itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Du thuyền sông Seine

Du thuyền sông Seine

Boatabus- một kết hợp giữa phương tiện đi bằng thuyền (boat) nhưng theo chu trình như xe buýt (bus) đưa du khách khám phá thủ đô Paris dọc dòng sông Seine với những công trình văn hóa lịch sử bên hai bờ sông.

Bắt đầu từ 10h sáng, cứ 20 phút có một chuyến, chỉ với giá 11 euro cho vé một ngày, 13 euro cho vé hai ngày và 16 euro cho vé một tuần, bạn có thể lên xuống thuyền bao nhiêu lần tùy thích, tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm ở các thắng cảnh, và sau đó đón chuyến thuyền tiếp theo để tiếp tục cuộc hành trình.

Chúng tôi đã may mắn được thực hiện chuyến du thuyền bằng phương tiện Boatabus dọc sông Seine ở thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp vào một ngày nắng đẹp đầu mùa hè. Nắng, nhưng không quá gay gắt, mà vừa đủ để ngắm cảnh trong một ngày trời trong xanh, và hưởng gió mát của dòng sông đem lại. Boatabus sẽ dừng lại ở 8 điểm du lịch dọc hai bờ sông Sein cho du khách chọn lựa để lên bờ thăm thú. Trong đó, có những công trình nổi tiếng thế giới như: Bảo tàng Louvre, Nhà thờ Đức Bà Paris, Điện Champs Élysée tháp Effel, bảo tàng d'Orsay… Tùy theo thời gian và sở thích của mình mà du khách lựa chọn điểm du lịch để xuống thuyền tham quan.

Cung điện Louvre là niềm tự hào của nước Pháp và thủ đô Paris, được xây dựng từ năm 1215, dưới thời vua Philippe Auguste, người trị vì từ năm 1180 đến 1223. Nay trở thành viện bảo tàng nghệ thuật phong phú nhất thế giới về hiện vật, đặc biệt là tranh nghệ thuật. Bảo tàng Louvre được phân làm 6 khu: Khu trưng bày những tác phẩm Cổ đại phương Đông (Ai Cập, Syrie, Iran, Palestine...); Khu bảo tàng Hy lạp và La Mã cổ đại được tập hợp nối kết từ năm 1954; Phòng trưng bày tranh tượng thời kỳ Phục hưng; Phòng tranh xứ Étrurie, phòng tranh Delacroix; bảo tàng Ấn tượng; Khu trưng bày tác phẩm điêu khắc vốn có nguồn gốc từ Bảo tàng các công trình Pháp, gồm nghệ thuật Pháp, Italia và Roman thế kỷ 19. Louvre cất giữ hơn 800 ngàn bức vẽ, là thư viện nghệ thuật và khảo cổ (gồm 80 ngàn tập lưu trữ).

Nếu bạn là người yêu thích tranh nghệ thuật, hẳn bạn đã nghe nói đến bức tranh Mona Lisa nổi tiếng, hay còn gọi là La Joconde của danh họa người Italia Léonard de Vinci. Nàng Mona Lisa với nụ cười bí hiểm đã chinh phục bao trái tim người đam mê nghệ thuật, và tiêu tốn bao nhiêu bút mực của các nhà nghiên cứu nghệ thuật trong các cuộc tranh luận về nguồn gốc và khám phá vẻ bí ẩn của nàng. Tại Louvre, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nguyên bản bức Mona Lisa, cũng như bức tượng Thần Vệ nữ thành Milo và nhiều tuyệt tác nghệ thuật khác. Bạn có thể mất cả tháng trời để lang thang ở Louvre mà không biết chán. Nhưng nếu có ít thời gian, bạn chỉ nên chọn những lĩnh vực mình quan tâm để đến chiêm ngưỡng mà thôi.

Có lẽ nhiều người Việt Nam cảm thấy Nhà thờ Đức Bà Paris rất quen thuộc do đã đọc tác phẩm của Đại văn hào Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris" (được dịch ra là Thằng gù Nhà thờ Đức Bà). Nhà thờ Đức Bà khởi công xây dựng năm 1163, nhưng đến tận năm 1345 việc xây dựng nhà thờ mới được coi là hoàn tất. Các cửa chính của nhà thờ được xây theo kiểu gothique, mang đặc điểm là có cách nhìn nhận và thể hiện thiên nhiên mềm mại và sắc nét hơn. Nhà thờ có chiều rộng khoảng 164 phít (tương đương 49,99 mét), chiều dài 426 phít (tương đương 129,85 mét) và cao 115 phít (tương đương 35,05 mét), có thể chứa 9000 người. Đặc biệt nhất là cửa sổ kính màu ở nhà cánh ngang phía Bắc có từ năm 1250 với những cảnh trong kinh Cựu ước và ở giữa là Đức Mẹ cùng Chúa Hài đồng, cửa này nổi tiếng về sự phát sáng của các viên đá xanh kỳ ảo. Nếu du khách đã từng ấn tượng với Nhà thờ Đức Bà qua những trang sách của Victor Hugo hẳn sẽ mường tượng đến nhân vật Quasimodo khi lên thăm tháp chuông ở đây. Thời gian gần đây, những nhà tổ chức du lịch đã mở cửa cho du khách lên nóc nhà thờ để thăm tháp chuông và có thể ngắm nhìn phong cảnh thành phố Paris từ trên cao.

Tuy không nằm trong danh mục các điểm du lịch mà du thuyền đưa bạn tới, nhưng bằng nhiều ngoại ngữ, các anh chàng hướng dẫn viên điển trai người Pháp, sẽ không bỏ qua lời giới thiệu với các bạn cây Cầu Alexandre III. Đây là một trong những cây cầu đẹp nhất của Paris. Chiếc cầu sắt một nhịp này dài 350 phít (tương đương 106,68 mét) rộng 130 phít (tương đương 39, 62 mét) nối giữa khu Esplanade des Invalides và Champs Élysée. Cây cầu được xây dựng vào khoảng giữa năm 1896 và 1900 và được đặt tên sau khi Vua Alexandre III tổ chức lễ khánh thành chiếc cầu. Các tượng tiểu thiên sứ đỡ lấy các vành hoa và đèn chùm cùng với các dáng hình ngụ ý là nữ thần của biển tạo nên các đường nét trang trí cho cây cầu.

Từ trên du thuyền, bạn có thể nhận biết Bảo tàng d’Orsay khi nhìn thấy bức tượng chú ngựa bằng đồng trước cửa ki-ôt bán đồ lưu niệm của bảo tàng. Năm 1973, Tổng thống Pháp đương kim lúc đó Georges Pompidou đã quyết định biến bảo tàng này trở thành một công trình kỷ niệm quốc gia và coi đây là bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong nửa thế kỷ từ Đế chế thứ II của Napoléon đệ III đến thời kỳ khởi đầu của trường phái lập thể. Nó chứng tỏ được mình là một sợi dây hoàn hảo nối giữa Bảo tàng Louvre, một nhà thờ của nghệ thuật cổ xưa với trung tâm Georges Pompidou, một nhà thờ của nghệ thuật hiện đại. Có hơn 4.000 tác phẩm được trưng bày trên hơn 45.000 mét vuông bao gồm các bức tranh, bức vẽ và đồ đạc. Tầng trệt chủ yếu là các bức tranh , điêu khắc và nghệ thuật trang trí từ năm 1850 và 1870 với các tác phẩm của Ingres, Delacroixx, Manet, Puvis de Chavannes và Gustave Moreau trong khi tầng thượng trưng bày các bức tranh của trường phái ấn tượng (Monet, Renoir, Pissarro, Degas và Manet), các bức họa theo hậu trường phái Ấn tượng với những kiệt tác của Seurat, Signas, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh và nhóm Nabis (Bonnard, Vuilard và Vallotton) cuối cùng ở tầng giữa nổi bật với các tác phẩm nghệ thuật từ năm 1870 đến năm 1914 với nghệ thuật chính thống của nền hội họa kinh viện cộng hòa, tượng trưng, đệ III.

Còn đây là Đại lộ Champs Élysée xinh đẹp, tao nhã, với các cửa hàng sang trọng, các nhà hàng nổi tiếng. Cuối quảng trường Champs Élysée và trên đỉnh ngọn đồi Chaillot là Quảng trường Gaulle rộng lớn. người ta có thể thấy ở quảng trường này có ít nhất 12 công trình nghệ thuật chính. Đứng biệt lập ở giữa quảng trường là Khải hoàn môn hùng vĩ và bề thế. Napoléon đã ra lệnh xây dựng Khải hoàn môn vào năm 1806 như một lâu đài kỷ niệm vĩ đại về quân dội, hoàn tất vào năm 1836. Bề mặt của cổng có những bức phù điêu khổng lồ, nó miêu tả sự ra quân của những người lính tình nguyện năm 1792. Những chiến thắng của Napoléon được tạc kỷ niệm ở bức phù điêu khác nằm trên cao; những tấm khiên tạc trên phần đỉnh của cổng có khắc tên các trận đánh lớn. Dưới cổng là hầm mộ của các chiến sĩ vô danh.

Cuối cùng, một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đến Paris, là Tháp Eiffel. Được xây dựng năm 1889 để phục vụ triển lãm quốc tế kỷ niệm 100 năm Cách mạng tư sản Pháp, khởi đầu cuộc cách mạng mới trong lịch sử ngành kiến trúc Pháp với việc sử dụng các vật liệu xây dựng sắt, thép, gang..., đề án của kỹ sư Gustave Eiffel. Được xây dựng xong trong vòng 25 tháng (1887-1990) với 1 triệu rưởi đinh rivê, đáy tháp chiếm diện tích 129 mét, chiều cao 300 mét, được chia thành ba tầng, từ đỉnh tháp tầm nhìn xa đến 67 km. Nếu bạn có thời gian và là người kiên nhẫn xếp hàng, bạn sẽ có cơ may leo được lên tháp để hưởng cảm giác cheo leo và choáng ngợp khi leo lên đỉnh tháp cao nhất Paris này. Chúng ta có thể lên bằng thang máy hoặc cầu thang (cầu thang chỉ lên được đến tầng 1 và tầng 2), có thể lên dạo ngắm và tham quan trên sân thượng của cả ba tầng. Nên chọn ngày nắng đẹp, nếu lên vào buổi chiều, lúc hoàng hôn hoặc buổi đêm lên tháp tham quan sẽ nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Lúc đó, bạn sẽ hiểu vì sao người ta gọi Paris là Kinh thành Ánh sáng!

Theo Du Lịch Việt Nam