itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Vui buồn nghề huấn luyện “chiến binh” bốn chân

Vui buồn nghề huấn luyện “chiến binh” bốn chân

Giống chó Becgiê dũng mãnh

Nghề huấn luyện chó tại TP.HCM trong những năm gần đây sinh động hơn bao giờ hết, bởi nó đã phần nào đáp ứng được sự mong đợi của những người mê chó kiểng - sở hữu một chú chó đắt tiền, vừa thông minh và biết lắm trò.

Dẫn chó… đi học

Cứ mỗi buổi sáng, anh Trần Văn Tiến (Cơ sở huấn luyện chó Vũ Hùng, quận Tân Bình) đánh xe máy đến từng nhà khách hành để rước những cậu học trò khuyển của mình đến trường học. Mỗi lần như vậy chiếc xe máy của anh cũng chở được đến 4 học trò bẹc giê to tướng. Nhiều lúc có cu cậu giở chứng nhõng nhẽo, không chịu đi học khiến bà chủ lẫn thầy phải hết sức vất vả… Đó là một trong những khó khăn nhưng thú vị của nghề dạy chó. Bước chân vào nghề cũng lắm công phu, anh Tiến được thầy Hùng chỉ bảo những điều cơ bản, rồi dần áp dụng qua thực tế. “Làm nghề này không phải đơn giản, đòi hỏi có bản lĩnh mạnh, sức khỏe mạnh và thần kinh thép”, anh Tiến cho biết. Bởi phải đối mặt suốt ngày với những con chó hung tợn to bằng con bê con, sẵn sàng giở chứng bất cứ lúc nào. Nhưng nghề dạy nghề, dần dần riết rồi quen, khuất phục được chúng mới huấn luyện được.

Trại huấn luyện của Cơ sở Vũ Hùng hiện nhận huấn luyện hơn 60 con chó các loại, chủ yếu là chó ngoại. Chương trình học thường gói gọn trong 3 tháng, các chú chó được học các mệnh lệnh cơ bản như đi, đứng, nằm, ngồi, lăn… Cao hơn nữa là các động tác nhảy qua vòng sắt, vượt chướng ngại vật. Lớp cao cấp nhất trong các chương trình huấn luyện chó thông thường là điều khiển bằng còi siêu âm, tuy nhiên phải trải qua thời gian dài, chi phí nhiều hơn.

Bước đầu tiên khi nhận “học trò” mới là phải làm quen với nó, theo anh Tiến bước này chỉ mất vài ngày. Nhưng có nhiều chú hung tợn phải tìm đủ mọi cách thân thiện với chúng. Cách huấn luyện chủ yếu ra lệnh bằng miệng và động tác tay, nhiều lúc phải dùng roi với học trò…cứng đầu. Gặp “trò” nào thông minh một tí thì đỡ vất vả, còn những “trò” chậm tiêu thì mất thời gian, công sức hơn. Một huấn luyện viên thường nhận 3 – 4 “học trò” mỗi đợt, tốt nghiệp xong thì nhận “trò” mới. Niềm vui của các “thầy” không gì khác hơn là thấy “trò” của mình tiếp thu những mệnh lệnh tiến bộ trong suốt khóa học, khi không còn học nữa, các chú khuyển quyến luyến “thầy” của mình bằng ánh mắt nhìn đau đáu khi trở về với chủ khiến đôi lần các anh xúc động ghê lắm.

Chú chó Rottweiler rất thông minh

Bị…cẩu xực thường xuyên

Sau mỗi khóa huấn luyện, “học viên” được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi và trả về cho chủ. Chi phí huấn luyện khoảng 2 triệu đồng/tháng, gồm cả chi phí thức ăn, thuốc men khi chúng bị ốm. Khách có thể giao chó hẳn cho trung tâm suốt thời gian học, hoặc về nhà hàng ngày. Trong thời gian huấn luyện chó chủ có thể tới thăm hàng tuần, và kiểm tra xem cu cậu học được những gì, ông Hùng, chủ cơ sở cho biết.

Chị Nguyễn Thị Tuyết nhà ở quận Bình Thạnh, một khách hàng đưa chó đến trung tâm huấn luyện cho biết: “Người nhà dạy cũng được nhưng mất thời gian nhiều, đưa đến trung tâm dạy chó có phương pháp và hiệu quả hơn, mất ít tiền cũng không sao”. Khi chó “ra trường”, các thầy sẽ chỉ cho người nhà những mệnh lệnh bằng miệng và tay, cứ làm đúng như thế thì cu cậu sẽ vâng lời. Đặc biệt với những con chó thông minh, huấn luyện được cách bắt trộm rất hiệu quả. Anh Tiến kể có một chú chó sau khi huấn luyện về nhà còn bắt được trộm… ở nhà hàng xóm. Đa số trung tâm đều nhận huấn luyện chó Tây, chó ta thỉnh thoảng có vài con, chó Phú Quốc thì mới có đủ thông minh để…đi học được, còn chó kiểng như chó Nhật thì “buộc” phải ở nhà!

Không thầy nào làm nghề dạy chó mà không một lần bị cẩu xực. Tuy vậy, đã chấp nhận nghề thì phải chịu, các anh bộc bạch. Đa số các huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ hiện nay đều xuất thân từ quân đội, công an chuyên dạy chó nghiệp vụ hoặc bộ đội xuất ngũ. "Hàm chó, vó ngựa", nghề huấn luyện chó hiểm nguy và khá vất vả nhưng đã gắn với nghề thì dường như là cái "nghiệp" ít người dứt ra được dù thu nhập cũng không đáng là bao so với thời buổi "bão giá" như hiện nay.

"Ốc tiêu" Chihuahua lém lỉnh cũng đi học

Lê Thành