itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Oscar khó tránh khỏi "vết xe đổ" Quả Cầu Vàng

Oscar khó tránh khỏi "vết xe đổ" Quả Cầu Vàng

Năm ngoái, vào tầm này, vị trí ngồi của

các diễn viên, khách mời trong nhà hát

Kodak đã được xác định.

Các đề cử Oscar sẽ được công bố vào thứ Ba (22/1) tới, nhưng không ai dám chắc sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh này sẽ diễn ra suôn sẻ một khi các nhà biên kịch tiếp tục không nhượng bộ.

Vào giờ này năm ngoái, đội ngũ nhân viên kỹ thuật đã vô cùng tất bật chuẩn bị cho lễ trao giải, vị trí ngồi của các diễn viên, khách mời trong Nhà hát Kodak đã được xác định. Song năm nay chả có gì được chắc chắn.

Hy vọng

Một thoả thuận mang tính thăm dò vừa đạt được trong tuần này giữa Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ (WGA) và các nhà sản xuất chương trình cho phép người ta hy vọng có thể nối lại đàm phán giữa các bên liên quan. Nhưng chưa đủ cơ sở để người ta tin rằng một lễ trao giải Oscar có thể diễn ra suôn sẻ, tránh lặp lại "vết xe đổ" của Quả Cầu Vàng.

Tuy nhiên, Gilbert Cates, giám đốc sản xuất chương trình Oscar vẫn kiên định lập trường giải Oscar sẽ vẫn diễn ra hoành tráng tại Nhà hát Kodak cũng như được truyền hình trực tiếp trên ABC, bất chấp cuộc đình công của các nhà biên kịch, cũng như đe doạ tẩy chay của các ngôi sao hạng A như George Clooney, Angelina Jolie và phần còn lại của WGA. Cates còn bóng gió xa xôi rằng có thể ông không cần sự góp mặt của các diễn viên.

"Chúng tôi vẫn còn có đủ clip của 80 năm tổ chức lễ trao giải Oscar để minh hoạ cho buổi lễ", Cates trả lời phỏng vấn tờ The Times hôm thứ 6 (18/1). "Chúng tôi sẽ có nhiều người góp mặt trên sân khấu", . Dù từ chối đưa ra những bình luận chi tiết, giám đốc chương trình Oscar Cates nói thêm: "Dù sao tôi cũng hy vọng các diễn viên sẽ có mặt tại lễ trao giải."

Cũng như các giải thưởng lớn khác, Oscar đem lại cái lợi lớn đến mức không thể tin nổi. Lễ trao giải năm ngoái, diễn ra trong 4 giờ đồng hồ, đã thu hút gần 40 triệu khán giả truyền hình và đem về khoảng 80 triệu USD lợi nhuận. Một quan chức du lịch Los Angeles cho biết, mùa các giải thưởng lớn khiến cho doanh thu ngành khách sạn đạt mức cao nhất trong năm, chiếm 5% lợi nhuận ngành trong năm. Chưa kể các lĩnh vực kinh doanh ăn theo như thời trang, làm tóc, tài xế đưa đón khách, cửa hàng hoa,... cũng bội thu không kém.

"Lễ hội Hoa hồng và lễ trao giải Oscar là hai sự kiện lớn nhất trong năm của Los Angeles. Hàng triệu người trên thế giới sẽ xem truyền hình và nói 'kìa Hollywood, kìa các ngôi sao' và nhiều người trong số họ sẽ quyết định đến đây trong những dịp nghỉ lễ", Carol Martinez, nữ phát ngôn viên của Văn phòng Du lịch Los Angeles nói.

... và bi quan

Tuy nhiên, hy vọng vẫn là hy vọng. Một nhóm 30 cá nhân được đề cử gồm các nhà biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn sẽ biểu tình tại Công viên Gramercy Manhattan vào thứ Ba tới, với thông điệp "Giải thưởng cũng rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi muốn các nhà biên kịch phải giành được hợp đồng có tính công bằng hơn."

Cùng ngày đó, các uỷ viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh sẽ phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc về cách thức tổ chức lễ trao giải Oscar, dự kiến diễn ra sau đó hơn 1 tháng.

Khó có thể nhìn thấy cảnh tượng này trước Nhà hát Kodak năm nay.

Bất chấp những lạc quan của Cates cũng như những chuẩn bị ráo riết của ABC cho lễ trao giải, người ta vẫn còn nhiều lý do để lo ngại cho khả năng "hiện thực hoá" của lễ trao giải Oscar. Rất có thể đêm hội này sẽ không có sự góp mặt của các nhà biên kịch. Laura Ziskin, nhà sản xuất chương trình Oscar năm ngoái, và là một ủng hộ viên tích cực của WGA không mấy lạc quan: "Nếu Viện Hàn lâm không đạt được một sự nhượng bộ, và đình công không kết thúc, có thể vẫn sẽ có cách tổ chức buổi lễ, nhưng đó không phải là lễ trao giải Oscar như chúng ta thường thấy."

Rất có thể, các vị khách mời sẽ tự viết diễn văn riêng, giải thưởng vẫn được trao, có thể sẽ ghi hình lễ trao giải trước để phát sóng trên truyền hình. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo lễ trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Kodak như thông lệ” - một đại diện ban tổ chức phát biểu.

Hiện tại các cuộc thương lượng giữa WGA và Liên minh các nhà sản xuất (AMPTP) vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể từ khi nó rơi vào bế tắc hồi tháng 12/2007. Thông tin mới nhất từ WGA cho biết: "Giám đốc chi nhánh miền Tây của Hiệp hội các nhà biên kịch đã bỏ phiếu không nhượng bộ Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh”.

Nhưng cứ theo cách nói của các nhà tổ chức giải Oscar, chúng ta vẫn có quyền hy vọng có cơ hội dõi theo bước chân của các diễn viên trên thảm đỏ giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này. Lạc quan và hy vọng cho số phận Oscar 2007 là điều chúng ta nên làm, nhưng thực hư thế nào còn phải chờ đến 24/2, ngày diễn ra diễn ra lễ trao giải.

Theo Thanh Huyền (VnMedia)