Tấm lòng của một kiều bào Pháp với những bà con vùng cao
Ông bà Henri Pinot Phượng, Việt kiều Pháp đã nhiều lần ủng hộ tiền và vật chất cho các cháu ở trường nội trú ở Mèo Vạc, Đồng Văn…
Sau nhiều lần về nước thăm gia đình, được chứng kiến những khó khăn của người dân đồng bào vùng cao trong cuộc sống và sinh hoạt. Ông bà Henri Pinot Phượng, Việt kiều Pháp đã nhiều lần ủng hộ tiền và vật chất cho các cháu ở trường nội trú ở Mèo Vạc, Đồng Văn…
Lần này, ông đã gửi 1000 Euro thông qua bà Nguyễn Thị Ngọc, nguyên cán bộ UBVNVNONN, trực tiếp đến trao tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang.
Mặc dù sức khoẻ đã kém, không cho phép đi lại nhưng ông Henri Pinot luôn dành tình cảm đối với những mảnh đời khó khăn như người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và người dân nghèo ở Hà Giang.
Q.H
Tin đã đăng
- Văn hóa lễ hội ở Tả Chải
- Nét Việt giữa Dublin
- Phố Việt đầu tiên tại Mỹ được chính thức đặt tên
- Người Việt ở Séc vui mừng trước hai sự kiện lớn
- Bà con Việt kiều tại Đức: Mong ước góp phần nhỏ cho quê hương
- "Tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ Việt Nam"
- Cần đưa "Lịch sử cội nguồn Nam Bộ - Việt Nam" vào chương trình dạy lịch sử địa phương
- Mỹ gốc Việt
- Việt Nam trong nỗi nhớ của một du học sinh xa quê