itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Núi Voi - Đá Tiên lãng mạn, hoang sơ

Núi Voi - Đá Tiên lãng mạn, hoang sơ

Thác Voi

Khách đến tham quan TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thường bị hấp dẫn bởi Thung lũng Tình Yêu, Thác Prenn, Thác Cam Ly, Dinh 3,... Nhưng quần thể du lịch Núi Voi - Đá Tiên mới là nơi có nhiều khám phá thú vị, độc đáo.

Cách TP Đà Lạt 15km, từ đèo Prenn vào Thiền viện Trúc Lâm, rẽ trái vài cây số là tới Khu du lịch sinh thái Núi Voi. Con đường đất đỏ bazan này chỗ còn bùn đất lầy lội ngày mưa, chỗ đã lót đá xanh xen nhau như nốt thăng nốt giáng của bản hòa âm giữa hoang sơ và hiện đại. Khách có thể đi bộ, nhưng thú vị nhất là cưỡi ngựa hoặc cưỡi voi. Vào sâu chừng 3km, giữa cảnh núi rừng thâm u và sương khói “xứ lạnh” hiện ra mấy nếp nhà sàn đồng bào dân tộc K’Ho. Thêm đoạn đường nữa là tới cổng chào của điểm du lịch “Núi Voi” với tượng hai con voi thật lớn nằm đón khách.

Khu du lịch sinh thái Núi Voi rộng 350ha. Trong đó, khoảng hai mươi ngôi nhà xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc K’Ho bằng gỗ huỳnh đàn. Nổi bật là ngôi nhà dài chứa trên 100 khách. Độc đáo là nhiều nhà được thiết kế trên lưng chừng thân cây, cao từ 6 tới 10 mét, đủ “ấm cúng” cho 2 người. Giữa cánh rừng thông nguyên sinh này, sống trên ngọn cây, bạn sẽ được hưởng những cảm giác lạ lẫm, thú vị như đang được đóng một bộ phim phiêu lưu. Dù sống trong “thế giới hoang dã”, như vậy, nhưng bạn vẫn được hưởng tiện nghi thành phố với toilet, nhà tắm hiện đại (có điện, có nước nóng,...). Lãng mạn và thú vị nhất là khi bạn được sống giữa Núi Voi trong một đêm “Đà Lạt trăng mờ”. Trong gian “nhà lồng chim” giữa cánh rừng thông nguyên sinh êm ả gió lùa, nửa đêm nhìn sương mù bao phủ khắp nơi trong ánh trăng huyền thoại, rạng sáng thức dậy nghe tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau chen lẫn tiếng thông reo sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời người, nhất là với những người thích khám phá những bí ẩn của du lịch: “Đã đi, đã đến và đã biết!”. Thông điệp mà chủ nhân khu du lịch muốn gởi đến du khách là: “Những ai yêu quý thiên nhiên, được sống trong khung cảnh hoang sơ thế này hãy hết lòng bảo vệ thiên nhiên”. Đó cũng là lý do khiến khu du lịch Núi Voi thu hút đông đảo khách phương Tây.

Bên phải đường vào Thiền viện Trúc Lâm là con đường tráng nhựa uốn lượn quanh hồ Tuyền Lâm. Đi vài cây số, khách sẽ tới Khu du lịch dã ngoại Đá Tiên, thuộc Công ty cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam. Giữa khung cảnh núi rừng nguyên sơ ấy là những ngôi nhà sàn, nhà rông nổi bật bên những bờ hoa, đường hoa rực rỡ xứ sương mù, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.

Đá Tiên không lúc nào làm bạn tiếc nuối thời gian bởi bạn sẽ mê mẩn tâm hồn khi dạo chơi chốn này trên chiếc xuồng máy hoặc xuồng chèo chầm chậm lướt trôi, hoặc lắc lư trên lưng chú voi khỏe mạnh (250.000 đồng/giờ/khách) dạo bước trên con đường mòn đất đỏ bazan. Khám phá đỉnh Núi Voi chót vót với hệ động thực vật đa dạng sinh học; tham quan làng dân tộc Darahoa, tìm hiểu phong tục tập quán, tiếp xúc và giao lưu với đồng bào dân tộc bản địa K’Ho là những điều bạn không nên bỏ qua khi đến nơi này... Bạn cũng có thể thong dong thả câu bên bờ hồ Tuyền Lâm với chiếc cần câu (giá 30.000 đồng/cần). Vào mùa khô, khách sẽ được sống trong không khí của đêm lửa trại cồng chiêng đặc sắc giữa tiết trời giá lạnh. Tháng mưa, đêm lửa trại diễn ra trong căn nhà rông rộng lớn. Trong ánh lửa bốc cao, hực ấm, tiếng cồng chiêng rộn rã núi rừng. Các trai làng, các sơn nữ K’Ho dẻo mềm tay múa, nhịp nhàng chân bước trong âm thanh hoang dã đưa du khách đến với nền văn hóa độc đáo của buôn làng. Đầu tiên sẽ là điệu múa cầu Giàng, tiếp đó là những tiết mục sân khấu hóa các lễ hội mùa xuân, lễ hội buôn làng, lễ hội đâm trâu... thể hiện cuộc sống, tập quán, phong tục của dân tộc mình. Tiếng cô gái Tây Nguyên thổn thức: “Này người yêu ơi/Em không biết múa/Em không biết hát/Chỉ biết yêu anh mà thôi...” làm lưu luyến bước chân du khách. Trong ánh sáng bập bùng, khách vừa thưởng lãm các điệu múa đậm chất sử thi, vừa thưởng thức các món thịt nướng độc đáo cùng những ngụm rượu cần ấm nồng, cay ngọt, thơm ngon. Với 1.600.000 đồng cho một buổi diễn cồng chiêng không chuyên hay 2.400.000 đồng cho một buổi diễn cồng chiêng chuyên nghiệp, đêm Đá Tiên sẽ trở thành “đêm thiêng” với bất cứ du khách nào!

Đến với Núi Voi - Đá Tiên, đi theo tua, bạn sẽ được xe công ty đến đón tận nơi trú ngụ ở TP Đà Lạt. 1 ngày 1 đêm, ăn, ngủ trên cây bình quân 55 USD/khách. Phục vụ ăn uống và các sinh hoạt cho khách là đội ngũ các chàng trai, cô gái K’Ho trong trang phục dân tộc. Ngoài món nướng đậm chất núi rừng và một vài đặc sản Đà Lạt, bạn cũng có thể gọi một vài món ngon đồng bằng như: lẩu cháo cá lóc (câu từ hồ Tuyền Lâm) nóng hổi hay ăn no lòng với cơm trắng hột vịt chiên xá pấu...

Bài, ảnh: CÚC TẦN