itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Đổ xô mua xăng vì tin đồn tăng giá

Đổ xô mua xăng vì tin đồn tăng giá

Cây xăng chợ Láng Hạ A, Hà Nội,

lúc 22h15' ngày 4/1. Ảnh: Đắc Kiên.

Tối 4/1, các cây xăng ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng bỗng dồn dập khách, thậm chí nhiều người mang theo cả thùng phuy nhỏ, can nhựa... đến mua. Ai cũng lo lắng về thông tin giá xăng A92 sẽ tăng 4.000 đồng, lên 17.000 đồng một lít, kể từ 22h đêm.

Tại Hà Nội, đến gần 23h, dòng người đổ về cây xăng cạnh chợ Láng Hạ A, không hề ngớt. Cửa hàng đã phải huy động cả nhân viên không thuộc ca trực mà vẫn không thể phục vụ kịp.

Tin đồn xăng tăng giá bắt đầu lan đi từ 4h chiều 4/1. Bác Đinh Khải ở Tây Hồ đang tập thể dục trong câu lạc bộ của các cụ hưu trí thì được bạn bè báo. Ban đầu bác cũng chưa tin lắm, nghĩ rằng gần đến Tết, hàng hóa lại đắt đỏ, chắc gì Chính phủ đã đồng ý tăng giá xăng. Nhưng trên đường về nhà, qua vài cây xăng tấp nập người ra vào, lại nghe thêm mấy ông bạn nói tương tự, bác cũng vội vã ghé xe vào đổ cho đầy bình.

Càng sát 22h, lượng khách dồn đến các cửa hàng xăng càng đông. Tại cây xăng Hoàng Quốc Việt, thậm chí đã xảy ra xô xát giữa các khách hàng vì tranh mua xăng. Nhân viên ở đây phải khó khăn lắm mới mời được 2 vị khách này sang một bên để phục vụ cho những người khác.

Anh Sinh, ở Chùa Láng, cho biết: "Tôi đang về gần đến nhà thì nghe vợ gọi điện thông báo xăng sẽ tăng giá bèn quay lại mua, nhưng đi ba bốn cửa hàng, nơi nào cũng xếp hàng dài hàng chục mét". Nhiều người thấy tụ tập đông ở các cửa hàng xăng tưởng có đám đánh nhau hay xô xát vào xem, hỏi ra mới biết tin tăng giá nên dù trước đó không định mua cũng vội nhảy vào để kịp mua xăng rẻ.

0h10' ngày 5/1, tại cây xăng Bác Cổ, Hà Nội,
giá bán vẫn không thay đổi. Ảnh: Đắc Kiên.

Khi đã qua 22h (thời điểm đồn đại là giá xăng sẽ tăng), dòng người xếp hàng vẫn không hề giảm. Khách hàng tự đính chính cho nhau: "24h chứ không phải 22h". Trời càng về đêm càng lạnh, nhiều người vì chờ đợi quá lâu đã tặc lưỡi quay về: "Thôi tăng thì tăng, còn phải mua nhiều chứ có phải mua một lần này là thôi đâu". Những ai may mắn vào trong mua được đều cố gắng đổ cho thật đầy bình.

Tại TP HCM, người dân một số khu vực cũng đổ xô ra trạm xăng. Nhiều người mang theo can nhựa, chai, lọ, thậm chí xách cả xô đi mua dự phòng. “Tăng thêm 4.000 đồng một lít chứ ít gì đâu”, một khách hàng nói.

Các đại lý xăng dầu Petrolimex ở Đà Nẵng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người dân kéo nhau đến mua.

Trao đổi với VnExpress lúc 21h, đại diện Petrolimex và Công ty Xăng dầu Quân đội đều khẳng định chưa có kế hoạch tăng giá bán, dù doanh nghiệp bắt đầu bị lỗ vì giá dầu thế giới lên cao.

“Chính tôi cũng liên tục nhận được điện thoại của người thân hỏi về chuyện xăng tăng giá. Các đại lý của chúng tôi cũng thông báo hiện tượng người dân đổ xô đến mua. Nhưng tôi khẳng định đến giờ phút này, chúng tôi chưa có kế hoạch tăng giá bán”, đại diện Công ty Xăng dầu Quân đội xác nhận.

0h15' ngày 5/1, nhiều người vẫn mang theo can,
chai lọ đến mua tại cây xăng Bác Cổ. Ảnh. Đắc Kiên.

Công ty cũng đã cử người xuống giám sát tại một số đại lý trọng điểm và lệnh trong toàn mạng lưới chỉ bán xăng đổ trực tiếp vào ôtô, xe máy, chứ không bán cho những khách hàng mang can hay chai, lọ đến mua tích trữ.

Một quan chức Bộ Tài chính cũng khẳng định thông tin tăng giá xăng chỉ là đồn đại. Các bộ ngành đang hoàn tất quy chế mới liên quan tới điều hành thị trường xăng dầu, dự kiến đến thứ hai (7/1) sẽ tiếp tục họp bàn về dự thảo này. Và ít nhất từ nay tới hôm đó, giá xăng chưa thể tăng.

Theo ông, giá dầu thế giới vừa lên mốc 100 USD trong thời gian ngắn và cũng đã giảm nhẹ. Hơn nữa, thời điểm hiện nay rất nhạy cảm để nói tới chuyện tăng giá xăng.

“Hiện tại, các doanh nghiệp có quyền đề xuất điều chỉnh giá bán, sau đó các bộ ngành sẽ quyết định. Tuy nhiên, kể từ khi giá dầu thế giới tăng cao, đến giờ vẫn chưa có đơn vị nào chính thức đề nghị, dù họ kêu đã bắt đầu lỗ”, vị quan chức Bộ Tài chính nói thêm.

Theo VnExpress