itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / “Tôi cảm thấy được động viên, khích lệ”

“Tôi cảm thấy được động viên, khích lệ”

Chị Lê Ngọc Mỹ Duyên

Từng là tiểu thương buôn bán ở Chợ Lớn, qua một người quen giới thiệu, năm 2000, chị Lê Ngọc Mỹ Duyên xin về làm tạp vụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo).

Công việc hàng ngày của chị là dọn dẹp vệ sinh tất cả các phòng, ban trong Công ty, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ không chỉ ở phòng làm việc mà cả ở lối đi, cầu thang và các phòng vệ sinh chung. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi người làm việc phải cẩn thận, sạch sẽ và phải biết việc.

Ngày hai buổi, vào đầu giờ sáng, khi mọi người còn chưa đến làm việc và vào đầu giờ làm buổi chiều, chị có nhiệm vụ quét dọn văn phòng, lau bụi trên các bàn ghế, cửa sổ… giặt các tấm thảm chùi chân, các cây lau nhà cho sạch sẽ, sáng sủa… Ngoài ra, mỗi khi Công ty có lịch họp hoặc tiếp khách, tiếp các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Tạo, thì bộ phận của chị lại có nhiệm vụ lo nước uống cho mọi người và sau đó dọn dẹp, kê lại bàn ghế trong phòng họp cho ngay ngắn…

Hơn 7 năm gắn bó với Công ty, năm nay là năm đầu tiên chị được bình bầu là cá nhân xuất sắc cuối năm, vì thế, chị cảm thấy rất vui. “Tôi rất bất ngờ vì Công ty quan tâm bình bầu, khen thưởng cả bộ phận của chúng tôi. Đây thực sự là sự động viên, khích lệ đối với chúng tôi” - chị Duyên nói.

Bùi Nhung