itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương / "Tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ Việt Nam"

"Tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ Việt Nam"

Nguyễn Bích Thùy

Trẻ trung, thông minh và năng động đó là chị Nguyễn Bích Thuỳ - Việt kiều tại Úc, đại diện tiêu biểu cho thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Nhân dịp về tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội, chị đã có buổi trò chuyện thân mật với phóng viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về nước lần này, ngoài việc tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X chị còn rất nhiều công việc khác ở Việt Nam. Mặc dù lịch làm việc của chị kín hết từ sáng sớm tới tận tối khuya song chị vẫn dành cho tôi một chút thời gian để trò chuyện thân mật.
Hẹn tôi ở khách sạn Metropol vào một buổi chiều, không chậm phút nào, rồi 2 chị em vào chuyện thật tự nhiên, cởi mở. Chị chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được về tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc và qua đó, tôi hiểu hơn về phụ nữ Việt Nam, về vị trí của phụ nữ Việt Nam trong sự phát triển của đất nước nhất là khi Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào. Việt Nam đã có những thay đổi rất nhanh trong những năm gần đây. Chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay cũng rất thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nên đây là thị trường mà nhiều nhà đầu tư hướng tới. Tôi mong rằng, chúng ta cần có những cơ chế hữu hiệu hơn để giữ được chân các nhà đầu tư và như vậy nền kinh tế của chúng ta sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa".
Chị Thùy cũng đã làm cố vấn cho rất nhiều công ty đầu tư vào Việt Nam. Hiện tại chị là đại diện cho một tập đoàn khá lớn trên thế giới đang tìm cơ hội để đầu tư vào Việt Nam. Đây là một dự án hàng tỷ đô la nên bản thân chị cũng cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, sự biến động của thị trường, các ngành có liên quan cũng như mối quan hệ với thị trường của các quốc gia khác trên thế giới.
Sang Úc cùng gia đình từ khi còn rất nhỏ và năm 2000 là lần đầu tiên chị trở về Việt Nam. Chị tâm sự, khi đó vốn tiếng Việt của chị còn rất hạn chế, chỉ có thể giao tiếp đơn giản còn trong công việc luôn luôn phải có một phiên dịch của Đại Sứ quán Úc đi theo nên nhiều khi rất bất tiện. Sau này, khi công việc phải về Việt Nam thường xuyên hơn, chị nghĩ mình phải cố gắng học tiếng Việt để có thể tự tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam. Từ suy nghĩ đó mà chị đã thường xuyên đọc các bài báo tiếng Việt trên Internet, đọc từ điển, trao đổi với người Việt, mua sách tiếng Việt về đọc thêm... và hôm nay thì chị đã hoàn toàn chủ động trong công việc.
Khi được hỏi, điều gì để lại ấn tượng sau mỗi chuyến công tác ở Việt Nam, chị nói: " Mỗi lần về, Việt Nam đều để lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp và đó là những điều không thể quên. Khi xa Việt Nam, điều làm tôi nhớ nhất là những con người nơi đây. Tôi còn nhớ lần đầu tiên lên công tác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, ở đó đời sống của người dân tuy còn nhiều khó khăn nhưng họ đã làm tôi thật sự ngạc nhiên. Họ chịu khó, làm cả ngày mà không than phiền gì, khi có khách tới họ lại rất tình cảm, rất chu đáo và thân thiện. Tôi không thể giải thích được và cũng không tìm thấy ở một đất nước nào trên thế giới những con người như thế. Thật tự hào khi tôi được là người Việt Nam".
Cộng đồng người Việt ở Úc rất "Việt Nam". Vào những ngày lễ, tết mọi người đều quây quần bên nhau rất đầm ấm để cùng chia sẻ và nhớ về tổ tiên,ông bà. Đây là điều mà những người lớn luôn nhắc nhở các thế hệ trẻ để tăng thêm tình cảm gắn bó với quê hương Việt Nam. Đó có thể xem là những đợt sinh hoạt đời sống tinh thần rất có ý nghĩa đối với bà con Việt kiều tại Úc.
Sống xa quê hương, tình cảm của những người thân, của cộng đồng người Việt thật quý báu. Chị Nguyễn Bích Thuỳ nói, chị may mắn vì có một gia đình rất hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ ngoan, học giỏi và một người chồng luôn ủng hộ cho chị. Chị chia sẻ, "để có hạnh phúc lâu dài trong gia đình thì văn hoá là vô cùng quan trọng. Nó giúp vợ chồng hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn" và suy nghĩ của chị giúp tôi hiểu vì sao chị lại chọn chồng là một Việt kiều.
Do đặc thù công việc nên thời gian sống ở nước ngoài nhiều hơn nhiều so với ở nhà nên chị ít có thời gian để tham gia vào các hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại Úc song chị luôn hướng và mong muốn 2 cô con gái nhỏ của mình được tham gia vào các hoạt động trên để các cháu hiểu hơn về Việt Nam bên cạnh đó, mỗi năm chị cũng thường cho các cháu về Việt Nam vào dịp hè.
Thế hệ trẻ Việt Nam ở Úc hôm nay học rất giỏi và thành đạt trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề nên đã gây được thiện cảm của người Úc. "Những người bạn Úc nhìn nhận về người Việt Nam rất tốt. Nước Úc là nước đa văn hoá, nên chính sách của nước này rất thoải mái. Bản thân tôi thấy cũng phải cảm ơn nước Úc rất nhiều vì nước Úc đã cho tôi trí tuệ, cho điều kiện và cơ hội để tôi có được ngày hôm nay, để tôi có thể làm nhiều việc cho Úc và cho quê hương Việt Nam của mình".
Từng có cơ hội được làm việc trong Chính phủ bang Queesland, được nghiên cứu nhiều về hoạt động đối ngoại nên chị cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn trẻ Việt Nam muốn đi theo con đường này. "Thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay rất năng động và luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên cùng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Tôi hi vọng Việt Nam có một đội ngũ những người làm đối ngoại trẻ, giỏi để đưa Việt Nam vào thị trường thế giới một cách vững mạnh, để bạn bè quốc tế biết tới Việt Nam ở một vị thế cao hơn. Việt Nam vừa vào WTO, hoạt động đối ngoại không những được mở rộng hơn mà còn đi vào chiều sâu. Hơn nữa, đây là thời đại mình đối trí nhiều hơn là đối sức vì vậy những con người làm trong lĩnh vực này ngoài hình thức ra còn phải có những cuộc đấu trí khó khăn. Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào thế hệ trẻ của Việt Nam hiện nay".
Buổi chiều hôm đó, chị còn có một vài cuộc hẹn quan trọng khác. Chia tay chị, tôi nhớ mãi hình ảnh một người phụ nữ thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. "Tôi luôn có ý tưởng sống ở 2 đất nước Úc và Việt Nam vì nước Úc cho tôi nhiều thứ và đó là một nơi rất lý tưởng còn Việt Nam là quê hương tôi. Tôi mong muốn mình sẽ đóng góp một phần nào cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước đồng thời mong muốn có nhiều thời gian ở Việt Nam hơn nữa để giúp đỡ cho Việt Nam được nhiều hơn".

Vương Lê