itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Cá độ bóng đá, những điều còn chưa biết

Cá độ bóng đá, những điều còn chưa biết

Phương tiện làm ăn

Trong những ngày đầu xuân, công an quận Hoàn Kiếm cùng quần chúng nhân dân bắt được một đối tượng trộm cắp xe máy đắt tiền tại địa phận phường Hàng Buồm. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn T.. trú tại ..Trần Cao Vân.

Chân dung một cá độ
Cá độ và quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá

Sinh năm 1968 có một con gái 12 tuổi, một con trai 6 tuổi. Vợ có sạp hàng điện tử tại chợ Giời với mức thu nhập tương đối khá. Khó có thể nghĩ kẻ tội phạm lại có một gia đình yên ấm như vậy.

Từ trò chơi hay canh bạc

Khi mạng Itenet chưa phổ cập ở Việt Nam. Dân cá độ bóng đá trong nước thường gặp nhau tại quán cà phê, quán nước chè hoặc nhà một người trung gian. Tự thoả thuận với nhau mức cược, số tiền không nhiều. Sự xuất hiện của intenet và các trang website cá độ bóng đá như ibet888, sbobet,.. khiến cá độ bóng đá đạt đỉnh cao hơn bao giờ . Người chơi đặt trước một khoản tiền sẽ được cấp một acao có tài khoản tương ứng. Tỉ lệ thay đổi theo diễn biến trận đấu. Muốn đánh trên hay dưới, tài (tổng tỉ số trận đấu trở lên); sỉu ( tổng tỉ số trận đấu từ x trở xuống ). Chính xác và tiện lợi cho người chơi, nhà cái còn trích phần % hoa hồng lại cho người chơi tính luôn trên máy, gọi là tiền Com. Nhà cái thu 5% cho mỗi trận. Ví dụ trận bóng ngoại hạng Anh giữa Chesia và Mu. Phân bóng hai đội bằng nhau gọi là Hoà được Thua, đặt đội nào cũng ăn 95. Bỏ 1 triệu ăn 950 nghìn. Muốn đánh đâu tuỳ thích. Chỉ một khách hàng như T. nhà cái đã ăn được 5 triệu. Ngoài ra những người làm độ, hay còn gọi là thợ, trực tiếp nhận của khách để nhập vào máy trừ bớt đi hai giá. Khách đánh bỏ 1 triệu ăn còn 930 nghìn. Được thua thanh toán dứt điểm trước 18 giờ ngày hôm sau. Các chủ lớn thanh toán tiền sòng phẳng cho các đại lý nếu được. Sau đó họ thanh toán với đầu mối ở Ma Cao, Hồng Kông qua một kênh tuyệt mật

Không thể biết được chính xác số tiền đổ vào cá độ bóng đá một ngày là bao nhiêu. Dân chơi thích giải ngoại hạng Anh nhất. Được Vô tuyến truyền hình trực tiếp, các thông tin về trận đấu được thông báo, cập nhật liên tục. Và giải bóng đá Anh tương đối trong sạch, ít tai tiếng vì bán độ hay mua chuộc trọng tài. Cho dù có tỉ phú người Nga với túi tiền không đáy thì Chesia và dàn siêu cầu thủ, vẫn phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công không hề khoan nhượng của Chích Choè New Castle. Hấp dẫn và đầy kịch tích như lời bình luận viên đài truyền hình VTC đã nói. Giải Ngoại hạng Anh vào tối thứ bảy, chủ nhật là giây phút thót tim, những tiếng chửi thề uất ức hay tiếng reo hò của cánh đàn ông Việt Nam. Con số ước đoán một đêm thứ bảy tại Hà Nội, số tiền tham gia cược bóng đá khoảng từ 13 đến 15 tỉ đồng.

Trong một đêm hoàng kim của mình khi lượt trận thứ nhất kết thúc lúc 12 giờ đêm. Dân cá độ nghỉ ngơi chờ giải vô địch Tây Ban Nha đá muộn hơn lúc 2 giờ đêm. T. hỉ hả bàn với đám bạn ngày mai mua con xe Ford . Nhưng đến sáng thì hắn lại tay trắng. Điều này nói lên một phép tính, nếu cứ đánh mãi, tỉ lệ trận được thua là bằng nhau, không nói chuyện đen đỏ, thì cứ mỗi trận nhà cái bỏ túi 5%, một đêm có bao nhiêu giải bóng đá vô địch trong nước của Đức, Pháp, Anh, Scolen, Tay ban Nha, Anh, Ý. Mỗi giải có bao nhiêu trận, thật dễ hình dung được số tiền chảy vào túi hãng cá độ quốc tế ?

Không trừ một ai

Những con bạc mê cá độ bóng đá ở khu vực quanh nhà T. hôm trước rên rỉ, nó là thằng điên mới đi đánh bóng đá nữ. Trong lần đội bóng nữ Trung Quốc gặp Thái Lan, nhà cái qua mạng www.sbobet.net ra độ Trung Quốc chấp 4 hoà. Tức Trung Quốc thắng Thái lan chênh lệch 5 bàn thì người theo cửa Thái mới phải thua tiền, một con số mà sau trận này T. đã nói như ma ám bởi sự hấp dẫn, mê hoặc. T. đã đặt 100 triệu cho đội Thái Lan với niềm tin, đến bóng rổ tỉ số cũng chẳng chênh lệch được như vậy. Tỷ số trận cầu này dừng ở con số kinh hoàng 7-0. Chiến thắng dành cho đội bóng đá nữ Trung Quốc. Trong ngày hôm sau T. dỡ hết đồ đạc ở nhà. Khi vợ hắn còn đang ngoài chợ. Một chiếc taxi tải đưa tất từ vô tuyến Sonny siêu mỏng 50 insơ đến máy điều hoà chưa kịp lắp đặt, xe máy, máy giặt ở nhà T. ra hiệu cầm đồ. Lần này khiến T. không còn cách nào hơn là phải xuống đường đi cày khẩn trương.

Ngoài những kẻ cờ bạc như thiêu thân, khuynh gia, bại sản trên, còn một lực lượng đông đảo dân cá độ là những người có công ăn việc làm ổn định, vị trí công tác. Họ chơi ở mức độ phù hợp với thu nhập. H. là kỹ sư, trưởng phòng của một sở. Không có tối thứ bảy hay chủ nhật nào mà H. không độ bóng vài trăm nghìn, cứ đều như vậy hơn 10 năm nay. Mỗi khi cầm tờ báo Bóng Đá lên, H. dành tất cả niềm vui và đam mê vào đó. Đ. 20 tuổi, làm đầu bếp cho một nhà hàng lương mỗi tháng 3 triệu. Cậu dành một triệu để cược bóng đá. Bình luận và phân tích như một chuyên gia thực thụ, mọi thông tin từ chuyển nhượng cầu thủ, mâu thuẫn huấn luyện viên với ban lãnh đạo, thẻ vàng, thẻ đỏ hay chấn thương của cầu thủ Đ. nói vanh vách.

Đến con đường dẫn đến thành Roma hay Văn Điển?

Trong trại giam, chắc T. vẫn còn nhấp nhổm máu chảy về tim mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật. Không còn chỗ cho sự ăn năn. Bóng đá có sức lôi cuốn đầy mãnh lực, kẻ nào đã tham gia khó lòng mà dứt được. Hết chỗ xoay sở thì phạm tội như T. Q. con trai của một vị chủ tịch phường ven đô vào thời kỳ đất đai nóng hổi, đã từng nướng hết 200m vuông đất mặt đường xe tải nặng đi qua vào một tối bóng đá. Nhưng K., một thanh niên Nghệ An đi học tại Hà Nội, bố mẹ K. không cho con ở ký túc xá mà dự tính sẵn tương lai. Họ mua cho cậu ấm căn nhà ở chung cư đường Phạm Hùng, sắm cho K. chiếc xe Dylan làm phương tiện đi học. Cậu ấm được bạn bè rủ rê chơi cá bóng đá, đầu tiên chỉ hai ba trăm nghìn. Vài trận thắng K. nổi tiếng như một chuyên gia bóng đá mới khai quật (lời của đám bạn) nhưng ít lâu sau, ít thôi chỉ một hai tháng gì đó, K. bán Dylan mua Novou. Rồi Novou thành Wave anpha và xe ôm. Bố mẹ K. mang 400 triệu ra Hà Nội để chuộc lại căn nhà chung cư, làm thủ tục thanh lý. Họ thuê nhà cho K. ở.

Th. ở Nguyễn Công Trứ còn oanh liệt hơn, hiện nay Th. đang ở trại cai nghiện Ba Vì để vợ con cho ông bà nội. Th. đã từng được 80 nghìn đô một đêm (100 đô trong bóng đá quy ước là 2 triệu VND) sắm ô tô đi chơi, sau khi rượu Chivac đổ đầy họng trên New Century phố Tràng Thi. Th. cho đám bạn lên xe phi tận Hải Dương thuê phòng karaoke bay lên mây trong thuốc lắc, tài mà, heroin. Trước khi Th. đi trại cai nghiện, đã có một quả lựu đạn gửi cho bố mẹ Th. với lời nhắn thanh toán 600 triệu. Sau khi thanh toán xong số nợ của quý tử, bố mẹ Th. đưa con đi cai nghiện. Trong quá trình tìm hiểu những hành động sai trái của con trai, giờ đây bố Th. lại thành một tay chơi đam mê. Chúng ta sẽ quên nếu không nhắc tới đại gia PMU Bùi Tiến Dũng độ 200 nghìn usd cho một trận đấu bóng đá

Lời kết

Bóng đá là môn thể thao lôi cuốn bậc nhất, đòi hỏi nhiều yếu tố như thể lực, kỹ thuật và óc quan sát, tài tổ chức, như một trận chiến đấu thực sự giữa hai đạo quân. Những tay cá độ trung bình xem diễn biến trận đấu trên sân ,quan sát và phân tích. Họ đọc đấu pháp , lối chơi của từng đội, vào từng thời điểm. Cân nhắc kỹ khi đặt tiền cho đội nào. Không như những tay chơi mang tính ăn thua cờ bạc, nhắm mắt đánh hàng đống tiền theo kiểu may đâu trúng đó. Những kẻ như T., Th., Q. biến bóng đá thành món cờ bạc mang tính sát phạt khủng khiếp đến nỗi tan cửa, nát nhà, vướng vòng lao lý. Bóng đá muôn đời vẫn là môn thể thao của cái đẹp, song hành với nó là những niềm đam mê của người yêu bóng đá. Và tất nhiên là cả sự cay cú ăn thua của những kẻ mang trong mình máu CB của thần Đổ bác.

Bùi Thanh Hiếu