itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Châu Âu mở màn vòng loại World Cup 2010

Châu Âu mở màn vòng loại World Cup 2010

Có 53 đội tuyển các nước Châu Âu sẽ tham dự vòng loại, tranh 13 vé - gồm 9 đội nhất bảng và 8 đội xếp nhì khá nhất đá loại trực tiếp giành 4 vé vớt.

Hai tháng sau EURO, bóng đá Châu Âu trở lại với đấu trường lớn World Cup 2010 bằng loạt trận đầu tiên ngày 6.9, hứa hẹn đem lại nhiều nét mới qua sự xuất hiện của nhiều nhà cầm quân mới ở những đội mạnh.

Có 53 đội tuyển các nước Châu Âu sẽ tham dự vòng loại, tranh 13 vé - gồm 9 đội nhất bảng và 8 đội xếp nhì khá nhất đá loại trực tiếp giành 4 vé vớt.

Đội bóng được chú ý nhất đương nhiên là Tây Ban Nha - tân VĐ EURO - đã nắm giữ vị trí số 1 FIFA hơn 2 tháng nay, sẽ xuất quân với HLV mới del Bosque, có lẽ không có thay đổi nhiều với lối chơi thiên về kỹ thuật và kỷ luật chiến thuật chặt chẽ của người tiền nhiệm Aragones như ông đã hứa. Tuy nhiên, lần này vắng ngôi sao Torres và tiền vệ sáng tạo Silva bị chấn thương, phải đưa tài năng trẻ Krkic lần đầu tiên vào thế chỗ.

Nhưng với đội Italia ĐKVĐ thế giới thì có sự "mới mà cũ", với sự trở lại của ông thầy cũ M.Lippi, cho gọi lại gần hết số cựu binh đã cùng ông làm nên chiến thắng cách đây 2 năm trên đất Đức, trong đó, ngoài đội trưởng Cannavaro đã lành chấn thương còn có cả del Piero và F.Inzaghi, chỉ thiếu Totti.

Đội Pháp cũng thế, dù muốn dù không HLV Domenech cũng buộc phải trẻ hoá đội hình sau thất bại tồi tệ ở EURO và sự rút lui của các công thần Thuram, Makelele, trong khi đội trưởng Vieira và nhà kiến tạo Ribery còn dưỡng thương, từ đó tạo cơ hội cho nhiều gương mặt mới Mandanda, Sagna, Nasri trình diện.

Người ta cũng chờ đón xem "cơn lốc cam" Hà Lan sẽ "lốc" tiếp ra sao với tân HLV van Marwijk không mấy tiếng tăm bằng HLV van Basten.

Trường hợp đội Đức và Nga thì vẫn HLV cũ Loew và Hiddink, nhưng trong lúc Đức thiếu đội trưởng Ballack và Frings chấn thương thì ông Hiddink tập trung được lực lượng đầy đủ mạnh nhất do đội tân VĐ Siêu cúp Châu Âu Zenit St Petesburg làm nòng cốt, do Arshavin dẫn dắt cùng với sự tái xuất của tiền đạo chủ lực Pogrebnyak.

Ngoài ra, dư luận còn tập trung theo dõi đội Anh sẽ "lột xác" như thế nào sau cú sốc bị loại khỏi EURO, nay số phận được giao phó vào tay HLV Capello "ngoại xâm" mà mấy trận giao hữu vừa qua có vẻ chưa thấy thuyết phục lắm.

Đã vậy, bây giờ ông còn phải đối đầu với nạn chấn thương và xuống phong độ của một số trụ cột, khiến mất cả Gerrard lẫn Hargreaves, Crouch, đành phải một lần nữa giữ lại Beckham.

Trong loạt trận kể trên, các đội mạnh chưa gặp khó khăn gì vì hầu hết đều đấu với đội yếu, tương đối đáng kể chỉ có các trận: Áo - Pháp, Cyprus - Italia, Tây Ban Nha - Bosnia, Romania - Lithuania, Ba Lan - Slovenia, Hungary - Đan Mạch, Israel - Thụy Sĩ.

Phải đợi đến đợt trận thứ hai ngày 10.9, mới có các cuộc đụng độ lớn.

(Theo Lao động)