itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Hội thao Tập đoàn Tân Tạo mừng xuân mới: Bất ngờ và hấp dẫn

Hội thao Tập đoàn Tân Tạo mừng xuân mới: Bất ngờ và hấp dẫn

Chia tay năm Canh Dần với nhiều thành quả đáng ghi nhận, Tập đoàn Tân Tạo ngày càng vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và kế hoạch đã đặt ra. Chào đón năm mới, Tập đoàn đã tổ chức Hội thi giao lưu Văn hóa – thể thao giữa các công ty thành viên của Tập đoàn nhằm tạo không khí sôi nổi, động viên CB-CNV tích cực tham gia tập luyện phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn trong tương lai. Hội thao năm nay đã diễn ra đầy bất ngờ và hấp dẫn.

Chương trình hội thao với nhiều môn thi đấu: tennis, cầu lông, cờ tướng, kéo co, hát karaoke, bóng đá… đã để lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các VĐV tham gia cũng như đông đảo cổ động viên tham dự. Kết quả chung cuộc toàn đoàn: Đội Tân Đức với 4 huy chương vàng, 4 bạc và 3 đồng (hạng nhất), Phương Nam: 3 vàng, 2 đồng (hạng nhì), Itatran: 2 vàng, 1 bạc, 1 đồng (hạng 3), Tân Tạo: 1 vàng, 2 bạc, 4 đồng (hạng 4), VBC: 1 vàng, 2 bạc (hạng 5), VNland với 2 bạc, 1 đồng và Taserco với 1 huy chương bạc.

Dưới đây, ItaExpress trích đăng bài tường thuật nhiều cảm xúc của một thành viên BTC giải sau khi tham dự các trận thi đấu “nảy lửa” tại Tân Đức, Long An:

“Giải giao lưu tennis giữa các VĐV tennis đến từ 7 đơn vị thanh viên Tân tạo đã khép lại với nhiều niềm vui, nỗi buồn và kịch tính. Trái với dự đoán ban đầu giải tennis lần này gây nhiều bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của BTC và mọi người. Đây là giải tennis hàng năm nên cách tổ chức chia bảng thi đấu đều bốc thăm sắp xếp một cách ngẫu nhiên, thế nhưng các trận đấu đã diễn ra rất khốc liệt trên tất cả mặt sân.

VBC đoạt giải Vô địch bóng đá trong Hội thao lần này

Chương trình khai mạc diễn ra nhanh chóng và đơn giản, vì phải chờ đợi buổi họp với khách hàng đầu tư Nhật Bản đến Tân Tạo, hầu như mọi người chỉ chờ kết thúc là lao vào trận đấu với những cú bạt kinh hồn và những nhát cắt khét lẹt mùi lưới cháy. Các trận đấu càng lúc càng trở nên quyết liệt và nóng bỏng hơn trên tất cả các mặt sân. Điển hình là trận tứ kết giữa cặp đấu Minh - Đoàn và Thịnh - Giang đã phải đánh tới 5-5 mới quyết định được ưu thế, làm cháy cả số báo điểm trên bảng kết quả thi đấu, và điển hình nhất là trận chung kết cũng khốc liệt không kém, nhìn sức già của Mr. Thịnh chạy như bay, hay cứ ngoài người lăn lộn của Giang làm tôi nhớ tới chiến sỹ Phan Đình Giót khi xưa, lấy thân mình lấp lỗ châu mai…
Cặp Hưng – Trâm cũng rất hay, khi thể hiện các cú đánh của mình, Trâm thì cú “forehand”, còn Hưng thì chuyên về “backhand”, nếu chăm chỉ luyện tập, có khả năng sẽ đạt thanh tích cao trong ngày tới. Tuy nhiên, điểm yếu của cặp này là thể lực và tính không nhẫn nại, giứt điểm hư nhiều, đó cũng là lý do thua những trận quan trong.

Cặp Dũng Đỗ và Linh thì khỏi phải nói, mạnh đều các mặt, các cú đánh hoàn thiện, nhưng vẫn ở đâu đó, thiếu nét chỉnh chu và chiến thuật chưa hoàn thiên, và bị sức ép tâm lý nặng nề, những trận thua không đáng thua, và đặc biệt, trận cuối giải tỏa áp lực đã thắng được nhà vô địch Thịnh-Giang, trong tư thế áp đảo.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tất cả mọi người trong và ngoài sân đều phải hết lòng khâm phục sức chiến đấu bền bỉ và kiên cường của các vận đông viên, đặc biệt là các các tay vợt nữ dưới trận chiến Marathon từ 17:00 – 23:00 cùng ngày. Không biết giải Australia Open có tính sang Tân Tạo để học kinh nghiệm quản lý không nữa? Hay cũng có thể phỏng vấn hậu trường Mr. Thịnh, hay Ms. Mỹ Linh ? Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường ?
Sau giải này BTC tự tin rằng sẽ không còn ai có nhu cầu đi spa, hay đi Gym nữa. Trong đó phải kể đến chị Trâm – cựu nhân viên Tân Kiên, vừa từ Úc về đã vác kiếm xung trận để mong tìm lại hoàng kim thuở nào, còn chị Mỹ Linh thì lén chồng đi công tác lại lôi kiếm báu ra để cho bà con biết bản lĩnh của bản cô nương này nè, Nhớ lại thời oanh liệt hồi xưa.
Ta say mình ngăm ánh trăng xanh,
Đâu những chiều mưa gió thổi bên rừng,
Ta lặng lẽ nhìn quên hương đổi mới
Bên cạnh đó, xin hoan hô sức chiến đấu bền bỉ và lão luyện của cặp lão tướng Ngọc Thịnh, vẫn phong độ và nhất là có cú “forehand” tuyệt vời, làm nản lòng các đối thủ. Lần sau BTC sẽ lưu ý săn sóc kỹ hơn cặp lão tướng để hát mãi khúc quân hành "Bác mãi cùng các cháu hành quân". Mặc dù, các VĐV đã chuẩn bị rất kỹ về tinh thần và thể lực cho giải thế nhưng bắt đầu từ vòng tứ kết, dưới sức ép tâm ý thi đấu căng thẳng đã có nhiều cặp bị vọp bẻ ngay trên xa trường như cặp ở trận bán kết, cặp Minh/Đoàn hay Thinh-Giang thì nhiều lần đã phải nhờ đến sự săn sóc đặc biệt của anh y tá xinh đẹp – mr lanh , (không biết là vô tình hay hữu ý ?!) mới leo lên được đến bục cao nhất để nhận giải. Đúng như Mr. Tuấn Minh đã dự báo trước là khán giả sẽ được một buổi xem "gà chết" đá nhau no nê.

Nhất định hôm qua sẽ là một ngày đáng nhớ đối tất các anh chị em tham gia và cổ vũ cho giải. Các VĐV đã thi đấu nhiệt tình hết mình vì tất cả vì tinh thần Tân Tạo mùa xuân.
Như vậy, sau 5 giờ đồng hồ thi đấu kết quả có được như sau :
Môn thể thao Đơn vị đạt giải Họ và tên Thành tích
Tennis
- Đôi Nam: Tân Đức + Phương Nam Trường Giang + A Thịnh Giải nhất
Tân Đức + Tân Tạo Tuấn Minh + Viết Đoàn Giải nhì
VN land A Đỗ Dũng Giải ba
- Đơn Nam: Phương Nam A Thịnh Giải nhất
Tân Đức Tuấn Minh Giải nhì
Tân Đức Trường Giang Giải ba

Giải đã kết thúc bằng một buổi giao lưu ăn trưa ngày hôm sau và thưởng thức hương vị đậm đà của những giọt bia Heneken tại nhà hàng Tân đức ( cách 14km) Tân tạo. Các VĐV đều hồ hởi nâng ly zô zô, như muốn xả hết bao nhiêu căng thẳng mệt nhọc mà trận đấu để lại, khiến cho các em phục vụ chạy thoăn thoát vận chuyển các vại beer vào ra như các chú ong thợ đang miệt mài làm việc. Theo cảm nhận chung được chia sẻ giữa các thành viên thì giải tennis lần này đã thành công rực rỡ, các tay vợt đã thể hiện đẳng cấp “hơi bị pro””.

Theo Tuấn Minh