itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Huyền thoại Everest qua đời

Huyền thoại Everest qua đời

Sir Edmund Hilary được Nepal trao

tặng danh hiệu công dân danh dự.

Sir Edmund Hillary, người được coi là nhân vật đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vừa qua đời ở tuổi 88.

Thủ Tướng New Zealand Helen Clark đã gọi nhà thám hiểm là một nhân vật lịch sử và nói tất cả người dân New Zealand đều vô cùng thương tiếc trước cái chết của ông.

Tin cho hay sức khoẻ của Sir Edmund đã suy giảm từ hồi tháng Tư, khi ông bị ngã trong chuyến viếng thăm Nepal.

Ông là người đầu tiên lên tới đỉnh núi cao 8,850m cùng với Sherpa (người dẫn đường) Tenzing Norgay vào ngày 29.05.1953.

Quay trở về trại xuất phát Everest, ông đã được một thành viên của nhóm thám hiểm người Anh chào mừng với câu nói sau trở thành nổi tiếng: "Chà, George, thế là chúng ta đã hạ được tên khốn."

Sau khi lên tới đỉnh Everest, Sir Edmund đã dẫn đầu một số đoàn thám hiểm đi tới Nam Cực và cống hiến cả đời vào việc giúp đỡ những Sherpa ở vùng Khumbu của Nepal.

Quỹ Himalaya của ông đã giúp xây dựng các bệnh viện, trạm xá, cầu, bãi đáp máy bay và gần 30 trường học.

Ông được tặng danh hiệu công dân danh dự của Nepal hồi năm 2003.

Quỹ nói các lễ cầu nguyện đang được tổ chức tại Nepal để tưởng nhớ Sir Edmund.

"

Tôi tiếp tục lê từng bước dọc sống núi, rồi thêm vài bước về phía bên phải... rồi đột nhiên tôi sững sờ nhận ra mình đã ở trên đỉnh Everest, toàn thế giới trải rộng bên dưới.

Sir Edmund Hilary

"

Phóng viên BBC Greg Ward tại Auckland nói có thể coi Sir Edmund là người được kính trọng nhất tại New Zealand.

Khi tin ông qua đời vừa loan ra, ngay lập tức lời chia buồn từ khắp nơi trên toàn cầu được gửi về tràn ngập.

Người con trai của Tenzing Norgay gọi việc ông qua đời là một mất mát to lớn cho nhân loại.

Cuộc đua chinh phục đỉnh cao

Pen Hadow, nhà phiêu lưu, cũng là một nhà bảo vệ môi trường người Anh, nói cái chết của Sir Edmund đã "khép lại một trong những trang sử to lớn của việc thám hiểm, khám phá hành tinh."

Sinh ngày 19.07.1919 tại Auckland, Sir Edmund bắt đầu hoạt động leo núi tại New Zealand từ hồi niên thiếu và nhanh chóng được mệnh danh là tay leo núi băng cừ khôi.

Cho tới thời điểm ông muốn chinh phục đỉnh Everest hồi 1953 như một phần của chuyến thám hiểm do nhà leo núi người Anh, Sir John Hunt dẫn đầu, đã có bảy chuyến đi khác lên đỉnh Everest bị thất bại.

Sir Edmund (trái) và Tenzing Norgay
là hai thành viên duy nhất của đoàn thám hiểm
chinh phục thành công đỉnh Everest.

Sau lần leo núi gian nan ở sườn núi phía nam, toàn bộ đoàn thám hiểm phải bỏ cuộc bởi kiệt sức, bởi hiệu ứng độ cao và bởi thời tiết xấu. Chỉ trừ có hai người.

Còn lại Sir Edmund và Tenzing Norgay tiếp tục hành trình. Hai người lên được đỉnh núi vào lúc 1130, giờ địa phương, sau lần nỗ lực thứ nhì.

Sir Edmund kể lại: "Tôi tiếp tục lê từng bước dọc sống núi, rồi thêm vài bước về phía bên phải... rồi đột nhiên tôi sững sờ nhận ra mình đã ở trên đỉnh Everest, toàn thế giới trải rộng bên dưới."

Hai người sung sướng ôm nhau, nhưng họ chỉ nán lại trên đỉnh được 15 phút bởi gần cạn kiệt lượng ô-xy mang theo.

Sir Edmund đã chụp một số hình ảnh quang cảnh và hình Tenzing đứng vẫy cờ Anh, cờ Nepal, Liên Hợp Quốc và Ấn Độ.

Tin về cuộc chinh phục Everest không được thế giới biết tới ngày 02.06.1953, đêm trước lễ đăng quang của Nữ Hoàng Anh Elizabeth II.

Năm 1953, ông được Nữ Hoàng Anh phong tước hiệp sỹ. 42 năm sau, Nữ Hoàng lại tặng ông tước hiệu cao quý nhất trong giới quý tộc, The Order of the Garter.

Theo BBC