itaexpress / Tin ITA / Sức khỏe / Giới tính / 'Vượt rào' ở học đường

'Vượt rào' ở học đường

Người lớn "choáng" sau khi những hình ảnh nóng của tuổi vị thành niên bị tung lên mạng, còn thế hệ tuổi teen thì chẳng lấy đó làm ngỡ ngàng. Chuyện yêu và "quan hệ" của giới học đường như một "cơn lũ ngầm" đang chỉ chực phá vỡ con đê quá ư mỏng manh là gia đình và nhà trường.

Giới tính không giới hạn
Trần Phú Cường, học sinh trường THCS Lê Lợi, Tp.HCM: "Em đã xem đoạn phim nóng về "thần tượng" của mình chưa?". "Nghe bạn bè kháo nhau, em cũng tò mò xem thử, thực ra cũng bình thường thôi. Bọn con trai chúng em đã xem phim dạng đó đầy trên net".

Còn một nữ sinh lớp 11 của một trường PTTH có tiếng tại Tp.HCM khi đuợc hỏi "Em có biết gì về tình dục an toàn? " đã trả lời như thế này:

- Ở lớp, giờ Sinh, cô giáo giảng giải về các biện pháp phòng tránh thai, nào bao cao su, đặt vòng, còn... ôi thôi, nhức cả đầu. Về nhà hỏi mẹ thì mẹ em trừng mắt: "Con nít, học hành không lo, hỏi làm gì mấy chuyện đó?". Cũng may, em có nhỏ bạn thân, nó bảo: "Bà thắc mắc làm chi cho mệt, có chuyện gì cứ hỏi tui. Nếu có "lỡ" thì cứ ực vào một viên Postinor là xong hết."
- Vậy em đã quan hệ tình dục chưa?
- (Thoáng lưỡng lự) Rồi ạ. Tất cả sáu lần, từ cách đây hai tháng.
- Có bạn gái uống tới bốn viên Postinor một tháng. Em có biết tác dụng phụ của Postinor, em có sợ cảnh phá thai không?
- Một tháng uống bốn viên thì cũng bình thường thôi. Vì theo em đây là cách ngừa thai tốt nhất, những cách khác rắc rối quá. Em dùng Postinor đến nay vẫn an toàn chứ có thấy nguy hại gì đâu. Phá thai cũng ghê thật, nhưng chỉ cần nhớ uống thuốc khi xảy ra chuyện thì làm sao có thai được?
- Em quan hệ tình dục với bạn trai vì tình yêu, tò mò hay vì cái gì khác?
- Em không biết. Đã gọi là yêu thì phải "hết mình". Nhưng hai đứa chắc là sắp chia tay. Ngoài "chuyện ấy", bọn em rất hay cãi nhau. Em cũng chán hắn rồi... Mặc kệ người ta nói... em không yêu thì thôi... (cô bé nhịp nhịp tay theo bài hát... đầy tâm trạng.)
Tình dục thoáng phải chăng đang là chuyện bình thường của tuổi học đường? Các em đang học đòi ăn chơi vượt ngưỡng hay đó chính là lỗi của những người đã và đang vẽ đường cho hươu chạy?
Học sinh "vượt rào" - trách nhiệm thuộc về ai?

Hãy bắt đầu câu trả lời từ nhà trường, nơi các em cần được giáo dục về giới tính một cách có khoa học nhất. Ngay từ lớp 5, ở môn Khoa học Tự nhiên, các em đã đọc làu làu: "Con trai thì có tinh trùng, con gái có trứng". Nhưng nếu hỏi, tinh trùng là gì, trứng như thế nào thì câu trả lời sẽ là: "Em không biết".

Thầy Nguyễn Tuấn K.., giáo viên môn Khoa học Tự nhiên lớp 5 của một trưởng Tiểu học điểm tại Tp.HCM cho biết: "Khi giảng bài trong giờ khoa học con người, cũng như những giờ học khác, tôi vẫn phải theo mẫu giáo án chung, viết phần ghi nhớ lên bảng, học sinh cứ vậy, chép vào tập và học thuộc lòng.

Chỉ đến khi học sinh trả bài, đọc ngắt nhịp: "Tinh trùng gặp/ trứng thì thụ thai" tôi mới thấy sự tai hại của lối dạy nửa vời, khô cứng, thiếu thực tế, không có những dẫn chứng sinh động. Chúng nó đọc làu làu nhưng chả hiểu gì. Tôi cũng bức xúc, trình bày với tổ chuyên môn thì tổ trưởng lại nói: "Trước nay ta vẫn dạy thế. Tuổi các em còn quá nhỏ, tò mò và hay thử, lỡ mình dạy quá tường tận phát sinh hiệu ứng ngay được thì nguy".
Thôi thì chúng ta cứ như lời thầy tổ trưởng tổ bộ môn ở trường của thầy K, để học sinh tiểu học khỏi vướng bận vào mấy chuyện phức tạp đó. Nhưng khi lên tới cấp trung học cơ sở, nghĩa là lúc đa phần các em nữ đã dậy thì, thì các bài giảng về giáo dục giới tính xem ra cũng vẫn chỉ là... cưỡi ngựa xem hoa. Lớp 9, các em được học về các bộ phận trên cơ thể người, rồi lớp 11 giáo viên sẽ hướng dẫn các em "phòng tránh thai" theo các cách như cô bé trong câu chuyện trên đã kể.
Trong khi ở Hoa Kỳ, ở Anh, người ta giáo dục giới tính cho trẻ từ lớp 3, và những giờ học về giải phẫu cơ thể khi các em lên cấp trung học, họ phân chia nam học với nam, nữ học với nữ để các em thoải mái hỏi thì ở ta, nam nữ học cùng với nhau một nội dung về giới tính. Thế nên khi cô giáo giảng về bộ phận sinh dục nữ, các bạn nam bụm miệng cười, còn lúc cô chỉ tới bộ phận sinh dục nam, cả lớp cúi mặt.
Ở trường được biết sơ sơ, về nhà, chỗ dựa duy nhất của đa phần các em là cha mẹ đôi khi cũng không biết cách nào để giải thích cho con hiểu về giới tính và những chuyện xung quanh. Chị Nguyễn Ngọc L. là cán bộ Hội Phụ nữ Q.1, chồng là cán bộ cục Thuế, có mỗi đứa con tên Minh năm nay học lớp 10. Dù là "quý tử", nhưng Minh vẫn được bố mẹ nuôi dạy nghiêm khắc nên ngoan ngoãn, chăm chỉ học. Một lần, cái vi tính xách tay của chồng chị bị hư. Anh vào phòng dùng tạm máy tính của con trong lúc Minh đi học thêm.

Tình cờ vào đường link trang web, anh "tá hỏa" thấy con đã mở những trang web đen. Bấy giờ hai vợ chồng mới biết, khác với vẻ ngoài ngoan hiền như chưa từng quan tâm chuyện giới tính, con anh chị đang có một nỗi tò mò lớn về sex. Anh chị tự trách mình lâu nay chỉ lo chuyện con học thêm môn gì, cần thi đỗ đại học nào mà quên rằng, Minh đang lớn và những nhu cầu đó là có thật.
Chị Thư, nhà ở Q.3, Tp.HCM khi được hỏi có bao giờ dạy con về những chuyện tuổi dậy thì, quan hệ nam nữ hay không thì lắc đầu: "Chuyện đó để tự nó lớn nó khắc biết. Tui cũng hổng biết giải thích làm sao bây giờ? Với lại, bây giờ sách báo, internet đầy ra, chúng nó lại chả rành hơn mình ấy chứ".
Thầy cô nói đại khái thế, cha mẹ không biết hoặc cũng bỏ qua cái chuyện "lớn lên rồi biết hết" nên việc các em truyền tay nhau đọc truyện sex, xem phim cấm và lên net tìm câu trả lời cho những băn khoăn theo kiểu dùng bao cao su để làm gì, tránh thai an toàn thế nào cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quan điểm và hiểu biết lệch lạc về giới tính và tình dục an toàn là nguyên nhân của một hiện trạng tại Việt Nam, có đến 80% thai phụ học sinh đã không hề biết mình mang thai và 1/3 số vụ nạo phá thai là ở tuổi vị thành niên.
Trong bài Cần hướng đạo từ tình yêu và hạnh phúc lâu dài, GS.TS Trần Ngọc Thêm đã viết: "Tình dục là món quà tuyệt vời của tạo hóa. Tình dục có trước hôn nhân cả triệu năm. Như vậy, tình dục là lẽ tự nhiên, không có gì xấu". Ông cũng lý giải về việc vì sao thống kê của Google cho thấy năm nay Việt Nam có số lượng người tìm từ khóa "sex" cao nhất thế giới: "Điều đó không có nghĩa người Việt Nam ham sex nhất thế giới. Nó chỉ có nghĩa là người Việt Nam đói thông tin về sex vào loại nhất thế giới". Và ông đúc kết một chân lý giản dị: "Từ cổ chí kim, chưa có ai thành công mà thiếu hiểu biết. Và hiểu biết không đến với những ai không học".
Vấn đề là chúng ta đang học và dạy về giới tính như thế nào mà thôi.

(theo Gia đình trẻ)