Mùa mật ngọt của thị trường giải trí
Giáng sinh, tết năm mới dương lịch, tết năm mới âm lịch, Lễ Tình yêu 14.2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3... là những dịp "lễ mật ong" mang lại cả danh tiếng lẫn thu nhập cho những người hoạt động trong ngành giải trí.
Đĩa nhạc, hoa, quà tặng, vé xem ca nhạc, thời trang... đều là những món hàng đắt khách, thị trường giải trí cuối năm bắt đầu rộn ràng, nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.
Quả chín cần được hái
Không một thời điểm nào trong năm mà các ca, nhạc sĩ đua nhau làm liveshow như "mùa mật ong" này. Điểm qua từ đầu tháng 12.2007 đến giữa tháng 1.2008, đã thấy một loạt gương mặt tên tuổi: Đức Huy, Lê Minh Sơn, Khánh Linh...
Theo nhận xét của nhà báo Hà Châu (THVN) - một người hoạt động lâu năm trong ngành giải trí - đồng thời là tác nhân tích cực giúp ca sĩ Khánh Linh làm liveshow - thì nguyên do là: "Không chỉ là chuyện tính toán thời điểm để thu được lợi ích cao nhất về mặt kinh tế, mà đây cũng là lúc mọi người hoạt động trong ngành nghệ thuật đều muốn làm một việc gì đó để khẳng định, cả năm nghiền ngẫm, luyện tập, sáng tác, ém mình lại để bung ra trọn vẹn. Quả chín cần phải được hái, đó là tâm lý chung của những người làm liveshow".
Trong khá nhiều show biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ và thời trang hoặc thậm chí là live show diễn ra trong dịp Noel này, có lẽ chương trình "Làn sóng xanh 10", tôn vinh hơn 70 nghệ sĩ được xem là hoành tráng nhất. Đến thời điểm hiện tại, chương trình được công bố sẽ diễn ra vào 20.12 - mở màn cho những đêm nhạc của mùa Giáng Sinh.
Theo ban tổ chức, đây là chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của ca sĩ, nhạc sĩ và của cả những người làm công tác "thầm lặng" như hoà âm, phòng thu... tất cả mọi người đã góp phần hình thành nên tên tuổi của chương trình Làn sóng xanh đã hình thành và phát triển từ những thập niên 90 đến nay...
Và để tạo được sự "hoành tráng" xứng tầm với chương trình, Sân khấu Lan Anh được chọn làm điểm tổ chức sự kiện với phần thiết kế mới, nhằm tạo nên sự ấm cúng, gần gũi giữa khán giả với giới văn nghệ sĩ, giữa các fan với thần tượng của mình. Không gian này cũng phải có "khả năng" góp phần gợi cảm xúc để người nghe có thể nhận ra ngay những bài hát, những tác phẩm mà mình hàng yêu quý.
Ông Nguyễn Công Vinh - thành viên BTC trao đổi: "Chương trình nhằm tôn vinh những thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ và đạo diễn trẻ đã đồng hành và tạo nên một sân chơi âm nhạc thú vị "Làn sóng xanh". Và cũng mong rằng, với thời điểm tổ chức vào cuối năm thì chương trình sẽ góp thêm một "điểm đến" vui chơi giải trí thú vị cho người dân vào dịp Noel 2007".
Tiếp theo sự kiện "Làn sóng xanh" sẽ là chương trình được xem là một "live show mini" của nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy, diễn ra trong hai đêm liên tục (21-22.12) tại nhà hát Hoà Bình với chủ đề "Và con tim đã vui trở lại", mà theo bộc bạch người nhạc sĩ đa tài và đa tình này thì: Thông qua chương trình muốn chia sẻ cảm hứng sống lạc quan với khán giả".
Gần như song song với chương trình "live show" của Đức Huy - một chương trình được dự kiến là nơi gặp gỡ của giới trí thức thành thị, chững chạc và thành đạt với "gu" thưởng thức nhạc "sang trọng, nhẹ nhàng", thì tại một địa chỉ khác: Kem Bud's sẽ diễn ra chương trình giao lưu họp mặt giữa những bạn trẻ tuổi "teen" nhân mùa Giáng sinh với tên gọi: "Noel For We Teen".
Với chủ đề chương trình hiện đang bước vào giai hoàn tất để ra mắt những khán giả nhí một "bữa tiệc" âm nhạc tưng bừng cho mùa Noel với phần góp mặt của một số thần tượng của tuổi teen như ca sĩ Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc, nhóm We Boys...
Đĩa nhạc nhiều như lá
Là mùa đông, nhưng thị trường đĩa nhạc như lá trên cây mùa tươi xanh! Kệ đĩa nhạc cuối năm như rực rỡ hẳn lên với bìa đĩa đủ màu. Khánh Linh trong trẻo với "Sau cơn mưa"; Cẩm Tú tươi mới trong "Nhớ phút ấy", Anh Thơ dìu dặt cùng "Một dòng nghiêng soi", Việt Hoàn mạnh mẽ trong "Tâm sự Trường Sơn", Quỳnh Hợp và Dương Toàn Thiên lảng bảng với "Lưu luyến Đà Lạt hoa", Triệu Trang nhí nhảnh trong "Búp bê 8X", đặc biệt tập trung vào chủ đề Noel - Cẩm Ly "thay áo mới" khác lạ và đa dạng hơn về phong cách thể hiện giọng hát bằng những ca khúc "Ngàn thu áo tím", "Gửi người tôi yêu", "Cho nhau lời nguyện cầu"..., với album "Noel một mình" (song ca cùng Quốc Đại).
Ngoài điểm thú vị là có một sáng tác mới độc quyền của Minh Vy viết tặng riêng ca sĩ Cẩm Ly, thì sự kết hợp giọng hát của đôi song ca này được một số người trong giới chuyên môn (sau khi nghe) đã khen tặng là "thổi một luồng gió mới" vào những tác phẩm bất hủ của mùa Giáng sinh như "Bài thánh ca buồn", "Hai mùa Noel"...
Bên cạnh những CD riêng mới của các ca sĩ, những đĩa nhạc tổng hợp về chủ đề giáng sinh như "Đêm Giáng sinh an lành", "Đêm lạnh mùa đông", "Bài thánh ca buồn", "Chúc mừng Giáng sinh", "Hoà tấu Giáng sinh"... vẫn là những món quà tinh thần đắt khách.
Theo LĐ
Tin đã đăng
- Cà phê VN giành lại sân nhà
- Mứt Tết: Nhìn rồi, thấy ngại
- Hỗ trợ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
- Trao quyền chủ động giá cước cho doanh nghiệp viễn thông
- Ngoại thương Việt Nam: 10 nét chính năm 2007
- Làm nước mắm nên cơ nghiệp
- Vinacafé quảng bá thương hiệu bằng kỷ lục
- Tối nay 15-12, khai mạc Festival hoa Đà Lạt: Cơ hội để quảng bá sản phẩm hoa
- “Lệch pha” hàng thủ công Việt vào Nhật
- Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu tiên niêm yết ở nước ngoài vào 2009
