itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Bữa tiệc âm nhạc cuối năm

Bữa tiệc âm nhạc cuối năm

Những ngày cuối năm thị trường băng đĩa nhạc Việt Nam đã liên tiếp đón nhận sự ra mắt của gần 20 album của các ca sỹ trong nước. Một con số không hề nhỏ với chất lượng đáng để ghi nhận.

Cá tính nhất phải kể đến album “Trần Tiến” do cô cháu gái Hà Trần sản xuất. Cô trở lại, mang theo một album với cái tên gần gũi nhất “Trần Tiến”, sự xuất hiện của Hà bao giờ cũng mới mẻ, độc đáo. Dù ở xa quê hương, Hà Trần vẫn chứng tỏ mình là người giàu nội lực làm mới và cảm xúc vẫn còn đầy đặn.

Người nghe sẽ cùng Trần Tiến du ca qua các vùng miền. Bắt đầu từ Hà Nội (Ngẫu hứng phố), lên miền núi phía Bắc (Nhăng nhố/ Ta vui xòe nhé) xuống Bắc Ninh nghe quan họ (Chị tôi/ Sao em nỡ vội lấy chồng), qua thảo nguyên (Phố núi), lên cao nguyên (Ra ngõ tụng kinh) nghe vocal trên nền phụ họa thổ dân và các tiết tấu nửa châu Phi nửa Tây Nguyên, lắng nghe các số phận chiến tranh (Đóa hoa xanh/ Một mình), về Đà Nẵng nghe hò Quảng (Vật đổi sao dời), qua TP. Hồ Chí Minh nghe nhạc Pop 80 (Đen trắng)...

Sự đặc biệt trong album này cô đã mạnh dạn mời nhiều giọng ca trẻ, chưa từng chứng minh được “cái duyên” của mình với nhạc Trần Tiến như Tùng Dương, Hòa Trần, David Trần... tham gia album. Cô cũng đưa vào nhạc Trần Tiến lối hòa âm mới, mang tính tiên phong, hợp tai với phần lớn người trẻ được hưởng thụ và ham thích tìm hiểu âm nhạc đương đại.

Người nghe cùng Trần Tiến du ca qua các vùng miền

Sau thành công của “Cánh cung 1”, vừa qua, Đỗ Bảo đã cho ra đời sản phẩm thứ 2 của mình trong loạt album “Cánh cung” mang tên “Thời gian để yêu”. Đây là album tuyển chọn những ca khúc hay nhất về đề tài tình yêu được Đỗ Bảo viết thời gian gần đây.

Tuy không nhiều đột phá, vẫn với những ca khúc mang âm hưởng dân gian và bán cổ điển, “Thời gian để yêu” của Đỗ Bảo và “Ngồi trên vách nắng” của Nguyễn Vĩnh Tiến tiếp tục khẳng định được phong cách riêng, khó nhầm lẫn và giới thiệu được những giọng ca đẹp như Nguyên Thảo, Tùng Dương, Anh Thơ, Nguyễn Ngọc Anh, Tuấn Anh...

Để tiếp tục khẳng định, nhóm AC&M vừa ra mắt album với chủ đề “Khát vọng” gồm những bản tình ca sâu lắng. Album “Khát vọng” gồm 9 ca khúc Đêm thành phố đầy sao, Chiếc vòng cầu hôn, Thành phố tôi yêu, Khát vọng, Những ánh sao đêm, Việt Nam quê hương tôi, Tạm biệt chim én...

Đỗ Bảo với “Thời gian để yêu”

Vẫn là những tình ca ngày nào nhưng nhóm đã chọn hòa âm phối khí mới mang đến không khí âm nhạc đương đại cho album lần này. Không chỉ vậy, qua cách xử lý từng ca khúc, sự cảm nhận về tình yêu, cuộc sống đã được soi dưới cái nhìn của những người trẻ hôm nay, đó là 4 chàng trai yêu âm nhạc đang khao khát khẳng định chính mình.

Hai “sao” của Tiếng hát truyền hình Đức Tuấn và Thanh Thúy đều chọn những tình khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Phạm Duy để thực hiện album. “Kiếp nào có yêu nhau” của Đức Tuấn là một bước nữa khẳng định sự kiên trì trên con đường gian nan anh đã chọn. “Cỏ hồng” của Thanh Thúy là một sự chuyển hướng hợp thời, hợp với tính cách và chất giọng, độ chín nghề nghiệp của cô.

Những album còn lại phần lớn đi theo hướng đại chúng, chủ yếu là những ca khúc theo phong cách Pop, Dance và R&B. Một Mai Khôi với “Hoa dại” gai góc với những bản tình ca xù xì, một Lê Hiếu với “Hãy để anh đi” là những ca khúc già trước tuổi, hay Lưu Hương Giang với những bản Alternative Rock cũng tươi trẻ, mềm mại và “V-pop” hơn trong các sản phẩm vừa ra mắt...

Album “Ido” của Thu Minh

Còn đó là 2 album tự sáng tác và thể hiện: Trái tim không già, Tìm lại tôi - Trịnh Việt Cường; Ido - Thu Minh; Tình bơ vơ - Vân Trường; Chuyện người con gái - Phương Vy, Q.A - Quách An An; Hãy là một kỷ niệm - Mạnh Quân; Đồng Thoại - Nam Cường; Ngày không anh - Nhật Thy; Ngày mưa rơi - Minh Hà…

Có thể nói, mỗi album dẫu chưa thực sự xuất sắc nhưng phần nào cũng để lại dấu ấn bằng những điểm nhấn khi tình hình kinh doanh băng đĩa lậu vẫn chưa có dấu hiệu chùn bước, thị trường được đón nhận thêm hàng loạt album mới của nhiều giọng ca nhạc Việt. Đó là một nỗ lực rất lớn đáng để ghi nhận của các ca sỹ, nhóm nhạc Việt hiện nay.

Hiền Thục