itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Julia Roberts với vai trò người mẹ

Julia Roberts với vai trò người mẹ

Julia Roberts lên hàng các ngôi sao

sau phim 'Người đàn bà đẹp'

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar, Julia Roberts, người thủ vai chính trong bộ phim mới ‘Charlie Wilson’s War’ với Tom Hanks, nhận xét ngành công nghệ điện ảnh đã thay đổi như thế nào và việc cô thường xuyên phải hoán đổi giữa công việc làm phim với vai trò làm mẹ.

Julia Roberts mừng là cô không khởi nghiệp diễn viên vào thời điểm bây giờ.

Cô nói: “Tôi không hề muốn mình trở thành một cô gái 20 tuổi và bắt đầu nghiệp điện ảnh bây giờ, mọi thứ thật kinh khủng”.

Trên thực tế Julia Roberts năm nay mới 40 tuổi và bộ phim mới của cô, ‘Charlie Wilson’s War’ sẽ được khởi chiếu tại Anh vào ngày 11 tháng Giêng này.

“Hồi tôi bắt đầu, người ta không có một ngàn lẻ một các thị trường; giờ đây thì nó cứ như một môn thể thao vậy. Tôi thấy việc người ta đăng tải về các ngôi sao và lối sống của các ngôi sao toàn là chuyện tầm phào rác rưởi. Chẳng có gì hay ho cả.

“Mọi chuyện người ta đưa ra đều điên rồ, kinh dị và hỗn loạn. Toàn là những chuyện sáo rỗng và hời hợt. Bạn chẳng nghe thấy ai bàn chuyện diễn xuất gì hết”.

Dù sao thì nếu bạn là Julia Roberts, cái nhìn bề ngoài cũng vẫn có tầm quan trọng.

‘Gương mặt đẹp’

Khi chúng tôi gặp vào một ngày mưa lạnh lẽo ở Los Angeles, Julia mặc chiếc áo dài tay kiểu bình dân, quần chẽn đen dày và đôi ủng to tướng.

Giống như các ngôi sao điện ảnh khác, cô trông gầy hơn nhiều khi gặp mặt. Mái tóc màu đồng của cô thả xõa và cô chỉ dùng chút kem thoa nhẹ lên đôi môi nổi tiếng của mình.

Cô nói cô không dùng đồ mỹ phẩm. Thế nhưng liệu cô có thể lờ đi dấu ấn của thời gian tại một thành phố lúc nào cũng chỉ ám ảnh với tuổi trẻ?

Julia nói: “Về cuộc sống hàng ngày thì điều mấu chốt là bạn có hài lòng với cuộc sống của mình không. Ai đó đã nói rằng người ta có thể mang bộ mặt riêng trong cuộc đời cho đến năm 40 tuổi, rồi sau đó cuộc đời sẽ in lên bộ mặt của bạn. Nếu nhìn theo cách này thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có khuôn mặt đẹp đấy”.

Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng cô đã lo ngại khi phải cởi bỏ quần áo, chỉ mặc bộ bikini trong vai một quí bà giàu có ở Texas trong bộ phim mới 'Charlie Wilson’s War'.

Khi đóng phim này, Julia đã có mang tới tháng thứ Tư. Cô nài nỉ đạo diễn Mike Nichols cho cô mặc nguyên quần áo, nhưng ông không chịu.

Cô nói: “Ngày hôm đó đúng là đau đầu. May mắn là đó không phải là một cảnh quá dài.

"Bạn biết đấy, trong thời gian có thai thì có những ngày nhìn mình rõ là một bà mang bầu, có những ngày nhìn lại không quá tệ. Ngày quay phim hôm đó đúng là may mắn vì tôi trông không có vẻ gì là đang mang bầu cả”.

Julia Roberts cùng Tom Hanks trong
bộ phim mới 'Charlie Wilson's War'

Năm tháng sau, con trai của cô, tên là Henry, được sinh ra, trở thành em trai của hai anh song sinh là Phinnaeus và Hazel.

Cuộc sống gia đình

Chồng Julia Roberts là nhà làm phim Danny Moder, và sau một ngày phải trả lời đủ các cuộc phỏng vấn như mỗi khi tung ra một bộ phim mới, cô chỉ muốn về nhà với mọi người.

Họ sống một cách lặng lẽ tại California, thường tránh xa sự chú ý của báo giới.

Julia nói: “Tôi giờ là một bà mẹ ở nhà nuôi con, nói chung là rất tuyệt mặc dù cũng khó khăn hơn nhiều so với đóng phim. Mỗi ngày thường dài hơn rất nhiều!”.

Tuy nhiên, động lực thôi thúc cô phấn đấu tới đỉnh cao của sự nghiệp và trở thành một trong những ngôi sao được trả thù lao cao nhất vẫn chưa hề mất đi.

“Tôi muốn phấn đấu để hoàn thiện nhiều điều cho bản thân với tư cách một diễn viên, miễn làm sao chúng đừng tước đi những gì tôi muốn làm với tư cách là một người vợ và một người mẹ”.

Đây là điều không hề dễ dàng, như rất nhiều cặp vợ chồng đi làm đều biết.

Tuy nhiên, nếu là Julia Roberts thì chắc người ta vẫn có cơ hội.

“Tôi có một ông chồng thực sự tuyệt vời. Anh ấy cũng là một người cha tuyệt vời. Tôi có những cô bạn tuyệt vời và tôi cũng có điều kiện để có người giúp đỡ chăm sóc bọn trẻ khi tôi cần, chứ tôi cũng không thể một mình làm tất tần tật được”.

TheoRebecca Jones (BBC)