Thượng tá Trần Thanh Trà, phó trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM, cho biết đang tiến hành kiểm điểm đối với đại úy Lê Văn Lợi - cán bộ hậu cần - để làm rõ nội dung đơn tố cáo của nhiều người trong việc lợi dụng chức vụ quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kế toán trưởng, đội trưởng Đội Thi công số 3 cùng bị bắt do cố ý làm trái và tham ô tài sản
Nghe bạn cùng trường là Phan Tấn Huy Nhã (SN 1987) kể lại chuyện mâu thuẫn với nhóm sinh viên khác, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1989, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM) đã giành dao đi giết người.
Khoảng 21 giờ 10 ngày 12-4, tại tổ 4, KP 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai (ngã ba Trường THCS Long Bình) xảy ra một vụ nổ súng giữa công an khu vực phường Long Bình với một nhóm thanh niên địa phương.
Từng thoát được lưới pháp luật 14 năm, anh ta vẫn không thể thoát khỏi sự phán xét của chính lương tâm. Mười mấy năm bỏ trốn cũng là chừng ấy năm lương tâm anh ta bị đày ải
Muốn giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi nhưng bị kháng cự quyết liệt, người đàn ông nhẫn tâm quăng bé vào đống rơm đang cháy. Vụ án xảy ra đã hơn một năm, cháu bé vẫn sống trong đau đớn nhưng hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an H.Mộc Hóa (tỉnh Long An) vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Trung Bình, Lê Trung Bình, Lê Hùng Minh và Phan Hoàng Đoạt về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong số này, ngoài Đạt ngụ ở P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), các bị can còn lại là cán bộ đang làm việc tại các xã Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Hòa Đông (H.Mộc Hóa) và Tân Ninh (H.Tân Thạnh) của Long An.
Ngày 10/3, Bộ Tài Nguyên & môi trường (TN&MT) và UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003. Tại hội nghị, UBND TP đã chỉ ra hàng loạt bất hợp lý của Luật Đất đai làm ách tắc thủ tục hành chính và gây khó khăn cho người dân.
Hai cảnh sát cơ động Hà Nội trong lúc tuần tra trên đường đã bị chiếc xế hộp do Nguyễn Huy Tùng (nam tiếp viên hàng không) điều khiển tông chết.
Trong một lần được rủ đến nhà họ hàng của người bạn thân, Hương không ngờ trước cái bẫy đã được giăng sẵn của những kẻ buôn người. Lưu lạc 19 năm nơi đất khách quê người, chịu biết bao cay đắng, đã bốn lần cô tìm cách quyên sinh không thành…