itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Điện ảnh không "ngôi sao"

Điện ảnh không "ngôi sao"

Trương Ngọc Ánh vai Dần trong

Áo lụa Hà Đông

Điện ảnh không thể thiếu vắng các ngôi sao. Sao làm nên bộ mặt của một nền điện ảnh, sao kiếm tiền cho các hãng phim, sao quyết định độ nóng của những tấm vé. Một bộ phim là sản phẩm tập thể của hàng trăm con người, hàng chục bộ phận nhưng doanh thu lại gần như bị quyết định chỉ bởi một vài cái tên.

Điều này có thể thấy rõ nhất tại Hollywood. Những Julia Roberts, Tom Hanks, Brad Pitt, Angelina Jolie, Reese Witherspoon... luôn là tấm bùa hộ mệnh cho những dự án điện ảnh bom tấn. Dành rằng phía sau họ là những chiến dịch quảng cáo rầm rộ và rất chuyên nghiệp, nhưng không phải ngẫu nhiên mà trong hàng ngàn ngôi sao ở Hollywood, mỗi năm chỉ quanh quẩn vài cái tên có thể bán được vé.

Điện ảnh Việt thật ra cũng đã từng có sao, thời đầu là những Trà Giang, Lâm Tới, Chánh Tín... thời phim "mì ăn liền" thì có Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh... sức hút công chúng của họ là điều không thể phủ nhận. Bất luận phim hay dở thế nào, được làm theo kiểu cao cấp hay "mì ăn liền", cứ có tên họ là vé bán ra ầm ầm. Nhưng giờ thì sao? "Điện ảnh Việt Nam lúc này không có ngôi sao", đạo diễn Đinh Anh Dũng khẳng định. Nói đúng hơn, điện ảnh Việt đang phải dựa dẫm vào sao của những lĩnh vực nghệ thuật khác. Các bộ phim Việt tràn ngập sao ca nhạc, sao sân khấu, sao thời trang nhưng không hề có sao của chính mình. Sự thật này, buồn thay, phi lý giống như một hàng bánh cuốn nổi tiếng nhờ giò chả, hay hàng phở đông khách bởi quẩy ngon.

Điện ảnh Việt đã từng có những ngôi sao thời đầu là như
Trà Giang, Lâm Tới, Thúy An, Thẩm Thúy Hằng, Chánh Tín...

Đi tìm sự thật tréo ngoe

Tìm kiếm một ngôi sao điện ảnh thực sự có sức hút với công chúng, đủ sức đứng một mình mà vẫn có thể buộc khán giả phải bỏ tiền mua vé vào rạp là điều không thể ở thời điểm này. Có thể Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Hoài Linh, Phương Thanh... đang là những cái tên cực "hot" nhưng trên thực tế họ vẫn chỉ là những diễn viên tay ngang, là những nhân vật có ảnh hưởng ở các lĩnh vực khác trước khi dấn thân vào điện ảnh. Họ không phải là những ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa.

Thế nhưng diễn viên điện ảnh đúng nghĩa thì ở đâu? Xin thưa, một số người thất nghiệp (vì không cạnh tranh nổi với những ngôi sao tay ngang trên sân nhà phải chuyển qua làm đủ mọi nghề để kiếm sống; Một số khác thì thoả hiệp nhận những vai "không thể thành sao" với hy vọng (mòn mỏi) lần sau người ta còn nhớ đến mình; Một số nữa thì bận túi bụi với các game show (vừa có thu nhập cao, vừa có một cách để tiếp thị tên tuổi); Một số nữa thì nhẵn mặt trên phim truyền hình đến nỗi quên mất cả phim nhựa.

Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng đang là những
cái tên cực "hot" trong điện ảnh

Những người còn lại thì nhìn mấy chữ "xả thân vì vai diễn" xa lạ như nó là chuyện của người đời. Sự xả thân của diễn viên Trương Ngọc Ánh cho vai Dần trong Áo lụa Hà Đông thật đáng trân trọng, nhưng cũng thật buồn khi chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi. Có những diễn viễn đọc kịch bản, xem lịch quay, thấy phải lăn lộn cả tháng trời ở ngoại tỉnh, so lại cát sê thấy quá "bèo", vậy là lắc đầu quầy quậy.

Chừng ấy thứ làm cho các ngôi sao điện ảnh Việt Nam, nếu có giá thì cũng mất rất nhanh. Nhưng biết làm sao khi ngay cả cái chữ "nếu" kia cũng không thể có. Chưa ở đâu những "ngôi sao điện ảnh" lại bị thiếu tôn trọng như ở Việt Nam, khi tại các lễ trao giải thưởng lớn mà gần đây nhất là Liên hoan phim 15 ở Nam Định, họ thậm chí còn không được bố trí chỗ ngồi chứ đừng nói đến việc được đến dự lễ trao giải bằng những chiếc xe đắt tiền, bước xuống ô tô trong ánh đèn flash chói loà và sự bủa vây của những người hâm mộ đang hét lên sung sướng vì được tận mắt thấy thần tượng.

Ngay giữa ngày hội của mình, nơi đáng lẽ phải tâm điểm của sự chú ý, mà các diễn viên điện ảnh còn bị đối xử như vậy, thì mong gì những chuyện to tát hơn. Suy cho cùng, khi những ngôi sao không biết phát sáng thì đầu tiên đó là lỗi của chúng. Nhưng bản thân bầu trời cũng có lỗi, bởi thay vì tôn vinh các ngôi sao, nó dường như lại muốn đánh đu cùng những đám phù vân.

Theo Bích Hạnh (Sành Điệu)