itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách

Góc nhìn du khách

Khăn Piêu - nét đẹp của cô gái Thái

Mỗi dân tộc trên thế giới đều mang sắc thái văn hóa độc đáo của mình qua trang phục. Cùng với ngôn ngữ, trang phục là dấu hiệu thông tin quan trọng thứ hai để chúng ta dễ nhận biết tộc người này và tộc người khác mỗi khi có dịp tiếp xúc.

Lên rừng xuống biển với Hàm Thuận Nam

Phan Thiết không chỉ có Mũi Né, mà còn có Hàm Thuận Nam. Đây là nơi bạn có thể ngắm nhìn cái vẻ đẹp hoang sơ của cả biển và núi

Người Nga trở lại Việt Nam

Trong thời gian từ 19 - 23.11, hội đồng kinh doanh Nga – Việt sẽ tổ chức chuyến khảo sát thị trường đầu tiên đến Việt Nam cho một đoàn doanh nghiệp Nga gồm khoảng 100 người, trong đó có đại diện của những công ty tên tuổi như tập đoàn đầu tư tài chính Metropol, Interros, Norilsk niken, Evrosibenergo, “Đường sắt Nga”...

Đi chợ Mường Hum

Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, trên các vùng cao nguyên phía Bắc, hàng trăm con người lũ lượt kéo nhau tập trung về chợ phiên.

Sắc thu cố đô Đại Cồ Việt

Sau những cơn mưa bão và những trận lũ nước ngập trắng trời, nắng thu vàng như mời gọi bạn ra khỏi nhà và đi đâu đó để khỏi phí tiết trời thiên nhiên hào phóng ban tặng. Và tôi đến cố đô Đại Cồ Việt - Hoa Lư (Ninh Bình) vào một ngày thu đẹp...

Khai mạc ngày văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc

Áo dài, phở cuốn cùng nhiều danh thắng của Việt Nam sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày văn hóa Việt ở Hàn Quốc từ ngày 12 tới 15/11.

Lào Cai và Sapa trong mắt các nhà báo Pháp

Các nhà báo của tạp chí L’ Express, Pháp do Anne Marie Cattelain le Dư hướng dẫn, mới đây đã đi du lịch Hà Nội rồi thuận đường lên Lào Cai và thăm khu du lịch sinh thái Sapa nổi tiếng của nước ta.

Đến với Việt Nam cùng tranh in lưới

Năm 1999, vợ chồng nữ họa sĩ người Tây Ban Nha Maria Luisa Sanz đã đến Việt Nam. Hôm nay, tình cảm yêu mến "Việt Nam xinh đẹp" đã thôi thúc Maria cùng chồng trở lại mảnh đất này.

Cuối tuần: cả nhà về Củ Chi vui thú

Khoảng một giờ chạy ô tô với 50 cây số cách TP.Hồ Chí Minh, gia đình bạn sẽ được đắm mình trong một bầu không khí trong lành với cây xanh và hoa cỏ, bỏ lại đằng sau cái bụi bặm, hối hả của thành phố ồn ào. Đó là khu du lịch sinh thái văn hoá Củ Chi

Một góc trời Nga giữa lòng Hà Nội

Nhiều người đã từng đi Nga về thường hay nhắc tới nhà hàng “Giấc mơ nhỏ” ở số 9 Phạm Sư Mạnh, Hà Nội như một địa chỉ hấp dẫn để có thể tìm lại một chút hương vị Nga trên đất Việt.

Các tin đã đưa ngày   Xem