itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Cô công nhân đúng giờ

Cô công nhân đúng giờ

Bạn Bùi Thị Hồng Vân (giữa), chi hội trưởng chi hội Ban Mai Xanh của công nhân xa quê - Ảnh: K.Anh

Từ bài học về thời gian của Bác mà cô công nhân trẻ Bùi Thị Hồng Vân đã đoạt giải nhất hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Đảng ủy thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức cuối năm ngoái.

“Thời gian quý báu lắm” là câu chuyện được Vân chọn kể lại cho mọi người. “Dù ở vị trí nào, công việc gì thì đúng giờ cũng luôn quan trọng. Nhất là khi thực hiện tác phong công nghiệp của người công nhân thì tuyệt đối phải đúng giờ” - Vân bày tỏ.

Xây “ngôi nhà” cho bạn trẻ xa quê

Bốn năm trước, khó ai có thể cạy được nửa lời từ Vân, cô gái ở miền quê Phú Yên vào đất Bình Dương làm công nhân. Rồi các bạn ở Đoàn thị trấn đến tổ chức sinh hoạt ngay khu Vân đang trọ. Thấy bè bạn ra chơi, Vân cũng ra theo nhưng đứng im re.

Dần dà Vân thích những buổi sinh hoạt tập thể. Chi hội thanh niên khu nhà trọ với tên Ban Mai Xanh ra đời cũng là lúc bè bạn tín nhiệm Vân vào vai trò chi hội phó. Những buổi sinh hoạt là cơ hội để Vân rèn thêm bản lĩnh tự tin trước đám đông. Rồi Vân đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh chi hội Ban Mai Xanh.

Để ngôi nhà chung của những bạn trẻ xa quê thêm ấm tình thân, Vân cùng bạn bè thiết kế những buổi sinh nhật tập thể cho các bạn có ngày sinh cùng tháng. “Mỗi tháng sinh hoạt một lần ai cũng thấy ít quá, chi hội tụi mình đề xuất cuối tuần là cùng nhau vui chơi” - Vân cho biết.

Những buổi học phổ cập tin học và học khiêu vũ do chi hội tổ chức đều hấp dẫn các bạn trẻ công nhân. Những ai đau ốm hay gặp chuyện buồn cũng được các bạn cùng khu trọ chia sẻ. “Có lần một bạn bị ốm phải vào viện, tụi mình chia nhau chăm sóc vì gia đình bạn ấy ở xa”- Vân nói.

Hoạt động của chi hội không chỉ bó hẹp ở khu nhà trọ như tổng vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nhà trọ văn hóa... mà các hoạt động của địa phương đều có công nhân tham gia. “Chi hội tổ chức tham gia các hoạt động của khu phố, thị trấn tạo cơ hội cho tụi mình hiểu thêm nơi mình đang sống, thấy những ngày nghỉ thêm ý nghĩa” - bạn Thanh Hường chia sẻ.

Tự tin để vươn lên phía trước

Mới vào công ty Vân cũng trải qua các khâu của người thợ may giày da. Chịu khó và sáng tạo nên Vân đi lên từng nấc của công việc, nhanh chóng trở thành trợ lý của chuyền trưởng.

Đại diện cho bạn trẻ thị trấn tham gia thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy thị trấn tổ chức, Vân đã chọn câu chuyện “Thời gian quý báu lắm”. “Một lần, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi: - Chú đến chậm mấy phút?- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ! - Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.

Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình” - Vân kể. Từ đấy Vân luôn tâm niệm “nói phải đi đôi với làm” và luôn luôn đúng hẹn. Không chỉ học và làm theo lời Bác dạy, Vân còn thiết kế hẳn cuốn nhật ký “Làm theo lời Bác” để mọi người trong chi hội viết lại những việc mình đã làm theo lời Bác trong công việc, cuộc sống...

Cha mất sớm, là chị lớn của ba đứa em đang tuổi ăn học, Vân gác lại ước mơ vào giảng đường đại học để làm công nhân phụ mẹ nuôi em. Nhưng không vì thế mà Vân không tìm cho mình hướng đi về phía trước.

Năm nay 22 tuổi, Vân vừa quyết định xin nghỉ việc, chuyển vào phụ làm tại một trường mầm non, chuẩn bị tiếp tục đi học để thỏa ước mong trở thành cô giáo mầm non. “Làm ở công ty không phải là không có cơ hội vươn lên, nhưng nếu chần chừ thì thời gian không chờ mình và khó thực hiện được ước mơ”- Vân tâm sự.

Theo KIM ANH/ Báo Tuổi Trẻ