏi chạnh lòng và nghĩ hoài đến cái bạt tay mà cậu thanh niên vừa phải nhận lấy. Có lẽ cậu thanh niên là người ở tỉnh, có lẽ cậu là sinh viên, có lẽ cậu ấy hiền… - bao nhiêu suy nghĩ cứ nối đuôi nhau trong đầu tôi. Vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp, chỉ một chút chuyện nhỏ là người ta có thể cãi vã nhau. Không chỉ một phía như trong câu chuyện trên mà cả hai đều… sừng sộ, không ai muốn phần thua về mình - có thể nói, đây là chuyện thường ngày ở huyện giữa chốn Sài thành?! Nhiều lần như thế tôi đã tự vấn: Sao người ta cứ thích làm to chuyện, thích lớn tiếng với nhau như thế? Sao người ta không nghĩ về nhau mà xử sự sao cho “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”? Và, câu chuyện hôm nay…

Trên xe buýt

Trên một chuyến xe buýt, cô gái không có chỗ ngồi nên phải đứng đợi đến bến dừng. Tay xách nách mang khệ nệ, cô vô tình làm rớt một túi đồ xuống chân người đứng gần đó. Người phụ nữ chẳng những không phiền mà còn nở một nụ cười thật tươi bảo: “Không sao, em có cần chị giúp không?”…

Và nghĩ suy…

Qua hai câu chuyện trên, có thể nói, chúng ta không cần xét trình độ học vấn mà chỉ cần xét về phương diện ứng xử của từng người, để thấy ai sai ai đúng. Đó chính là văn hóa. Văn hóa ở đây là văn hóa đạo đức, chỉ cần mỗi người có một tấm lòng - tấm lòng chia sẻ, thông cảm. Người đàn ông trung niên kia, nhìn dáng vẻ đạo mạo, học thức nhưng tuôn ra lời lẽ bất nhã và hành động thiếu văn hóa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng…”, có lẽ cũng hàm chứa nghĩa này.

Cho nên, phải chăng mỗi người chúng ta nên có cái nhìn rộng hơn, sâu hơn một chút để có một thế giới đại đồng yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có gì là quá cao xa nếu chúng ta không cố gắng thực hiện. Một thời đại văn minh, một xã hội tiên tiến thì cần những con người ứng xử có văn hóa. Đó chính là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người. Và đó cũng chính là những yếu tố làm nên con người bạn - một con người bình thường mà cao quý trong cuộc sống vốn đã bộn bề này…

Mai Thùy