itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Giáng sinh trắng

Giáng sinh trắng

Xuống sân bay Copenhagen đúng một tuần trước lễ Giáng sinh, không khí lạnh băng và đặc quánh. Mọi thứ đông cứng lại nhưng tuyết chưa hề rơi… Giáng sinh! Giáng sinh! Hai từ ấy cứ ngân nga như điệu nhạc phát ra từ hộp nhạc quay tay của người bán đồ chơi trên vỉa hè những con phố châu Âu cổ

Giáng sinh luôn là thời gian tuyệt vời nhất với người Đan Mạch, đất nước của những câu chuyện cổ tích. Bao la và phẳng lì, Đan Mạch ngủ say giữa những rừng thông, những cánh đồng lúa mạch bạt ngàn rì rào, giữa biển và đảo, giữa truyền thuyết của những người Viking mạnh mẽ… tất cả những điều tuyệt diệu ấy bừng dậy vào Giáng sinh. Giáng sinh năm ấy tôi được hoà vào không khí gia đình ấm cúng của một gia đình lớn người Đan Mạch ở Helsinge và Copenhagen.

Những ngày đầu đông, khi thức giấc thấy những bông tuyết trắng bay nhẹ như mưa, cây cheri ngoài cửa sổ đã trắng toát. Bọn trẻ con kêu váng trời đang chạy ào vào rừng. Tuyệt vời! Tôi nhào khỏi giường chạy ra cửa, nhảy múa dưới tuyết và tận hưởng niềm vui dâng tràn trong ngực. Có tuyết mọi hoạt động mua sắm càng nhộn nhịp hơn. Người ta đi mua thêm pháo hoa, chở thêm bông trạng nguyên đỏ rực và đồ trang trí từ siêu thị Giáng sinh về. Đặc biệt loại bia Giáng sinh chỉ được duy nhất tung ra trong tháng 12 được bán chạy vô cùng và trước Giáng sinh một ngày thì đã hết sạch ở bất cứ siêu thị lớn nhỏ nào. Bia Giáng sinh được dành cho cả trẻ con và người lớn, bia đen và ngọt lịm, Giáng sinh mà tất cả mọi người đều có quyền vui vẻ, thậm chí say một chút.

Trang trí cây thông Noel ở Đan Mạch

Háo hức hơn cả chính là giây phút đi mua cây thông, trên các quảng trường của Copenhagen, bạn có thể ngửi thấy mùi ngái thơm của lá thông và nhựa thông ở khắp nơi. Chúng tôi chọn một cây thông thật xanh và đều tán, nhét vào sau xe ô tô và chở về nhà. Những hộp đồ trang trí truyền từ năm này qua năm khác lại được mang ra, được khoác lên cây thông xanh kiêu hãnh. Đêm Noel trông đợi rồi cũng đến thật là gần. Tối Giáng sinh mọi người mặc bộ quần áo đẹp nhất và đi dự lễ nhà thờ. Tôi đã mang theo một bộ áo dài trắng thật là đẹp và thế là tối hôm ấy tôi mặc áo dài đi lễ. Nhà thờ ấm áp, cha xứ giảng một bài kinh dài bằng tiếng Đan Mạch, tôi không hiểu nhưng vẫn chìm vào những lời du dương ấy. Chúng tôi hát thánh ca, tôi trở thành một trong số những con chiên thành kính và gào rất nhiệt tình Halleluja…

Sau lễ, chúng tôi ôm nhau thật chặt và trở về nhà, tuyết rơi dày trên phố và gió lạnh táp vào mặt nhưng ai cũng hạnh phúc. Tôi nhìn quanh vỉa hè xem có cô bé bán diêm nào từ câu truyện cổ của Andersen không nhưng quanh tôi mọi người đều ấm áp và có người thân cạnh bên.

Bữa tiệc Giáng sinh trong gia đình có hơn 13 người, chúng tôi có một bàn tiệc thật lớn, một con vịt quay nhồi táo ngon nhất trên đời, những món ăn truyền thống được bày ngập bàn và tất nhiên có cả nem Việt Nam do tôi trổ tài. Sau bữa ăn bọn trẻ con chui xuống gốc cây thông và bắt đầu lấy quà ra, xướng tên những người có quà… hạnh phúc làm sao khi được san sẻ tình yêu gia đình qua những món quà ngày lễ và những cái ôm ấm rực.

Noel đầu tiên ở châu Âu của tôi đã diễn ra như thế, một Giáng sinh rất truyền thống giữa tuyết trắng và những người dân Đan Mạch tốt bụng, tôi hạnh phúc khi đã mang một chút Việt Nam đến với các bạn của mình.

Theo Linh Evil (SGTT)