itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / SK - Điện ảnh / Dư âm liên hoan phim VN lần thứ 15: Bất ngờ, bức xúc

Dư âm liên hoan phim VN lần thứ 15: Bất ngờ, bức xúc

Đoàn làm phim Hà Nội, Hà Nội nhận giải

Bông sen vàng tại LHP VN lần thứ 15

Chính vì dành sự ưu ái cho Hà Nội, Hà Nội nên Ban Giám khảo đã phải thuyết phục Ban Tổ chức để “xin” thêm một giải bạc. Và thế là ở liên hoan này, thay vì 2, đã có đến 3 Bông sen bạc cho Dòng máu anh hùng, Mùa len trâu, Chuyện của Pao.

Ngay sau khi hai MC Tuấn Tú và Lã Thanh Huyền công bố Hà Nội, Hà Nội chính là chủ nhân của Bông sen vàng Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 15, những tiếng la ó phản đối lập tức dội lên từ phía dưới khán đài quảng trường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Bức xúc là tâm trạng chung của các đại biểu từ trẻ đến già. Đến nỗi, khi một thành viên Ban Tổ chức (BTC) nói vui “ngày mai các nhà báo nhẹ tay với công tác tổ chức ở đây nhé”, câu trả lời của cánh nhà báo dành cho vị này là “cứ yên tâm, đã có bông sen vàng gánh cho rồi!”. sdd

Chính người được giải cũng bất ngờ

Theo những thông tin mà cánh báo chí có mặt tại Nam Định nhận được trước lễ bế mạc, hầu hết các thành viên Ban Giám khảo (BGK) đều dành lá phiếu của mình cho những thước phim tuyệt đẹp về miền sông nước phương Nam - Mùa len trâu. Niềm tin Mùa len trâu đoạt giải càng được củng cố khi đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, cha đẻ của bộ phim, giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất bởi không có lý gì đạo diễn xuất sắc nhất lại không phải là người làm ra bộ phim hay nhất. Kết quả Bông sen vàng LHP VN thứ 15 trao cho Hà Nội, Hà Nội làm bất ngờ hết thảy những ai có mặt trong đêm chung kết, ngoài các thành viên BGK. Trước đêm chung kết, chưa bao giờ Hà Nội, Hà Nội lại nằm trong danh sách những ứng viên nặng ký. Chính ông Trương Kinh, nhà sản xuất phim của phía Trung Quốc, cũng thừa nhận Hà Nội, Hà Nội là bộ phim còn nhiều hạn chế do kinh phí thấp, sản xuất vội vàng và nếu có thể làm lại thì sẽ còn phải sửa chữa nhiều thứ. Công bằng mà nói, Hà Nội, Hà Nội có thể là bộ phim dễ xem, nhưng chưa đạt đến độ chín về nghệ thuật và còn kém nhiều phim khác. Bông sen vàng cho Hà Nội, Hà Nội đã làm cho người ta thấy lời hứa long trọng giữa lễ khai mạc hôm 21-11 của Chủ tịch BGK - NSND Đặng Nhật Minh rằng “BGK sẽ trung thực với chính mình và lấy chất lượng nghệ thuật là trên hết, không bị áp lực từ bất kỳ phía nào; tôn trọng ý kiến của nhau, không áp đặt lẫn nhau và tôn trọng ý kiến tập thể; không có sự phân biệt giữa phim Nhà nước và phim tư nhân, phim của đạo diễn nước ngoài hay VN, giải cá nhân không phân biệt quốc tịch”... chỉ là lời hứa suông.

Cũng phải nói thêm rằng chính vì dành sự ưu ái cho Hà Nội, Hà Nội nên BGK đã phải thuyết phục BTC để “xin” thêm một giải bạc. Và thế là ở liên hoan này, thay vì 2, đã có đến 3 Bông sen bạc cho Dòng máu anh hùng, Mùa len trâu, Chuyện của Pao. Phim nào cũng có giải.

Đêm trao giải nhạt nhẽo

Ngoài cách chấm giải, khâu tổ chức liên hoan, đặc biệt trong đêm bế mạc, cũng bị rất nhiều lời phàn nàn. Đêm trao giải là đêm tôn vinh nghệ sĩ nhưng các nghệ sĩ lại chưa nhìn thấy sự tôn vinh dành cho mình. Từ đầu tới cuối, hai MC chỉ có mỗi việc bóc phong bì, đọc giải rồi lại bóc phong bì cho tới khi hết giải. Cứ xếp hàng lần lượt lên xuống nhận giải, không hoa, không những tràng pháo tay, không được nói những ý kiến của mình, hiếm có đêm trao giải nào lại buồn tẻ và lộn xộn như thế. Với một số lượng giải thưởng nhiều như thế, nhưng lễ trao giải chỉ kéo dài vẻn vẹn một giờ rưỡi, cảm giác như các nhà tổ chức chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Hạnh Thúy, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Sống trong sợ hãi, cho biết cô rất muốn được có vài lời cám ơn đối với các nhà làm phim, các đồng nghiệp, khán giả nhưng không ai cho cô cơ hội nói, dù chỉ 30 giây.

Giới chuyên môn nói 

NSND Đặng Nhật Minh, trưởng Ban Giám khảo:

Làm theo sự mách bảo của lương tâm

Chúng tôi đánh giá cao Hà Nội, Hà Nội bởi vì tôi thấy đạo diễn giỏi, dàn diễn viên đồng đều, quay phim rất trình độ, âm thanh tốt. Kịch bản tổ chức chặt chẽ. vì thế có thể nói bộ phim không nổi trội nhưng là bộ phim ăn điểm toàn diện. Nó để lại trong lòng người xem dư vị ngọt ngào về một bộ phim đầy ắp tình người. Bởi cái đích nghệ thuật là nhân bản, đầy ắp tình người. Chúng tôi đã làm việc theo sự mách bảo của lương tâm và rung động của con tim.

Chúng tôi không cần biết phim này ai sản xuất, chỉ đối diện với tác phẩm thôi. Sau khi xem xong Hà Nội, Hà Nội, toàn thể BGK chấp nhận đưa vào danh sách khung giải vàng, sau đó cộng điểm lại thì phim này cũng vào đúng khung giải vàng.

Nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập:

Hà Nội, Hà Nội không xứng đáng

Hà Nội, Hà Nội không xứng đáng đoạt giải vàng. Tôi cho rằng cách làm này sẽ giết chết điện ảnh Việt Nam. Không thể trao những giải như vậy được! Theo tôi, giải bạc phải dành cho Sống trong sợ hãi. Chuyện của Pao cũng không xứng đáng được giải bạc. Cả giải cá nhân của Hải Yến tôi thấy cũng không hợp lý...

Diễn viên Hồng Ánh:

Một liên hoan cào bằng giải thưởng

Tôi rất buồn và thất vọng, Bông sen vàng năm nay không biết dựa trên tiêu chí gì. Trao giải cho Hà Nội, Hà Nội là không thuyết phục. Đó là bộ phim chưa đủ tầm đỉnh cao nghệ thuật của LHP này. Tôi nghĩ nên trao giải phim hợp tác, một giải riêng bên cạnh giải chính thống thì hợp lý hơn.

Tôi rất mừng cho Hải Yến và Ngô Thanh Vân nhưng cũng rất tiếc cho Trương Ngọc Ánh. Cô ấy cũng xứng đáng và được đặt ngang tầm với hai nữ diễn viên chính xuất sắc kia. Tôi thấy ở nhiều liên hoan khác, họ chỉ có một phim, một giải. Lúc đó ta mới thấy nó có giá trị hơn chứ không phải là một cuộc cào bằng giải thưởng.

Diễn viên Ngô Thanh Vân:

Thật sự bất ngờ

Trao giải cho Hà Nội, Hà Nội là thật sự gây bất ngờ. Trước LHP, tôi cứ nghĩ Áo lụa Hà Đông cùng diễn xuất của chị Trương Ngọc Ánh và anh Quốc Khánh sẽ giành chiến thắng tuyệt đối. Chỉ duy nhất anh Quốc Khánh trong dự đoán của tôi là người giành được giải Bông sen vàng.

H.L.Anh ghi

Theo Yến Anh (NLĐ)