itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Người kiếm được 3,7 tỷ Mỹ kim tiền lãi từ cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ

Người kiếm được 3,7 tỷ Mỹ kim tiền lãi từ cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ

Một sự so sánh gai người đối với hàng triệu người dân Mỹ đang vật lộn với những khoản thanh toán thế chấp tăng lên ào ạt, nhưng có một người lại kiếm lợi hàng tỷ Mỹ kim từ cơn khủng hoảng tín dụng tại quốc gia này.

Đó chính là John Paulson, một nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm không tiếng tăm ở thành phố New York. Người đàn ông này vừa khuân về nhà mình 3,7 tỷ Mỹ kim, sau khi đánh cược vào tai ương sẽ ập xuống thị trường thế chấp nhà.

Sự kiện này đánh dấu ngày thanh toán lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Phố Wall, nhiều gấp đôi khoản đã giành được trước đó trong ngành kinh doanh bằng quỹ đầu tư mạo hiểm. Thật đáng giá để chúng ta đếm hết các số 0 của dãy số 3,700,000,000. Số tiền này tương đương với tiền trúng giải vé số độc đắc mỗi ngày cộng lại trong một năm.

Không ngạc nhiên, hiện ông Paulson đang buôn bán ở Hamptons, nơi dành cho những người giàu có và nổi tiếng ở New York. Tại đây, ông vừa tậu một khu biệt thự với diện tích 10,4 mẫu Anh (4,16 ha) trị giá 41 triệu Mỹ kim, có hồ nước bao quanh, có khu nhà ở cho nhân viên, hai căn nhà phụ, tất cả đều hướng ra biển. Chỉ riêng “túp lều” 7 phòng ngủ khiêm tốn của ông cũng đã có diện tích 3 mẫu Anh và trị giá 19,5 triệu Mỹ kim.

Tạp chí Alpha, chuyên về thương mại, công nhận thành tích kinh doanh của Paulson về quỹ đầu tư mạo hiểm là “thành công nhất trong mọi thời đại”.

Thành tích này đã phút chốc biến ông thành một huyền thoại, điều mà giới chủ ngân hàng và chính khách quyền lực luôn khao khát, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở tại Mỹ và khủng hoảng tín dụng toàn cầu vẫn còn tiếp diễn.

Nhờ ảnh hưởng mới này, quỹ đầu tư mạo hiểm Paulson & Co đóng ở thành phố Manhattan của ông đã mời được ông Alan Greenpan, cựu Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, làm cố vấn. Việc này đã gây ra một cuộc bàn tán khắp thành phố vì ông Greenspan dang bi kết tội là kiến trúc sư tạo ra bong bóng thị trường nhà cửa ở Hoa Kỳ..

Câu chuyện ông Paulson trở nên giàu có còn hấp dẫn và bất ngờ hơn nữa. Người đàn ông 52 tuổi này đã thu thập được kinh nghiệm làm ăn trong bốn năm làm việc cho hãng Bear Stearns, một ngân hàng đầu tư đã thua lỗ hàng tỷ Mỹ kim trong năm 2007, và có lẽ chính nhờ điều này mà ông Paulson càng lạc quan để đánh cược vào thị trường thế chấp nhà. Sự sụp đổ của thị trường này hồi tháng trước xác định tình trạng thê thảm của cơn khủng hoảng tín dụng. Không những thế, cái tên Paulson còn trùng với một người không có họ hàng với ông là ông Hank Paulson, Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ, hiện đang ra sức chống đỡ cho thị trường thế chấp nhà.

John Paulson thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của mình vào năm 1994 và hơn một thập niên qua, ông chỉ là một nhà đầu tư bình thường, chẳng có thứ hạng gì. Cho đến khi, cách đây 18 tháng, thị trường thế chấp đã bắt đầu xảy ra thảm họa vì hàng triệu người dân mua nhà thế chấp Mỹ đổ xô đi vay những khoản nợ mà họ không có khả năng trả. Ông ngồi tính toán và tiên đoán sẽ sớm có một ngày thị trường này chắc chắn bị sụp đổ.

Gom góp vốn liếng của mình, tiền của khách hàng và vay hàng tỷ Mỹ kim đặt vào một ván cược, và ông đã thắng lớn. Công ty của ông, Paulson & Co, đã thu về 6 tỷ Mỹ kim vào đầu năm 2007 và 28 tỷ vào cuối năm. Trừ mọi khoản chi phí, khoản tiền lãi ròng mà ông Paulson kiếm được là 3,7 tỷ Mỹ kim.

Ông đã được tạp chí Alpha xếp hạng thứ nhất trong danh sách các nhà đầu tư có lãi, vượt qua cả nhà tài phiệt danh tiếng George Soros, một thương gia lão làng chuyên đánh cược vào các vụ làm ăn mạo hiểm ở Mỹ và đã từng kiếm được số tiền 2,9 tỷ Mỹ kim. Một giám đốc của một quỹ đầu tư khác cũng được xếp hạng thứ 50 khi ông này kiếm được 210 triệu Mỹ kim.

Thao Nguyễn (theo Independent)