itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Người lớn lạnh lùng, một học sinh chết tức tưởi

Người lớn lạnh lùng, một học sinh chết tức tưởi

Bức thư tuyệt mệnh của Hiền

Chiều 12-11, khi chúng tôi trở lại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) thì hàng ngàn phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết rất đỗi thương tâm của em Hồ Phi Hiền, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Quang Diệu.

Chuyện xảy ra từ ngày 2-11. Đã mười ngày sau cái chết của con nhưng bà Nguyễn Thị Nga, mẹ của Hiền, vẫn còn vật vã. Bà kể trong nước mắt...

Trưa 2-11 sau khi đi học về, Hiền chở giúp mẹ một bao lúa đưa đi xay xát ở thôn 15, xã Ea Bar. Do khách đông nên Hiền phải chờ và trong khi chờ Hiền sang quán tạp hóa của bà Quang ở bên cạnh để xem các bạn chơi trò điện tử.

Phút nông nổi…

Thấy quán không có người trông giữ, rổ tiền xu lại để hớ hênh trong tủ tạp hóa, Hiền bốc một nắm tiền bỏ vào túi rồi lặng lẽ đi ra khỏi quán. Có một người trong thôn 15 nhìn thấy việc này và mách lại với bà Quang chủ quán. Lập tức, con gái bà Quang chạy đi báo với công an xã. Và cũng lập tức, công an xã Ea Bar gọi Hiền lên để viết bản tường trình.

Tại đây, Hiền khai nhận ngay có lấy của bà Quang 47.000 đồng, gồm: 20 đồng xu kim loại mệnh giá 2.000 đồng, một đồng xu 5.000 đồng, một đồng xu 1.000 đồng và một tờ tiền giấy 1.000 đồng.

Cuối buổi chiều 2-11, bà Nga lên trụ sở công an xã Ea Bar để ký giấy bảo lãnh cho Hiền về. Phía công an xã cho rằng khai nhận của Hiền là chưa thỏa đáng và đề nghị bà Nga chiều 3-11 đưa Hiền lên để tiếp tục lấy lời khai.

Đưa Hiền về nhà, bà Nga đã dẫn Hiền qua nhà bà Quang để xin lỗi, coi như mũi dại lái mang.

Tuy nhiên, bà Quang vẫn cho rằng Hiền khai báo không trung thực. Bà còn dọa nếu không khai đúng số tiền đã lấy thì bà sẽ tố cáo với công an về chuyện bà từng bị mất 2,4 triệu đồng trước đây (mà không biết ai lấy) để công an điều tra luôn thể.

Không ai tin em!

Chân dung em Hồ Phi Hiền

Về phía gia đình em Hiền, ngay trong đêm đó bà Nga đã có nhiều lời nặng nhẹ với con, vì cho rằng con mình làm vậy là hư đốn, làm nhục gia đình… Sáng hôm sau, Hiền vẫn cắp sách đến trường bình thường. Đến trưa về nhà thì Hiền ở yên trong phòng không hề ra ngoài. Lúc này, vì còn quá giận Hiền nên các thành viên trong gia đình tỏ ra bực bội, không quan tâm.

Bà Nga nức nở: "Khoảng 2 giờ chiều (ngày 3-11), tui nghe tiếng cháu vật vã thì lại tưởng nó giận dỗi vì bị ba má la mắng… Tui ở nhà ngoài còn nạt nộ cháu không tiếc lời rồi sửa soạn đưa cháu lên công an xã để tiếp tục lấy cung. Ai ngờ… khi đó nó đã uống thuốc tự tử và đang đau đớn… Cả một chai thuốc diệt cỏ chỉ còn vỏ không…". Hiền đã chết trên đường đến bệnh viện.

Theo một số bạn bè Hiền, vào buổi sáng trước khi Hiền chết, tại lớp học em có tâm sự với một người bạn thân là quá buồn chán vì người lớn không chịu tin mình; đồng thời Hiền tỏ ra lo sợ vì nếu lỡ công an bắt tội mình ăn trộm 2,4 triệu đồng của bà Quang thì ba mẹ sẽ không có tiền trả, mặc dù vụ mất tiền đó Hiền không hề biết.

Trong tiếng nấc nghẹn, bà Nga đưa chúng tôi xem lá thư tuyệt mệnh của đứa con trai mới 11 tuổi đầu của mình. Đọc bức thư, chúng tôi không thể cầm nước mắt trước những dòng chữ đáng thương của em: "Thưa ba má, con sống mà để ba má khổ như vậy, con thực lòng xin lỗi ba má và anh chị em trong nhà, kiếp này có lẽ con không trả ơn được cho ba má thì nếu có kiếp sau con xin báo đáp công ơn mà ba má đã dạy dỗ con từ nhỏ. Trong lòng con tuy rất ghét ba má, nhưng có khi con rất yêu quí ba má. (...) Con thực sự xin lỗi gia đình, con mong gia đình sẽ tha thứ cho con bất hiếu này…".

Cái chết đau lòng của em Hiền một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về cách hành xử của người lớn đối với trẻ em. Giá như bà Quang và gia đình em nhẹ nhàng hơn, giữ được niềm tin nơi con trẻ. Giá như những cán bộ công an xã Ea Bar khéo léo hơn trong cách xử lý thì có lẽ đã không xảy ra cái chết tức tưởi đau lòng của một cậu bé học trò mới chỉ 11 tuổi.

YHán ÊBan - VIỆT HOÀN (Báo Tuổi Trẻ)