itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Mallorca – Viên ngọc giữa Địa Trung Hải

Mallorca – Viên ngọc giữa Địa Trung Hải

Khi Châu Âu bắt đầu đón những đợt lạnh đầu tiên thì những bãi biển ngút ngàn của Mallorca vẫn nằm dưới nắng vàng rực rỡ bên bờ Địa Trung Hải để đón từng đoàn khách nườm nượp bay tới từ khắp mọi miền.

Mặc dù không phải mùa cao điểm song cứ khoảng 20 phút lại có một chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Mallorca, chỉ điều đó cũng đủ chứng tỏ sức hấp dẫn của hòn đảo này.

Thật khó có thể tin: Những du khách đầu tiên tới Mallorca vào thế kỷ 19 không thích hòn đảo này một chút nào. Còn giờ đây người dân trên đảo sống chủ yếu nhờ vào du lịch và là nơi có mức sống cao nhất Tây Ban Nha. Cũng khó có thể tin là sự thay đổi lớn lao đó lại bắt đầu từ hai người nổi tiếng là nhạc sĩ thên tài Frederic Chopin và nữ văn sĩ George Sand khi họ là hai trong những khách du lịch đầu tiên tới đây để từ đó Mallorca dần dần được phát triển thành một hòn đảo du lịch. Nằm ở phía Tây Địa Trung Hải, Mallorca (Đảo lớn) không chỉ là hòn đảo lớn nhất của Tây Ban Nha mà còn trở thành một trong những biểu tượng du lịch của nước này. Mallorca nổi bật nhờ những bãi biển xanh tuyệt đẹp dài vô tận, những dãy núi hướng về đường chân trời, những cánh đồng ô-liu mênh mông và cả những điều rất Tây Ban Nha: trộm cướp và chém giá khách du lịch. Không có gì ngạc nhiên nếu lọt thỏm giữa những toà nhà cao nguy nga là một vài khu ổ chuột của những người vô gia cư. Hay trước những shop sang trọng không kém gì ở Milan hay Paris là một vài cụ già lếch thếch ngồi lẩm bẩm xin tiền người qua đường. Những đối lập rất “vô tư” đó chỉ làm Mallorca thêm thú vị trong mắt khách du lịch, vừa hiện đại vừa thiếu chau chuốt, vừa ồn ào mà có phần lặng lẽ. Kể cả ai khó tính khi đến hòn đảo này cũng phải thừa nhận: Mallorca là một nơi đáng đến.

Đảo của những người sành
Ở Mallorca mặt trời chiếu 300 ngày mỗi năm. Nhưng không phải là nơi tránh rét của người châu Âu hay đơn giản là nơi ngắm cảnh của khách du lịch châu Mỹ, Mallorca là điểm dừng chân của những người biết thưởng ngoạn. Băng qua những cánh đồng ô-liu rộng lớn, thư giãn bên tách cà phê sữa, ngắm cảnh mặt trời lặn xuống biển, đó là cách thưởng thức cuộc sống Địa Trung Hải. Chính những điều đó đã khiến Mallorca trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của miền Nam đầy nắng. Mỗi năm hòn đảo này đón hơn 7 triệu lượt khách, trong đó phần lớn là người Đức và Anh. Mallorca sở hữu một cơ sở hạ tầng du lịch hoàn hảo có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch về giải trí cũng như chỗ ở. Dù ở đây một tuần, một tháng hay thậm chí nhiều hơn, bạn luôn phải bận rộn với hành trình của mình. Mallorca không giấu diếm những nét riêng tư của mình mà thả nổi chúng trên những con phố, những dãy nhà, những quán ăn... mà chỉ ở hòn đảo này mới thấy. Một đôi mắt tinh tường của một người làm nghệ thuật có thể khiến bất kỳ khoảnh khắc nào ở đây trở thành vĩnh cửu. Thỉnh thoảng trên bãi S’Arenal lại có ê-kip đang quay một clip ca nhạc, hay trên Cap de Formentor là một đoàn làm phim bận rộn. Nếu may mắn rất có thể bạn sẽ gặp một trong số thần tượng âm nhạc, điện ảnh của mình ở đây vào một ngày đẹp trời.

Mallorca không chỉ có mặt trời, biển và bãi cát. Bên cạnh những bãi biển nắng chói chang là những nhà thờ đậm chất gô-tích, những ngôi làng đẹp như tranh hay những vịnh ẩn mình sau những bãi đá lởm chởm. “Uống” và “nhảy” là hai hoạt động giải trí được yêu thích nhất ở đây. Bãi biển hay đường phố, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành sàn khiêu vũ hay hội bia của đủ tầng lớp lứa tuổi, đủ màu da. Mallorca cũng là thiên đường của những người yêu các môn thể thao dưới nước. Còn thích mạo hiểm thì đã có những đỉnh núi cao Mallorca luôn chờ đợi. Hoặc một tua xe đạp vòng quanh bờ vịnh cũng là nét thưởng ngoạn và khám phá cuộc sống đầy mê hoặc bên bờ Địa Trung Hải này. Mallorca có tất cả để làm bạn hài lòng và mỗi người đều có thể thưởng thức hòn đảo này theo cách của riêng mình.

Một Mallorca khác
Nếu chỉ đến Mallorca để tắm biển thì bạn mới chỉ thưởng thức được một phần của hòn đảo này. Sự quyến rũ của Mallorca còn được tạo nên bởi vô số những phong cảnh đầy quyến rũ. Từ Sant Elm bên bờ Tây Nam tới Cap Formentor ở tận bờ Đông Bắc là dãy Tramuntana nằm trải dài, bao bọc lấy vô số những mỏm đá, những bờ vịnh và những phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, không gian lý tưởng của những người muốn khám phá thiên nhiên. Mallorca sở hữu khoảng 40 ngọn núi cao trên 1000 mét, trong đó đỉnh cao nhất là Puig Major.Những con phố dài khúc khuỷu thu hút mỗi năm hàng ngàn vận động viên đua xe đạp chuyên và không chuyên về đây luyện tập. Đặc biệt,những khu làng nhỏ “lởm chởm” dưới chân núi như vừa mọc lên sau một trận lụt lớn với những người dân nói giọng đặc ca-ta-lăng như một thế giới hoàn toàn khác nằm lọt thỏm giữa hòn đảo. Deià và Fornalutx thực sự là nơi thưởng lãm, giúp bạn quên đi những tiếng ồn ào của các công trường ở phía bên kia hòn đảo. Thêm vào đó là những ngọn đồi, hang động của Serra de Llevant chạy song song với eo biển phía Đông, trải dài qua những bờ vịnh xinh đẹp. Trái tim của ngành nông nghiệp Mallorca đập ở Es Pla, nơi ngoài những thảo nguyên bao la và những cánh đồng hạnh nhân nằm song đôi nhau còn có vô vàn những cảnh đẹp nên thơ khác. Khu đồng bằng rộng lớn của Mallorca thực ra là một vườn rau quả, là nguồn cung cấp rau quả chính cho hòn đảo. Những khu chợ đường phố ở Sineu, nơi giá cả có thể được mặc cả cũng là nơi bạn có thể thưởng thức các loại trái cây đặc sản Mallorca. Binissalem và Santa Maria del Cami những thành phố vệ tinh của Mallorca nổi tiếng với các loại rượu vang chất lượng cao.

Không chỉ tự hào là nơi dừng chân thường xuyên của những nhân vật nổi tiếng mà chính Mallorca cũng sản sinh ra nhiều người tài như nhà triết học Ramon Llull, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Antonio Montaner và đặc biệt là hiện tượng quần vợt Rafael Nadal hiện nay. Việc phát triển ồ ạt của ngành du lịch mang lại cho Mallorca một bộ mặt hoàn toàn mới cùng những lợi nhuận lớn song bên cạnh đó hòn đảo này cũng phải trả một cái giá không nhỏ: Một phần lớn eo biển Mallorca là “nơi cư ngụ” thường xuyên của những đống bê tông và phế thải xây dựng và khoảng 1/5 diện tích đất tự nhiên trên đảo thuộc quyền sở hữu của người nước ngoài.

Hòn đảo của đa dạng văn hóa và cảnh quan
Mallorca không chỉ là một hòn đảo mà còn là thành phố lớn ôm trong mình nhiều thành phố nhỏ khác. ít người biết rằng Mallorca có tới 43 cảng lớn nhỏ được sử dụng vào các mục đích khác nhau như cảng du thuyền, cảng đánh bắt cá, cảng thương mại, cảng thể thao. Ngoài mặt trời, biển và núi Mallorca còn một “lá bài chủ” khác là văn hóa với trung tâm là thủ phủ La Palma, một trong những thành phố đẹp nhất bên bờ Địa Trung Hải. Khu phố cổ được bao bọc bởi những tòa nhà theo trường phái kiến trúc mới, những cung điện lộng lẫy, và cả những ngõ nhỏ xíu, chằng chịt dây điện. Cạnh đó là những bảo tàng nghệ thuật cao cấp như Es Baluard, Museu de Mallorca, Museu Diocesa...với nhiều triển lãm sống động diễn ra quanh năm. Nổi bật hơn cả là nhà thờ La Seu (bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ 13 song mãi gần 400 năm sau mới hoàn thành) - một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới được xây theo trường phái gô tích và là biểu tượng của Mallorca. Ngay giữa trung tâm là lâu đài Bellver và tòa nhà Alumdaina, mà trước kia là nơi ở của nhà vua. Ở Valldemossa bạn có thể thăm căn nhà xưa của nhà soạn nhạc Frederic Chopin, nơi cây đàn và một vài bản thảo của ông vẫn còn được giữ. Khắp nơi trên đảo mỗi tuần có ít nhất một “Ngày đi chợ”, nơi tất cả các loại đặc sản được bày bán, nơi nét phong phú về văn hóa ẩm thực ở đây được phô bày.

Bất chấp việc ngành du lịch phát triển ồ ạt, Mallorca vẫn giữ được những truyền thống của mình như làng nuôi trai lấy ngọc ở Manacor và Felantx, làng thêu với những sản phẩm rất được du khách ưa chuộng. Cả những điệu nhảy truyền thống như bolero, jota, copeo và mateix vẫn luôn được trình diễn trong mọi lễ hội. Sau một thời gian dài bị cấm, từ năm 1983 tiếng Ca-ta-lăng đã được sử dụng trở lại như một ngôn ngữ chính ở đây.
Một năm ở Mallorca bắt đầu bằng những ngày lễ lớn. Nhưng cảnh đẹp của thiên nhiên, sự thân thiện và mến khách của người dân, những dòng khách du lịch nhộn nhịp...thực sự khiến mỗi ngày ở đây cũng đều trở thành một lễ hội.

Ngọc Phong (TGTD)