itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Thành phố Hồ Chí Minh dưới mắt nhà báo tạp chí Voici

Thành phố Hồ Chí Minh dưới mắt nhà báo tạp chí Voici

Nhìn từ sân thượng khách sạn Rex

Nhà báo Pháp Catherine Mérie của tạp chí Voici trong số 1054 tháng 1-2008 đã có bài viết gọi Saigon (TP. Hồ Chí Minh) là “Paris nhỏ của Viễn Đông” và nói rằng khách du lịch Pháp hãy đến thăm thành phố “hết sức thân thiện” này!

Theo chị Catherine thì điểm nhấn lý thú nhất của Saigon là “phở bò” và “áo dài”. Chị dịch phở bò ra tiếng Pháp là “xúp thịt bò và nui bột gạo” nhưng có lẽ thấy không đúng, chị đành ghi rõ “pho bo”. Còn “áo dài” thì chị dịch là “phục trang truyền thống cho thiếu nữ” và để trong ngoặc kép nguyên chữ “ao dai”...

Chị gọi xe ôm là “motor-taxi” và mô tả các tài xế xe ôm là những tay đi môtô luồn lách thiện nghệ giữa làn sóng xe cộ như sóng nước bất tận ngày đêm.

Theo chị Catherine thì du lịch Saigon kiểu “sinhbalo” (tức du lịch sinh thái đeo balô) là thú vị nhất, vì có thể rong ruổi khắp Saigon, rồi đến Tây Ninh thăm nhà thờ Cao Đài, nơi mà chị ngạc nhiên thấy thờ cả “Phật, Mahomet, chúa Jésus, Shakespeare, Victor Hugo...” sau đó đi thẳng ra đảo Phú Quốc...
Chị Catherine mô tả Saigon ngày nay “tràn ngập năng lực và niềm vui sống”: người nghèo kẻ giàu, người quê kẻ chợ, người trong nước khách quốc tế, nhà xưa lầu mới, kiến trúc đông kiến trúc tây... đan xen nhau, tạo nên một không khí ấm cúng thân thiện kỳ lạ.

Theo Trang Chi / CA TPHCM