itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu: Không có bất ngờ xảy ra

Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu: Không có bất ngờ xảy ra

Tất cả các đội bóng mạnh và được đánh giá cao hơn trong lượt đấu rạng sáng ngày 15-10 như Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, CH Séc đều giành được thắng lợi, dù không phải tất cả đều dễ dàng.

Tây Ban Nha hút chết ở Bỉ

Iniesta và Fabregas vui mừng với bàn gỡ hòa tại Bỉ - Ảnh AFP

Đội có được chiến thắng khó khăn nhất trong lượt trận này là ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha khi phải đến làm khách trên sân của Bỉ. Trong 3 trận trước đó Tây Ban Nha đều giành được thắng lợi nhưng giới chuyên môn chưa đánh giá cao sức mạnh của những chú bó tót dưới thời HLV Del Bosque vì những đối thủ họ gặp phải là quá yếu.

Và Tây Ban Nha đã có một trận đấu vất vả trước thuốc thử Bỉ, đội bóng tầm cỡ đầu tiên trên con đường chinh phục World Cup 2010 của những nhà vô địch châu Âu. Ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Bỉ thì thủ môn Casillas của Tây Ban Nha cũng có mục đích của riêng mình đó là tiếp tục kéo dài thời gian 709 phút giữ sạch mành lưới.

Tuy nhiên tất cả nhiệt huyết của các chú bò tót mang đến từ Tây Ban Nha đã bị dội một gáo nước lạnh bằng bàn thắng của Sonck ngay ở phút thứ 6. Tây Ban Nha bị dẫn trước 1-0 còn thành tích giữ sạch mành lưới của Casillas chấm dứt ở con số 715.

Khó khăn chồng chất khó khăn, phút 16, tiền đạo Torres bị đau buộc phải rời sân để nhường chỗ Fabregas. Tây Ban Nha chỉ còn chơi với 1 tiền đạo duy nhất là David Villa. Trước một hàng tiền vệ và hậu vệ to cao của Bỉ, hàng tiền vệ nhỏ con của Tây Ban Nha gồm Carzola, Iniesta, Xavi, Senna và Fabregas đã gặp rất nhiều khó khăn.

Dù thời gian kiểm soát bóng cũng như số đường chuyền chính xác là vượt trội so với Bỉ nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha không thể nào xuyên thủng được "rừng người" của Bỉ. Ấy vậy mà Tây Ban Nha cũng có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 36 nhờ vào sự khéo léo cũng như một chút may mắn của Iniesta. Nhận đường chuyền vượt tuyến của Fabregas, Iniesta vượt qua một hậu vệ Bỉ rồi thực hiện cú sút vào một góc hẹp đến không tưởng. Bóng nằm gọn trong lưới.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn loay hoay ở khu vực giữa sân và vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Bỉ. Dường như việc có quá nhiều tiền vệ ở giữa sân đã khiến Tây Ban Nha sa lầy vào chính lối chơi rối rắm với quá nhiều đường chuyền nhỏ của mình.

Ngược lại, Bỉ không có nhiều bóng nhưng trong hiệp hai họ mới chính là đội tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm hơn. Đã hai lần các cầu thủ Bỉ vượt qua thủ môn Casillas rồi thực hiện cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng rất may cho Tây Ban Nha là họ vẫn còn trung vệ đội trưởng Carles Puyol kịp thời lui về xoài người phá bóng. Đáng lý ra Bỉ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào giữa hiệp hai nếu như trọng tài không quá khắt khe khi thổi việt vị Fellani trong tình huống anh phá bẫy việt vị, vượt qua Casillas rồi đệm bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên sự tinh ranh của Villas cùng sự thay đổi người hợp lý của HLV Del Bosque đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho Tây Ban Nha. Phút 85, Tây Ban Nha có sự thay đổi người cuối cùng, Iniesta rời sân nhường chỗ cho David Guiza. Việc thay một tiền vệ bằng một tiền đạo đã khiến lối chơi của Tây Ban Nha thanh thoát hơn thấy rõ.

Và chỉ 3 phút sau khi vào sân, Guiza đã có đường lật cánh cho Villa khéo léo lẻn vào giữa hai hậu vệ Bỉ đánh đầu tung lưới thủ môn Stijnek, ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách. Bàn thắng thể hiện rõ độ tinh ranh và rất quái của Villa nhưng cũng phải thừa nhận rằng hàng phòng ngự của Bỉ đã có một pha bóng lơi lỏng trong những phút cuối trận đấu.

Anh vui vẻ rời Belarus với 3 điểm trong tay

Rooney trong pha tranh chấp bóng với hậu vệ Belarus - Ảnh AFP

Với thắng lợi 3-1 trước Belarus ngay tại thủ đô Minks, tuyển Anh có thể ung dung bước vào kỳ nghỉ của vòng loại World Cup 2010 một cách vui vẻ và tự tin với 4 trận toàn thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tuyển Anh đã tràn lên tấn công và suýt nữa họ đã có bàn thắng mở tỷ số nếu như Rooney ập vào nhanh hơn sau đường căng ngang của Walcott. Tuy nhiên các chú sư tử không phải đợi lâu bởi vì ngay ở phút thứ 11, Steven Gerrard đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút xa mang đặc trưng của tiền vệ này.

Không hề choáng ngợp trước những ngôi sao cũng như lối đá tấn công của Anh, tuyển Belarus vẫn giữ chặt đội hình và có nhiều pha uy hiếp khung thành thủ môn David James. Thủ môn của Portsmouth này đã phải hai lần bay người đẩy cú dứt điểm Sitko và Kutusov nhưng vẫn không ngăn được đội chủ nhà có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 28.

Ihar Stasevich vượt qua Wayne Bridge bên cánh phải rồi tạt vào trung lộ, bóng tìm đến đúng vị trí của tiền đạo Sitko - người đã bị hàng phòng ngự Anh "bỏ quên" - để anh ung dung bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn David James. Người mắc lỗi vị trí trong bàn thua của tuyển Anh chính là Walcott khi anh không theo sát Sitko.

Sau bàn thủng lưới, Anh càng gia tăng áp lực của mình lên đội chủ nhà. Lần lượt Emile Heskey, Lampard rồi Walcott thực hiện những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Belarus. Nhưng tiếc rằng cú đánh đầu cự ly gần của Heskey lại đi chệch cột dọc trong khi thủ môn Zhevnov lại xuất sắc tóm gọn cú sút và đánh đầu của Lampard và Walcott.

Sang hiệp hai, áp lực và thế trận vẫn thuộc về đội Anh. Rooney mở màn bằng pha bứt tốc độ vượt qua hai hậu vệ Belarus rồi thực hiện cú sút vào góc chìm nhưng thủ môn Zhevnov đã xuất sắc cản phá được.

Tuy nhiên chỉ sau đó ít phút, đến phút thứ 50 của trận đấu, Rooney đã có bàn thắng của riêng mình khi anh kết thúc gọn gàng đường căng ngang của Emile Heskey - người đã có pha băng xuống trống trải bên cánh phải.

Dù dẫn bàn nhưng HLV Capello vẫn không có ý định lui về bảo toàn tỷ số. Đội Anh vẫn tiếp tục tràn lên tấn công, và thậm chí nhà cầm quân người Ý còn đưa thêm vào sân những nhân tố tấn công mới: Shaun Wright-Phillips và Peter Crouch vào sân thay cho Walcott và Heskey đã mệt mỏi.

Đến phút 74, Rooney có bàn thắng thứ hai sau pha xử lý bóng khéo léo vượt hậu vệ Belarus rồi lốp bóng qua người thủ môn Zhevnov, ấn định tỷ số 3-1. Trong những phút cuối trận, đáng lẽ Gerrard có thêm một bàn thắng nữa nhưng tiếc rằng cú sút xa của anh đã không thắng được cột dọc.

Nhưng dù Gerrard không thể ghi được bàn thắng thứ 4 thì Anh vẫn có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Belarus ngay trên sân khách và đang có khởi đầu tuyệt vợi - 4 trận toàn thắng - cho chiến dịch chinh phục World Cup 2010.

Ý, Hà Lan, Đức cũng giành trọn 3 điểm

Hậu vệ Dossena (phải) vui mừng níu áo Aquilani khi tiền vệ AS Roma ghi bàn vào lưới Montenegro
- Ảnh AFP

Trên sân nhà, Đức đã có một trận đấu vất vả trước những cầu thủ Wales quả cảm. Và phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Rene Adler và bàn thắng duy nhất từ cú sút xa của Trochowski ở phút 72, Đức mới có được 3 điểm trên sân nhà. Đức là đội chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát nhưng hậu như họ không thể xuyên thủng được hàng hậu vệ 5 người giăng ngang lại được các tiền vệ thường xuyên lui về hỗ trợ của Wales. Ngoài bàn thắng của Trochowski thì cơ hội nguy hiểm còn lại mà Đức tạo ra được là cú sút dội xà của tiền vệ Schweinsteiger.Ngược lại dù không có nhiều bóng nhưng các cầu thủ Wales cũng tạo được các cơ hội nguy hiểm và hai lần tiền đạo Behrami dứt điểm buộc thủ môn Adler phải vất vả phá bóng.Tương tự như Đức, Hà Lan cũng có được chiến thắng tối thiểu nhờ vào cú sút xa của một tiền vệ. Phút 62, đón đường phá bóng ra từ quả phạt góc của các hậu vệ Na Uy, Van Bommel đã tung cú vô lê trời giáng tung lưới đội chủ nhà, đem về 3 điểm cho Hà Lan.Trong hiệp một của trận đấu, tiền đạo John Carew đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn cho Na Uy trong khi Dirk Kuyt có một cú sút dội xà.Trong khi đó tại Lecce, tuyển Ý đang gặp khó khăn và bị chỉ trích rất nhiều đã có trận thắng 2-1 trước tân binh của thế giới Montenegro. Cả ba bàn thắng của trận đấu đều do các cầu thủ đang khoác áo AS Roma ghi được.Ý mở tỷ số trước do công của Aquilani ở phút 8 nhưng Montenegro có được bàn san bằng tỷ số ở phút thứ 19 khi Vucinic ghi bàn. Bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu đến ở phút 28 và người ghi bàn một lần nữa lại là Aquilani.Trận đấu diễn ra rất sôi nổi khi cả Ý và Montenegro đều chơi tấn công và thủ môn Amelia (Ý) lẫn Poleksic (Montenegro) đã có một ngày làm việc vất vả. Amelia đã ít nhất 3 lần cứu thua từ các pha dứt điểm của Vucinic, Jovetic và Zverotic. Ở đầu sân bên kia Poleksic thậm chí phải làm việc vất vả hơn khi anh đã nhiều lần cứu thua trước các cú dứt điểm của De Rossi, Aquilani, Gattuso, Di Natalie và Gilardino.

Đ.K.L.

Kết quả các trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu sáng ngày 15-10:Bảng 1: Mata - Hungary 0-1; Bồ Đào Nha - Albania: 0-0Bảng 2: Litva - Israel 1-1; Luxembourg - Modova 0-0; Hy Lạp - Thụy Sĩ 1-2Bảng 3: CH Czech - Slovenia 1-0; Bắc Ireland - San Marino 4-0; Slovakia - Ba Lan 2-1Bảng 4: Nga - Phần Lan 3-0; Đức - Wales 1-0Bảng 5: Bosnia - Armenia 4-1; Bỉ - Tây Ban Nha 1-2; Estonia - Thổ Nhĩ Kỳ 0-0Bảng 6: Croatia - Anddora 4-0; Belarus - Anh 1-3Bảng 7: Lithunia - Đảo Faroe 1-0; Áo - Serbia 1-3Bảng 8: Ireland - Đảo Síp 1-0; Gruzia - Bulgaria 0-0; Ý - Montenegro 2-1Bảng 9: Iceland - Macedonia 1-0; Na Uy - Hà Lan 0-1