itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Thắng cảnh Dốc Lết

Thắng cảnh Dốc Lết

Thắng cảnh Dốc Lết thuộc huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), cách Nha Trang khoảng 45 km, là một trong những điểm du lịch lý thú nhất của Khánh Hòa, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế.

ái tên Dốc Lết có từ xa xưa. Ngày đó, nơi đây là vùng đất hoang vu, với những dải cát trắng trải dài bất tận, những đụn cát cao hàng chục mét, ngăn cách bãi biển với phần đất ven bờ. Ai muốn đến bãi tắm phải leo qua những đụn cát, vừa leo vừa thở vừa lết nên cái tên Dốc Lết ra đời từ đó. Năm 1999, Công ty du lịch Khánh Hòa đầu tư hơn 7 tỷ đồng, biến khu đất 4 ha này thành một trong những điểm đến thú vị, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cảm nhận đầu tiên của du khách khi đến Dốc Lết là sự thanh bình đến tuyệt đối của rừng thông xanh mướt, mát rượi, phủ kín hơn 2,5 km chiều dài bờ biển hình vòng cung. Bãi cát trắng phau, ôm ấp làn nước biển xanh trong. Nước biển nơi đây trong vắt, có thể nhìn rõ những hạt cát trắng lấp lánh dưới đáy. Ðược bao bọc bởi những dãy đảo ngoài xa, mặt biển luôn êm dịu, hiền hòa ngay cả những ngày gió bão. Những lớp sóng lăn tăn, lấp lánh nắng, vờn đuổi nhau đến tận bờ cát. Đứng trên bãi, phóng tầm mắt ra xung quanh, bạn có thể nhìn thấy bán đảo Hòn Khói trước mặt. Bên phải, nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin luôn nhộn nhịp với những chiếc tàu đậu san sát như những quân cờ đôminô. Xa xa là những dãy núi chập chùng màu lam khi ẩn khi hiện giữa màu mây và màu nắng.

Sau những giờ phút tung tăng vui đùa cùng sóng biển, bạn hãy lên bờ, dạo một vòng trong khu rừng thông. Bước trên những thảm lá thông dày, căng ngực hít thở bầu không khí tinh khiết, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên cây... bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản trong khung cảnh yên bình, dễ chịu.
Một điều thú vị khác ở Dốc Lết là dạo chợ hải sản. Ở đây có đủ loại sản phẩm của biển: tôm, ghẹ, cua, ốc nhảy, tôm tích, ốc gai, sò lông, sò dương… tươi rói. Sau khi chọn mua hàng, bạn cứ thong thả ngồi dưới bóng mát rừng dương chờ đợi. 15 phút sau, những món đặc sản biển thơm lừng mùi gia vị sẽ được đem tới. Thưởng thức món ngon nóng hổi, ngay bên bờ biển, trong làn gió mát rượi…là thú ẩm thực không gì sánh bằng.
Nếu nghỉ đêm ở Dốc Lết, không chỉ được đắm mình trong khung cảnh yên bình với tiếng sóng biển rì rào, đi dạo biển đêm, ngắm ánh sáng đèn như sao sa trên mặt biển của những con thuyền đánh bắt hải sản… bạn còn có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh ở nơi này. Đó thật sự là một bức tranh kỳ ảo của họa sĩ thiên nhiên.

PHƯƠNG NGA