itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / O.Qatar – O.Việt Nam : 1-3 : Hiệp một khởi sắc của O.Việt Nam

O.Qatar – O.Việt Nam : 1-3 : Hiệp một khởi sắc của O.Việt Nam

Công Vinh trong pha tranh bóng với

Tahir của O.Qatar - Ảnh Reuters

O.Việt Nam đã có trận chia tay với sân chơi vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 hay nói đúng hơn là chỉ hiệp một khá hay, hay hơn nhiều so với những trận trước đó. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng những lỗ hổng trong hàng phòng ngự vẫn còn đó.

Bước vào trận đấu, HLV Riedl đã có sự thay đổi người đáng chú ý đó là tung cả 3 tiền đạo vào sân là Thanh Bình – Anh Đức – Công Vinh. Ở khu vực giữa sân, Minh Chuyên đá cặp với Công Minh. Những sự thay đổi người, cùng với một tinh thần rất quyết tâm đã giúp O.Việt Nam có thế trận sòng phẳng ở hiệp một.

Đúng lúc O.Việt Nam đang có đá ngang ngửa với O.Qatar thì một phút tỏa sáng của Jassim cộng với sự thiếu quyết đoán và non nớt của Mai Xuân Hợp khiến đội nhà bị thủng lưới. Từ cánh trái, Jassim đi bóng vào trung lộ, Mai Xuân Hợp băng lên để cắt đường đi bóng nhưng lại thiếu quyết liệt để Jassim dễ dàng vượt qua và có khoảng trống để thực hiện cú sút chéo góc tung lưới thủ môn Đức Cường.

Vài phút sau, tỷ số đã là 2-0. Một lần nữa lại là lỗi của hàng phòng ngự. Từ cánh phải, Jassim sút phạt bổng vào trung lộ, 3 chiếc áo trắng đồng loạt thoát xuống khỏi hàng hậu vệ áo đỏ và Hasan dễ dàng đệm bóng vào lưới Đức Cường. Trong tình huống này, hàng hậu vệ O.Việt Nam đã lơi lỏng không kèm chặt các cầu thủ O.Qatar.

Không mắc lỗi trong hai bàn thua, thậm chí Đức Cường còn xuất sắc cản phá cú sút của Azini khi đối mặt với tiền đạo này nhưng anh vẫn chưa tạo được sự tin tưởng trong khung gỗ. Tình huống dở nhất của Đức Cường xảy ra ở giữa hiệp hai. Một cầu thủ Qatar đá hụt bóng, bóng bay bổng lên trời và từ từ rơi xuống ngay cầu môn, Đức Cường đứng chờ sẵn rất lâu nhưng khi nhảy lên, anh lại….bắt bóng hụt. Cũng may là tiền đạo đối phương không tận dụng được pha lóng ngóng này.

Nếu như O.Việt Nam có hiệp một thi đấu tốt, gây thiện cảm cho người hâm mộ thì tất cả đã tan thành bọt bong bóng xà phòng ở hiệp hai khi bỗng nhiện các cầu thủ chơi vật vờ và thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Nhưng mỉa mai thay, số cơ hội họ tạo ra lại nhiều hơn. Có lẽ vì khi đó O.Qatar đã dẫn trước 3-0 nên có phần lơi lỏng.

Điểm sáng nhất của hiệp hai là bàn thắng khá đẹp từ cú sút phạt trực tiếp của Công Vinh. Bóng đi căng và xoáy đánh lừa được sự phán đoán của thủ môn Qatar đi vào lưới, rút ngắn tỷ số 1-3.

Vài phút sau đó, cướp được bóng của hậu vệ O.Qatar, Công Vinh đối mặt với thủ môn nhưng cú sút lòng trong chân phải của anh hơi non nên bị cản phá. Hai phút trước khi kết thúc trận đấu, Công Vinh ở trung lộ bật cao nhả bóng lại cho Vũ Phong băng lên thực hiện cú vô lê. Chỉ tiếc rằng bóng ăn ra má ngoài chân phải nên bay lên trời.

Lửa trong cách chơi của đội O.Việt Nam trong hiệp một với O.Qatar là điều khiến người hâm mộ khấp khởi mừng. Chỉ mong rằng ngọn lửa này sẽ cháy suốt những trận đấu tại Sea Games 24 sắp tới.

Đ.K.L. (Theo Tuổi Trẻ)