itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Tươi thắm những màu áo xanh công nhân

Tươi thắm những màu áo xanh công nhân

Nguyễn Văn Đường - Đội ANTT - PCCC Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, họ còn là những gương mặt điển hình vượt khó, ham học hỏi để vươn lên và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nguyễn Văn Đường - Học để trưởng thành

Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (KCN Tân Tạo) chỉ mới hai năm, nhưng anh Nguyễn Văn Đường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm, vượt khó vươn lên trong công tác. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi của mình, năm 2009 vừa qua, Đường đã vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên vượt khó” do Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng.

Từ vùng quê nghèo khó Ninh Bình, Đường khăn gói lên TP.HCM tìm kế mưu sinh sau khi giấc mơ đại học không thành. Vào làm nhân viên an ninh tại KCN Tân Tạo từ năm 2007, hàng ngày, Đường không ngừng phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, cư xử chan hòa với đồng nghiệp nên được mọi người yêu mến. Không chỉ dừng lại ở đó, ý nghĩ “ Phải tiếp tục đi học để nâng cao kỹ năng cho mình, vươn lên trong cuộc sống” cứ nung nấu trong con người Đường. Anh quyết định tìm đến trường dạy nghề Tiến Bộ (quận Tân Phú) để học láy xe. Thời gian học kéo dài một năm, không đủ tiền trả học phí, không đủ thời gian vì công việc phải làm theo ca nhưng Đường đã vượt qua tất cả. Một mặt tiết kiệm chi tiêu hàng tháng để đóng học phí cho trường theo hình thức trả góp, mặt khác anh sắp xếp đổi ca với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc. Tháng 9/2009, cảm nhận được sự yêu thích trong lĩnh vực truyền hình, anh tham gia khóa học dựng phim tại trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình II với mong muốn học hỏi và hy vọng gắn bó lâu dài trong lĩnh vực này.

Mặc dù tham gia nhiều khó học với nhiều dự định tương lai nhưng trong công tác hiện tại, anh luôn thể hiện tính xung kích, nhiệt tình và không ngừng phấn đấu không chỉ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn mong mỏi mang lại sự bình yên cho doanh nghiệp cũng như KCN.

Phạm Văn Trường -“Mỗi người công nhân là một mắc xích trong lao động”

Phạm Văn Trường sinh năm 1976, hiện là công nhân khâu vận hành máy thuộc công ty nhựa Ngọc Nghĩa – KCN Tân Bình. Anh được xem là người có thâm niên làm việc lâu năm vì tính đến nay đã gần 20 năm anh gắn bó với công ty.

Như phần đông công nhân xa quê về Sài Gòn lập nghiệp, anh đến tìm việc tại công ty với khát vọng tìm được công việc ổn định và phụ giúp kinh tế gia đình đỡ được phần nào khó khăn. Chính vì vậy anh rất cố gắng trong công việc nhằm đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng đề ra, sự cần mẫn và chịu khó của anh đã giúp anh tự tin làm việc tốt ở bộ phận mình phụ trách. Anh tâm niệm, mỗi người công nhân lao động dù ở vị trí nào cũng là một mắc xích nhỏ trong sự vận hành của dây chuyền, anh mong muốn góp phần vào sự thành công chung của cả tập thể.

Đối diện anh dễ thấy đằng sau vẻ chăm chỉ, chịu thương chịu khó còn có những suy tư trong cuộc sống. Trải lòng mình, anh bộc bạch, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm công nhân với đồng lương eo hẹp, chẳng may con gái anh lại bị bệnh tim bẩm sinh, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng cháu đã được phẫu thuật nhưng cuộc sống cháu bé phần lớn phải dựa vào thuốc thang. Thường xuyên có những ngày anh đưa con đi khám bệnh từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về, tranh thủ anh chạy vào công ty làm tiếp ca ba mà lòng ngổn ngang như tơ vò. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh, Công đoàn công ty và thành phố đã có những chính sách hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần nhằm phần nào sẻ chia gánh nặng cuộc sống gia đình anh, giúp anh làm việc an tâm hơn.

Và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, năm nào anh cũng được bầu chọn là công nhân xuất sắc công ty, năm 2008 anh đạt danh hiệu Thanh niên công nhân tiên tiến do Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng. Với anh đó là niềm vui rất lớn mà anh được tưởng thưởng, là động lực giúp anh làm tốt hơn trong công việc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Ngọc Bích - Chí Công