itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Đêm hòa nhạc của David Porcelijn: Lộng lẫy những giai điệu hàn lâm

Đêm hòa nhạc của David Porcelijn: Lộng lẫy những giai điệu hàn lâm

Khi ngôn ngữ trở nên thừa thãi cũng là lúc âm thanh hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Âm thanh được hướng dẫn bởi người điều khiển, thoát ra từ những khuôn nhạc, vượt khỏi từng sợi dây mong manh của vĩ cầm rồi bay lên cao hơn cả tiếng flute cao nhất.

Âm thanh nghịch ngợm dạo chơi trên mặt trống timpani trước khi bất chợt bị ông anh cả double bass đẩy thật sâu vào tim, óc của khán thính giả. Đêm 21-10, tại Nhà hát lớn TP.HCM, giới mộ điệu nhạc thính phòng đã có dịp hòa mình vào cuộc chơi của âm thanh mà nghệ sĩ David Porcelijn đã nhiệt tình “tổ chức” trong một lần dừng chân tại TP.HCM vào Những ngày Hà Lan do lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-10.

Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ lớn của Hà Lan, David Porcelijn từng tham gia chỉ huy nhiều dàn nhạc tên tuổi như London Phiharmonic (Anh), Sydney Symphony (Úc), NDR Radio Philharmonie Hannover (Đức)… Ngoài những tác phẩm cổ điển, David Porcelijn còn tham gia chỉ huy các tác phẩm âm nhạc mới bằng cách hợp tác với những nhà soạn nhạc đương đại.

Ngoài công việc hiện tại là nhạc trưởng chính và giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc giao hưởng Adelaide, dàn nhạc giao hưởng Tasmania, dàn nhạc giao hưởng RTB ở Belgrade, ông còn làm giám đốc kiêm nhạc trưởng của sân khấu múa Hà Lan. Như lời nhận xét của tờ The Herald về buổi trình diễn nhạc Beethoven của ông ở Scotland năm 2006, quả thật không ngoa khi gọi ông là phù thủy của âm thanh bởi “Porcelijn đã tạo nên một sự thay đổi đầy lôi cuốn của một tác phẩm cũ, giúp nó thoát khỏi những gò bó cố hữu đồng thời vẫn làm toát lên được vẻ đẹp mạnh mẽ của Bản giao hưởng số 5”.

David Porcelijn và dàn nhạc.

Năm 1992, ông đã đoạt giải chỉ huy xuất sắc nhất tại Munich Bienniel (Đức) cho một tác phẩm biểu diễn với Nhà hát Opera Hà Lan. Sau đó hai năm, David Porcelijn ra mắt buổi biểu diễn đầu tiên vở opera Othello của Giuseppe Verdi để rồi từ đó tiếp tục tham gia chỉ huy rất nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như Macbeth, La Traviata, Rigoletto, Madama Butterfly, La Cenerentola… tại các nhà hát lớn trên thế giới. Hiện ông đang tiến hành thu âm những tác phẩm hoàn chỉnh của những nhà soạn nhạc nổi tiếng người Hà Lan như Jan van Gilse, Julius Rontgen, Henk Badings, Willem Andriessen, Hendrik Andriessen, Jeff Hamburg

Đêm nhạc hàn lâm Hà Lan tại TP.HCM dưới sự điều khiển của David Porcelijn đã diễn ra thật ấn tượng. Bảy tác phẩm của bảy tác giả tiêu biểu kể trên đã được David Porcelijn biến đổi thành bảy câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Nếu như tác phẩm Ouverture Taufers của nhạc sĩ Julius Rongten đã làm nên một khởi đầu ấn tượng thì qua bàn tay biến hóa của David Porcelijn, người nghe đã như bước vào một không gian của cảm xúc với A Prayer and a dance của Jeff Hamburg và Drie Liederen của Willem Andriessen.

Điểm nhấn của chương trình chính là giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Bernadette ter Heyne. Từng nổi tiếng với màn trình diễn trong vở La Périchole của Offenbach, Bernadette đã nhận được nhiều lời mời tham gia với vai trò như một ca sĩ hát đơn trong nhiều tác phẩm hợp xướng và giao hưởng. Đến Việt Nam lần này, Bernadette không tránh được cảm giác xúc động và cô hy vọng rằng với những gì mình cống hiến, khán thính giả Việt Nam sẽ có được một buổi thưởng thức nghệ thuật khó quên.

Không khí trước giờ biểu diễn tại Nhà hát TP.HCM đêm 21-10.

Đêm nhạc kết thúc với tác phẩm 6 Oud-Nederlandse Danse của tác giả Julius Rongten nhưng một lời tự tình nồng nàn. Thoáng thấy ở đôi mắt của nghệ sĩ David Porcelijn long lanh như ẩn chứa những nụ cười. Có lẽ David Porcelijn không ngờ rằng dù cách xa gần nữa vòng trái đất, ông vẫn tìm thấy ở Việt Nam những tâm hồn đồng điệu với các tuyệt tác âm nhạc hàn lâm của quê hương mình.

Mỹ Phương