itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / M.U đăng quang vô địch Champions League

M.U đăng quang vô địch Champions League

Vinh quang dành cho người chiến thắng

Chút may mắn như lệ thường vẫn thuộc về Manchester United giúp "Quỷ đỏ" chính thức đăng quang danh hiệu cao quý nhất Châu Âu - C1/Champions League lần thứ 3 với chiến thắng 6-5 sau loạt penalty căng thẳng trên sân Luzhniki- thành phố Moscow.

Trận chung kết thứ 53 trong lịch sử Champions League/ C1 đầy gay cấn, kịch tính và căng thẳng được mở đầu với bàn mở tỉ số của C.Ronaldo ở phút 26. Lampard làm sống lại niềm tin cho Chelsea để rồi trận đấu trôi qua 120 phút với tỉ số 1-1. Trên loạt "đấu súng", hai cú "bắn" thiếu chính xác của Terry và Anelka đã đưa Cúp vào tay M.U.
Sự tẻ nhạt mà hai đội trình diễn kéo dài đến phút 26, và trận đấu trở nên sôi động hơn khi M.U có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau khi phối hợp ném biên với Scholes bên cánh phải, Wes Brown tung ra đường chuyền chính xác để C.Ronaldo di chuyển đánh đầu tung lưới Chelsea, trong lúc thủ môn Petr Cech chôn chân đứng nhìn.
Hàng loạt cơ hội để ghi bàn nhưng đều bị M.U bỏ phí. Và M.U đã phải trả giá đúng vào thời điểm hiệp 1 chuẩn bị bước vào những phút đá bù giờ. Cú sút xa của Essien đã chạm một hậu vệ M.U khiến Van der Sar lỡ đà. Không còn cơ hội nào tốt hơn cho Lampard, và cầu thủ mang áo số 8 này đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Niềm vui vô bờ của M.U

Trong giai đoạn cuối hiệp 2, khi cơn mưa ở Moscow càng nặng hạt hơn, dù tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh nhưng bàn thắng vẫn không đến, khi cả hai chủ động kéo cả đội hình về án ngữ trước khung thành mỗi khi đối phương có bóng. Kết quả là cả hai đội cùng nhau bước vào 30 phút của hiệp phụ.
Sau 10 phút của hiệp phụ đầu tiên, lão tướng Ryan Giggs, trong ngày phá kỷ lục 758 trận của huyền thoại Sir Bobby Charlton dưới màu áo M.U, đã có pha đệm bóng kỹ thuật. Thế nhưng, pha dứt điểm của lão tướng xứ Wales đã bị Terry cản phá thành công.
Trong hiệp phụ thứ hai, tình huống đáng kể nhất chính là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Drogba. Trong lúc tranh cãi, chân sút của Chelsea tỏ ra thiếu kiềm chế, tát nhẹ vào mặt Vidic. Trên khán đài, ông chủ Abramovich tức tối đập tay xuống mặt bàn, nhưng từng đó cũng không thể giúp ông trút hết nỗi buồn bực khi chứng kiến đội nhà "cân não" trên chấm 11 mét.
Trong hai loạt sút luân lưu đầu tiên, Tevez và Carrick (của "Quỷ đỏ"), Ballack và Belletti (của "The Blues") đều thành công. Đến loạt sút thứ ba, Ronaldo không thắng được Petr Cech, trong khi Lampard hoàn thành nhiệm vụ. Vận hội thuộc về Chelsea. Bản lĩnh của một nhà tài phiệt sừng sỏ như không đủ giúp Abramovich nén cơn hồi hộp. Ông cúi gằm mặt nửa không dám chứng kiến Hargreaves thực hiện loạt sút thứ tư, nửa muốn nguyện cầu điều gì đó. Nhưng sự diệu kỳ không đến. Tiền vệ của MU thực hiện thành công.

Ngài Alex nâng cao cúp bạc

Đến loạt sút thứ năm quyết định, Nani đánh bại được Petr Cech. Nhưng nếu Terry thành công, Chelsea vẫn nghiễm nhiên vô địch (do trước đó Ashley Cole cũng hoàn thành nhiệm vụ). Tuy nhiên, mưa lớn làm mặt sân trơn và thủ quân áo xanh trượt chân trong bước dậm cuối cùng trước khi sút, đưa bóng ra ngoài dù Van der Saar đã đổ sai hướng.
Anderson rồi Giggs lần lượt thực hiện thành công cho M.U, còn bên phía đội bóng áo xanh lại chỉ mình Kalou làm được điều tương tự. Người Chelsea còn lại - Anelka - không thắng được Van der Saar. Và nỗi đau từ sâu thẳm chợt trào dâng trong nước mắt người Chelsea. Ngay cạnh họ, những tiếng cười từ các ngôi sao áo đỏ vang lên ăm ắp. Các cầu thủ M.U mang Cup chạy khắp sân, ăn mừng tập thể, theo nhóm và cá nhân, trước sự "săn đuổi" của đông đảo phóng viên ảnh.
Phát biểu sau trận đấu, Ngài Alex cho biết: "Đây là một đội bóng lớn, một đội bóng tuyệt vời. Đội hình hiện tại của M.U là đội hình tốt nhất mọi thời đại của tôi. Và tôi cũng cho rằng đây là một trận đấu hay, rất căng thẳng, nhưng chúng tôi đã vượt qua”.
Nhân vật chơi nổi bật nhất trong trận chung kết không ai khác chính là Ronaldo. Với bàn thắng mở tỉ số, chàng tiền vệ người Bồ cầm chắc danh hiệu "vua phá lưới" ở Champions League mùa này (8 bàn), và đã "sưu tập" tổng cộng 42 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Thành tích hết sức đáng nể đối với một cầu thủ chạy cánh.

Ronaldo - người lập công và suýt trở thành
“tội đồ” của M.U

Cho dù Ronaldo sút hỏng quả penalty thứ 3 cho M.U, nhưng việc Terry và Anelka không thành công trên chấm 11m đã đưa M.U lên ngôi thuyết phục ở Luzhniki. Cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trận đấu đã phát biểu: "Ồ, đó mới là bóng đá, tôi ghi bàn nhưng lại đá hỏng quả penalty. Tôi rất tự hào về các đồng đội của mình. Họ đã có được niềm tin và hoàn toàn xứng danh nhà vô địch Champions League."
Về phần Edwin van der Sar, thủ thành 37 tuổi người Hà Lan phấn chấn tiết lộ: "Trước khi Anelka bước lên chấm 11m, tôi đã đoán trước được rằng anh ta sẽ đá về phía góc trái khung thành. Sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi, tôi lại có dịp nâng cao cúp Champions League. Đó là chiến tích khiến bản thân tôi cũng cảm thấy rất tự hào".
Về phía Chelsea, các cầu thủ trong đội hình Blue khá im hơi lặng tiếng sau thất bại, chỉ có Grant là người đưa ra những phát biểu đầu tiên của mình. Ông không hề đổ lỗi cho Terry vì đã làm hỏng bữa đại tiệc Moscow: "Tôi có thể nói gì bây giờ? Chúng tôi chiếm lĩnh trận đấu, sút vào khung gỗ 2 lần và thua trong loạt đá penalty. Tôi không hề có ý định đổ lỗi cho John Terry, vì anh ấy là người đã góp phần đưa Chelsea có mặt tại đây. Đây là thời gian khó khăn của đội bóng nhưng anh ấy vẫn là một phần của chúng tôi. Chelsea đã chơi rất tuyệt và tôi tự hào vì các học trò".

Giáng Tiên

(tổng hợp)

(Nguồn ảnh: thethao.vietnamnet)