itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Trao giải OSCAR lần thứ 81: Những bất ngờ ngọt ngào

Trao giải OSCAR lần thứ 81: Những bất ngờ ngọt ngào

“Slumdog Millionaire” giành 8 tượng vàng Oscar 2009

Lễ trao giải Oscar lần thứ 81 - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới vừa diễn ra tại Nhà hát Kodad (Los Angeles, Mỹ) sáng 23/2. Đã có những giải thưởng được trao đúng như dự đoán, song mùa giải Oscar năm nay cũng chứng kiến không ít bất ngờ.

Điện ảnh châu Á thắng lớn

Mặc dù “The Curious Case of Benjamin Button” (Dị nhân Benjamin) là phim dẫn đầu danh sách đề cử với 13 hạng mục giải thưởng nhưng “Slumdog Millionaire” (Triệu phú ổ chuột) mới là “ngôi sao sáng nhất” của giải Oscar năm nay với việc giành tổng cộng 8 tượng vàng, trong đó có những giải thưởng quan trọng như: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể, Quay phim, Hòa âm, Biên tập phim, Bài hát trong phim, Nhạc phim xuất sắc.

Từ cuốn tiểu thuyết mang tên “Những cuộc phiêu lưu của một người Ấn Độ khốn khổ trở thành triệu phú” của nhà văn Vikias Swarup, đạo diễn Danny Boyle đã quyết định dựng thành phim tác phẩm này với tên gọi “Triệu phú ổ chuột”.

Tuy là người Anh nhưng có nhiều năm sống ở Ấn Độ nên Danny đã quá thấu hiểu cuộc sống nghèo khổ của những người dân lao động tại những khu ổ chuột. Qua bộ phim này, đạo diễn Danny Boyle muốn khán giả hiểu hơn về những bất công, phi lí của thế giới nghèo khổ trong xã hội Ấn Độ.

Đoàn phim “Triệu phú ổ chuột” mừng chiến thắng

Trong khi phim được hâm mộ ở nhiều nước châu Âu, châu Mỹ thì tại chính đất nước Ấn Độ, “Triệu phú ổ chuột” lại bị tẩy chay, thậm chí không ít người đòi kiện các nhà làm phim ra toà vì tội “bôi nhọ những người dân nghèo và vi phạm nhân quyền”!

Bỏ qua những “phiền phức” đó, “Triệu phú ổ chuột” vẫn liên tiếp gặt hái thành công và trở thành “hiện tượng” của giải Oscar 2009. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh không được sản xuất ở Mỹ nhưng lại thắng lớn với 8 tượng vàng danh giá. Bên cạnh chiến thắng của phim “Triệu phú ổ chuột”, điện ảnh châu Á còn được vinh danh tại giải Oscar lần thứ 81 với tác phẩm “Departures” (Sự ra đi) của Nhật Bản đoạt giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Những bất ngờ... ngọt ngào

Vậy là sau 5 lần tay trắng ra về ở các mùa giải Oscar trước đây, “bông hồng nước Anh” Kate Winslet đã thoả ước mong khi đoạt tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “The Reader” (Người đọc sách).

Bước lên sân khấu nhận giải, Kate xúc động bộc bạch cảm giác của cô bé 8 tuổi háo hức cầm bức tượng vàng Oscar mà như đang giữ món quà quý trong tay. Trước khi lễ trao giải diễn ra, có nhiều dự đoán bất lợi cho Kate, nhất là ý kiến so sánh vai của cô với các ứng viên sáng giá khác như “đàn chị” Meryl Streep (15 lần được đề cử giải Oscar) hay “cô đào gợi cảm” Angelina Jolie.

Mặc lòng vậy, các thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ vẫn bị lối diễn xuất tinh tế, xả thân vì nghệ thuật của Kate Winslet chinh phục, và họ đã giúp cô không còn bị lỡ hẹn với Oscar thêm một lần nữa.

Nếu giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho tài tử quá cố Heath Ledger trong phim “The Dark Knight” (Kị sĩ bóng đêm) và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Penelope Cruz trong phim “Vicky Cristina Barcelona” không gây nhiều ngạc nhiên thì bất ngờ hơn cả là việc tài tử người Mỹ Sean Penn đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim đề tài đồng tính “Milk”.

Chiến thắng của anh được đánh giá là một “hiện tượng”, nhất là khi Sean Penn vượt qua 2 đối thủ nặng kí là Brad Pitt (Dị nhân Benjamin) và Mickey Rourke (The Wrestler). Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ thì rõ ràng nhân vật của Brad Pitt vẫn còn hơi đơn điệu, trong khi vai diễn mà Mickey Rourke đảm nhiệm lại quá bạo lực với những câu chửi thề thô tục. Thế nên việc Sean Penn khắc họa sinh động diễn biến tâm lí phức tạp của một nhân vật đồng tính đã giúp anh xứng đáng lần thứ 2 được nắm trong tay tượng vàng Oscar.

3 diễn viên xuất sắc nhất (từ trái qua): Kate Winslet, Sean Penn, Penelope Cruz

Một bất ngờ nữa mà lễ trao giải năm nay mang lại là phần dẫn chương trình mang đầy tính hoạt náo của “Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới năm 2008” - nam diễn viên Hugh Jackman.

Tuy không gian buổi lễ được bài trí khá gọn gàng, đơn giản để phù hợp với tình hình khủng hoảng kinh tế nhưng Hugh Jackman vẫn góp phần làm cho không khí lễ trao giải sôi nổi và hấp dẫn qua những màn trổ tài hát nhạc kịch, khiêu vũ và biểu diễn tạp kĩ bên cạnh các “ngôi sao giải trí” như nữ ca sĩ Beyonce Knowles, diễn viên Anne Hathaways, Zac Efron...

1 ngày trước lễ trao giải Oscar, danh sách giải thưởng Mâm xôi Vàng dành cho những bộ phim và nghệ sĩ dở nhất đã được công bố. Cô đào tai tiếng Paris Hilton tiếp tục chứng tỏ sự “vô duyên” với màn bạc khi được trao tới 3 Mâm xôi: Nữ diễn viên chính, Nữ diễn viên phụ và Cặp đôi diễn viên tệ nhất. Bộ phim “Quân sư tình yêu” cũng đoạt 3 giải Mâm xôi: Phim tệ nhất, Nam diễn viên chính, Kịch bản dở nhất. Còn tài tử Pierce Brosnan từng nổi danh với loạt phim về điệp viên 007 lần này nhận giải Nam diễn viên phụ dở nhất.

HẠNH LY (Tổng hợp)