itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Cô bé mù và ước mơ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại

Cô bé mù và ước mơ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại

Bé Yoo Ye-Eun bên cây đàn dương cầm

tại cuộc thi "Star King". Ảnh: YouTube

Yoo Ye-Eun năm nay 5 tuổi, bị mù bẩm sinh và bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa chào đời. Thần may mắn đã mỉm cười với em khi em được vợ chồng ông bà Yoo Jang-joo và Park Jeong-soon đem về nhà và nhận làm con nuôi.

Năm Yoo Ye-Eun mới lên 3 tuổi, em đã rất mê chiếc đàn piano cũ của mẹ nuôi mỗi khi nghe mẹ vừa hát vừa đệm đàn. Và chẳng cần người chỉ dạy, em đã một mình tự mày mò chơi những bản nhạc mà em nhớ được từ lời hát của mẹ. Một lần, phát hiện em đệm nhạc một bài hát Thánh ca, mẹ em đã kinh ngạc và để mắt đến em nhiều hơn. Sau đó, bà phát hiện em còn biết chơi những bài nhạc trẻ con một cách khá nhuần nhuyễn.

Lên 5 tuổi, Yoo tham dự một cuộc thi trên chương trình truyền hình được yêu thích tại Hàn Quốc "Star King" và em đã giành được một giải thưởng trị giá 3.900 USD. Tài năng của em đã khiến mọi người phải kinh ngạc và ngay lập tức, Yoo được mời trình diễn ở nhiều nơi, trong đó có cả một buổi lễ long trọng tại Singapore với sự tham dự của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Khi nói về ước mơ của mình, Yoo đã nói: "Cháu muốn được trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại".

H.H