itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Làm hết việc chứ không phải hết giờ

Làm hết việc chứ không phải hết giờ

Sáu tháng đầu nhận nhiệm vụ, vì chỉ có một mình mà kiêm nhiệm nhiều việc nên anh gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần đi kháo sát, ngoài bác tài xế là làm bầu bạn trên tuyến đường, hành trang của anh mang theo là 2 chiếc máy thủy chuẩn và máy đạc điện tử và những cột mốc bêtông.

Anh Phan Đăng Khoa, là kỹ sư ngành địa tin học (GIS) tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2005, ra trường anh làm việc tại viện nghiên cứu địa chính phía Nam ở quận 2, sau đó làm việc ở dự án cầu Cần Thơ, thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng và Bình Thuận) và một vài nơi khác. Tháng 6 năm 2006, anh vào làm việc tại ban Kỹ Thuật - Xây Dựng Công ty CP Đầu tưTân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) với công việc là kiểm tra ranh đất thực tế trên hệ tọa độ chuẩn quốc gia VN2000, khảo sát địa hình, chuyển thiết kế ra thực địa, đo cao độ chênh lệch để tính ra bao nhiêu khối lượng đất, cát cần và đủ cho một khu đất cần bán hoặc cho doanh nghiệp thuê, chốt diện tích san lấp thực tế; cắm mốc và lập biên bản giao nền cho doanh nghiệp (KCN Tân Đức giai đoạn I), cắm mốc & lập biên bản giao nền KDC Tân Đức giai đoạn 1 để giao đất cho các hộ tái định cư .

Hiện tại, anh đang đảm nhiệm 50 nhà xưởng ở Tân Đức, 45 con đường ở khu công nghiệp và khu dân cư, cùng đồng nghiệp góp sức trong dự án E-city, (348 ha), KCN Tân Đức giai đoạn 2 (272 ha), dự án ITA Rice, ITA Water, Vina Universal với công việc nghiệm thu bản đồ tổng thể, chuyển thiết kế ra thực địa (tim đường, tim nhà xưởng, tim lô đất cho thuê hay bán, tim nền KDC Tân Đức giai đoạn I….).

Sáu tháng đầu nhận nhiệm vụ, vì chỉ có một mình mà kiêm nhiệm nhiều việc nên anh gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần đi kháo sát, ngoài bác tài xế là làm bầu bạn trên tuyến đường, hành trang của anh mang theo là 2 chiếc máy thủy chuẩn và máy toàn đạc điện tử và những cột mốc bêtông (để cắm cột phân ranh giới đất). Những nơi anh đến địa hình thì rừng rậm rạp, kênh rạch sông ngòi chằng chịt, nên việc lưu thông cũng rất khó khăn. Ấy vậy mà anh không nản lòng, bởi một phần vì trách nhiệm với công việc, một phần vì lòng yêu nghề và hơn hết là mỗi ngày khi xử lý được nhiều công việc anh cảm thấy rất vui.

Hiện tại, trong ban của anh có khoảng 10 người và anh đang hướng dẫn cho hai bạn nhân viên mới vừa tốt nghiệp khoảng 3, 4 tháng nay. Và anh tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi thì công việc của nhóm anh sẽ thuận lợi hơn khi có nhiều người cùng chung vai góp sức.

Bên cạnh đó, anh còn đào tạo một nhóm nhân viên cho ban Xây dựng – Kỹ Thuật của dự án ITA-Rice và anh mong rằng nhóm bạn này cũng không bao lâu nữa sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để cùng góp sức mình giúp Tập đoàn ngày càng phát triển hơn.

Nói về công việc hiện tại của mình, anh chỉ tạm hài lòng mà thôi, nhưng để định hướng về lâu về dài thì anh cảm thấy mình càng phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa, vì quan niệm của anh là “Phải giỏi về chuyên môn thì mới phục vụ tốt cho công việc được”.

Bên cạnh anh Khoa có một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc

Với ý nghĩ đó, vào buổi tối từ 18 đến 21 giờ hàng ngày anh còn học thêm 2 bằng cao học nữa là ngành địa tin học của trường Đại học Bách Khoa và ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh tế.

Dù vừa làm, vừa học tất bật như thế, nhưng anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì bên cạnh anh có một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc là người vợ biết cảm thông và chia sẻ với công việc của chồng. Anh chị đều là người Tiền Giang lên thành phố học tập và lập nghiệp, tuy cưới nhau chỉ hơn ba tháng nhưng đã có nhà riêng và ổn định về kinh tế. Chắc hẳn rằng, với thành tích là Cá nhân xuất sắc trong năm nay, niềm vui của anh chị sẽ càng trọn vẹn hơn khi cả hai cùng nhau về quê hưởng một cái Tết thật đầm ấm bên gia đình.

Võ Hồng Trúc