itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tạ ơn đời: Đêm của những cái tình!

Tạ ơn đời: Đêm của những cái tình!

Đêm diễn kết thúc trong hoa, nước mắt của những khối tình giữa người thân, khán giả dành cho kỳ nữ Kim Cương cũng đang rưng rưng vì hạnh phúc.

Tối 6-8, show diễn Tạ ơn đời (*) của NSND Kim Cương đã diễn ra đêm đầu tiên tại Nhà hát TP.HCM.

1. Khán giả đã bắt gặp lại bóng dáng của một kỳ nữ ngày nào qua những tích tắc trên sân khấu mà người ta quên mất độ tuổi 70 của nghệ sĩ Kim Cương, chỉ còn thấy cảm thương cô vũ nữ đương xuân hy sinh bản thân vì tình yêu trong Trà Hoa Nữ; một cô Diệu cả đời hy sinh vì con trong Lá sầu riêng.

Chất kỳ nữ của Kim Cương trong lần trở lại sân khấu - có thể là lần cuối này - còn lay động người xem ở những lời thoại kịch dung dị nhưng tinh tế, nói ra là đánh động vào tâm can người xem mà Kim Cương đã viết bằng tim óc với bao trải nghiệm đầy nước mắt của bà trong cuộc đời. Nước mắt người xem đã rơi cùng những lời thoại: Con không bỏ được con của con sao con lại bắt má xa con của má”, “Ngày xưa má chỉ cho con có một cái bánh cái kẹo mà còn đòi đi theo má. Bây giờ con khôn lớn má cho con cả cuộc đời mà sao con lại bỏ má”

2. Nhưng hơn hết, trong đêm diễn này, người xem đã được chứng kiến những tình cảm khiến ai cũng rưng rưng. Trước hết, đó là cái tình của những khán giả tóc bạc da mồi vẫn giữ nguyên tình cảm kịch Kim Cương suốt mấy mươi năm qua. Người từ xa do con cái đưa đến, người từ nước ngoài về chỉ để xem lại kỳ nữ diễn. Tiếp đến là cái tình của Kim Cương nhớ về khán giả, sân khấu của mình. Bà bảo: “Những năm đầu xa sân khấu tôi hoang mang, hụt hẫng vô cùng. Tôi từng nghĩ mang Kim Cương xa sân khấu như vớt cá ra khỏi nước. Vậy mà hôm nay cá đã được về với nước”. Kim Cương đã rớt nước mắt nói với khán giả rằng bà nhận ra:“Chỉ có khán giả mới quên nghệ sĩ, quên sân khấu chứ người nghệ sĩ không bao giờ quên được sân khấu, khán giả của mình!”.

Bà bộc bạch với người xem về cái tình của người nghệ sĩ, chuyện buồn vui của họ mấy ai hay, vì: “Khán giả chỉ xem chúng tôi trên sân khấu, chứ không nhìn thấy cuộc sống thật của chúng tôi ngoài đời cũng bình thường, lắm buồn vui như người khác”. Trong những tình cảm tri âm giữa nghệ sĩ và sân khấu, người xem còn chạm đến cái tình tri âm như thầy trò, như đồng nghiệp, như người bạn đồng hành cùng chia sẻ buồn vui mấy mươi năm mà kỳ nữ Kim Cương và mẹ bà - NSND Bảy Nam đã cùng gắn bó với nhau từ sân khấu đến cuộc đời.

Ở đêm diễn này, cái tình của những nghệ sĩ trẻ dành cho một vị tiền bối tài năng trong nghề cũng thật đáng quý. Những ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Đức Tuấn… bỗng trở nên hồn nhiên, ngây ngô lạ khi bày tỏ sự vui sướng, hạnh phúc được tham gia Tạ ơn đời. Bởi, những ca sĩ ngôi sao này kể rằng từ nhỏ họ đã xem kịch Kim Cương, đã khóc sụt sùi, đã ngưỡng mộ, thần tượng nghệ sĩ Kim Cương biết mấy.

3. Câu chuyện của nghệ sĩ Thành Lộc càng khiến khán giả thú vị, ấm lòng hơn khi nghệ sĩ Kim Cương bảo rằng bà rất ngạc nhiên lúc Thành Lộc nhận lời mời làm MC cho những đêm diễn của bà vì nghe nói Thành Lộc khó tính lắm. Thành Lộc đã hồ hởi nói ngay: “Chị có biểu em đóng vai cầm cây chổi đi ngang sân khấu một cái không được nói tiếng nào thôi em cũng nhận lời liền”. Anh kể hồi anh bảy tuổi, mang nghệ danh là bé Thành Tâm, đang chơi ngoài đường bỗng mấy bà chị chạy ra kéo tay anh nói: “Về nhà đi có bà Kim Cương tìm mày kia”. Lúc ấy cậu bé Thành Tâm tuy nhỏ xíu nhưng đã biết Kim Cương là ai, nổi tiếng đến thế nào và ngưỡng mộ nghệ sĩ Kim Cương lắm. Nên nghe Kim Cương tìm mình cậu bé phát hoảng, không tin là thật, khóc thét lên không chịu về. Khi biết nghệ sĩ Kim Cương thật lòng tìm một đứa bé đóng vai bé Sang trong Lá sầu riêng để thu truyền hình, có tiếc lắm nhưng vì đã lỡ nói không chịu đóng rồi nên anh kiên quyết không đóng. Thành Lộc kể anh nhớ hoài lúc ấy Kim Cương đã nói một câu mà nó theo anh vào nghề đến tận ngày nay: “Con nghệ sĩ mà nhát hít rồi làm cái gì mà ăn”.

Chỉ nói có vậy thôi mà sau đó ai mời làm gì Thành Lộc cũng nhận lời. Khi có vở kịch nào được quay hình phát trên tivi anh đều vái thầm trong bụng cho bà Kim Cương xem để bà thấy thằng bé ngày xưa bà chê cũng biết diễn kịch chứ không phải không. Vậy nên những năm 1990, khi được nghệ sĩ Kim Cương mời diễn chung vở Người mua hạnh phúc, Thành Lộc như reo lên trong bụng: “A, mình đã được diễn kịch chung với Kim Cương rồi!”. Khán giả cười vui mà sân khấu cũng như lung linh hơn bởi cái tình ngưỡng mộ của công chúng dành cho những nghệ sĩ tài năng luôn quá đẹp.

Đêm diễn kết thúc trong hoa, nước mắt của những khối tình giữa người thân, khán giả dành cho kỳ nữ Kim Cương cũng đang rưng rưng vì hạnh phúc…

HÒA BÌNH

(*) Tạ ơn đời còn diễn ra vào hai tối 7 và 8-8-2012 tại Nhà hát TP.HCM.